Nhật k‎ý World Cup: Ngày khó nói

02/06/2010 11:40 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Hôm qua, 1/6, không chỉ là ngày Quốc tế thiếu nhi, mà còn là thời hạn chót để các HLV gửi lên FIFA danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ dự World Cup của mỗi đội. Đó là ngày mà nhiều HLV phải đưa ra những quyết định được xem là "khắc nghiệt".

12 năm trước, Romario từng khóc như một đứa trẻ khi bị HLV Zagallo (cùng trợ l‎ Zico) gạt khỏi danh sách dự France'98. Sau đó, Romario đã hận 2 người này đến mức, dán ảnh họ vào nhà vệ sinh! Thế mới biết, quyết định gút lại danh sách là khó khăn đến mức nào.


McCarthy lỗi hẹn với World Cup 2010, ảnh Getty
Parreira, người đồng hương của Zagallo, hẳn cũng khó xử như vậy khi quyết định gạch tên tiền đạo McCarthy khỏi danh sách dự World Cup của đội tuyển Nam Phi. Cần nhớ, MrCarthy là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử của Bafana Bafana, với 32 bàn sau 78 trận, đồng thời từng là cầu thủ Nam Phi đầu tiên ghi bàn tại một kỳ World Cup (vòng bảng France'98, trận hòa Đan Mạch 1-1). Đó cũng là kỳ World Cup đánh dấu sự hội nhập của Nam Phi với thế giới kể từ sau khi đất nước này thoát khỏi chế độ Apartheid.

Nói vậy để thấy rằng, McCarthy có vị trí quan trọng đến thế nào trong lịch sử bóng đá Nam Phi, thậm chí có thể được coi là một huyền thoại sống. Vậy mà trong kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức trên quê hương mình, tiền đạo 32 tuổi này (đâu phải đã già) lại bị gạt khỏi danh sách một cách đầy cay đắng, trong khi ghi bàn thì vẫn luôn bị coi là điểm yếu của Bafana Bafana.
Thế nhưng, nếu suy xét một cách bình tĩnh thì quyết định của Parreira hẳn cũng có l‎ do xác đáng. HLV của nước chủ nhà thì bao giờ cũng phải chịu sức ép lớn lao. Một sơ sảy dẫn đến thất bại cũng sẽ gây ra nhiều tai ương, mà chính Parreira là người hiểu rõ điều này hơn ai hết, khi hứng chịu vô số lời chỉ trích sau khi Brazil hùng mạnh của ông bị loại nhục nhã ở World Cup 2006.

Tuy nhiên, như đã nói, hẳn Parreira có đủ l‎ do để biện minh cho quyết định của mình. Sự thực là McCarthy đã không còn là chính anh sau khi trải qua một mùa giải đầy sóng gió, phải vật lộn với những chấn thương, đồng thời bị đá từ Blackburn sang West Ham. Không những thế, anh cũng không còn được lòng người hâm mộ Nam Phi, sau 2 bận (!) tuyên bố từ giã ĐTQG để tập trung cho CLB. Hơn nữa, khi trở về tham dự kỳ tập huấn để chuẩn bị cho VCK lần này, McCarthy còn bị chỉ trích vì tấm thân quá khổ của mình, với những bước di chuyển nặng nề và lười nhác. Anh cũng đã đánh mất cơ hội cuối cùng khi chơi mờ nhạt trong trận thắng Guetemala 5-0 vào ngày hôm qua. Đành rằng McCarthy có kinh nghiệm thật (dự World Cup 98, 2002), song để một cầu thủ như thế trong ĐT, e rằng mang họa. Thế nên, có thể coi, quyết định của Parreira, dù khó xử nhưng cũng thật dũng cảm.

Còn nếu muốn giảm bớt sự khó xử hơn nữa, hãy cứ học một người Brazil khác, HLV Dunga, người duy nhất lên danh sách chính thức ngay từ khi FIFA mới chỉ yêu cầu nộp danh sách sơ bộ 30 cầu thủ!

 

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm