Hà Nội sau trận Việt Nam – Singapore: Sốt, tắc và bốc

09/12/2010 09:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Thời điểm 24h trước khi diễn ra trận đấu giữa ĐTVN và ĐT Singapore, nhiều phe vé đã nói cứng: “Nếu không mua ngày hôm nay thì ngày mai giá còn đắt gấp đôi mà không có để mua đâu”. Đúng là họ không nói đùa. Cơn “sốt” vé diễn ra trầm trọng ở Hà Nội trong ngày hôm qua.

Trước khi trận đấu diễn ra vài giờ đồng hồ, quang cảnh xung quanh sân Mỹ Đình rất giống một cái chợ khổng lồ với đủ loại người mua kẻ bán. Rất dễ hiểu khi nguồn cung hạn chế dần còn nhu cầu lại tăng lên theo từng phút nên giá vé đã ở mức “phi mã”, khoảng 1,5 triệu đồng cho một cặp vé ở khán đài B và hơn 2 triệu đồng cho một cặp vé ở khán đài A, tức là tăng gấp gần 10 lần so với mệnh giá gốc.

Vất vả nhất là những CĐV ở các tỉnh xa về Hà Nội xem ĐT thi đấu. Đã mất công đi hàng trăm, hàng nghìn cây số nên phần lớn trong số họ đều chấp nhận móc ví trả tiền cho phe vé.


Quang cảnh hỗn độn ở quanh sân Mỹ Đình khiến con đường Lê Quang Đạo, vốn rất rộng rãi, trở nên tắc nghẹt tới sát giờ bóng lăn. Những bãi giữ xe tràn ra tới 2/3 lòng đường, khiến dòng người rất khó khăn để di chuyển vào trong sân. Và đó là nguyên nhân xảy ra những va chạm.



Những khoảnh khắc này có lúc đã khiến sân Mỹ Đình với 4 vạn khán giả phải câm nín trong giây lát vì lo lắng

Luồn lách đủ kiểu để vào tới cửa sân vận động thì vấp phải hàng rào an ninh của BTC vốn có rất nhiều thủ tục rườm rà, nên nhiều khán giả đã có những lời lẽ không được dễ nghe cho lắm đối với các nhân viên kiểm soát. Bởi lúc đó, trong sân đã dậy nên những tiếng hò reo rộn rã nên ai cũng sốt ruột. Cảnh ách tắc còn diễn ra cả trên các khán đài của sân Mỹ Đình trong buổi tối ngày hôm qua khi không hiểu vì lý do gì, rất nhiều người phải đứng, thậm chí ngồi tràn cả xuống khu vực dành cho báo chí.

Nhưng bấy nhiêu sự “vất vả” không làm hạ nhiệt của người hâm mộ khi ĐT của chúng ta nhập cuộc đầy hứng khởi. Những tràng pháo tay, những lời hò hét cổ vũ không ngớt, những đợt sóng người liên tục nhấp nhô trên các khán đài... để rồi 40.000 con người vỡ òa trong một bầu không khí vô cùng cuồng nhiệt khi Vũ Phong khi bàn thắng mở tỷ số.


Cờ, rất nhiều cờ, rất nhiều màu đỏ ngập tràn trên các khán đài. Cách thời điểm kết thúc trận đấu vài phút, cả sân lắng xuống trong sự hồi hộp xen lẫn âu lo. Đâu đó, những cô gái trẻ đưa hai tay lên ôm mặt rồi gục vào vai người bạn trai đứng bên cạnh...


Tiếng còi của trọng tài vang lên. Cả sân vận động như nổ tung dưới tiếng hò reo của 40.000 con người. Không ai muốn về khi cái cảm giác tê tê, giần giật vì xúc động đang chạy suốt từ hai bên thái dương cho tới tận từng ngón chân. Ai cũng muốn được ở lại để sống trong cái cảm giác sung sướng đến nghẹt thở của niềm vui chiến thắng. Và lực lượng an ninh dường như cũng đồng cảm với tâm sự đó nên không giục khán giả về nhanh như thường lệ. Hà Nội hai ngày qua trở lạnh, trời rét đậm về đêm nhưng chắc chắn ai cũng ấm lòng. Con đường về nhà đêm qua đã không còn nặng trĩu và lạnh lẽo như cách đây ít bữa.     


Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm