Giải Larue Cup Quảng Trị 2014: Tinh thần đồng đội lên ngôi

17/05/2014 21:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Larue Cup Quảng Trị 2014, sự đoàn kết đã được thấm đẫm trong những trận cầu bóng đá, dưới sân cỏ và trên khán đài.

Những nhóm bạn trẻ cùng chia sẻ với nhau một niềm đam mê, cùng nhau vượt qua thử thách trong những trò chơi hay đơn giản chỉ là nâng những ly bia mát lạnh để san sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

“Bàn thắng” quý nhất

Đội bóng của Minh Nhật gồm những đồng nghiệp trong một công ty ở thành phố Đông Hà. Ngoài giờ làm việc, nhóm bạn của Minh Nhật coi bóng đá là niềm vui, vừa để tăng cường sức khỏe lại vừa là dịp để hội ngộ cùng nhau, giải tỏa căng thẳng và áp lực công việc. Tham gia Larue Cup 2014, đội của Minh Nhật đặt mục tiêu là vượt qua khả năng của chính mình còn thành tích thì không quá coi nặng. Xác định mình không phải là đội bóng mạnh có thể tranh chấp thứ hạng nên đội của Minh Nhật xem đây là cơ hội giao lưu, mở rộng mối quan hệ để sau đó có thêm những nhóm bạn hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống, qua những lần “cáp kèo” đá giao hữu với nhau.


“Với chúng tôi, bàn thắng ghi được trên sân cỏ là rất quan trọng. Đã chơi bóng đá thì ai cũng muốn ghi bàn, cũng muốn giành chiến thắng cả. Nhưng nếu không đạt được thì chúng tôi cũng không quá buồn. Dù thua trận nhưng miễn anh em thi đấu hết mình, có những giây phút vui vẻ với nhau là thành công. Có lẽ, bàn thắng trong tình bạn bè mới là bàn thắng quý giá nhất mà chúng tôi ghi được. Những trận đấu đầu tiên đội thi đấu không thật thành công nhưng chúng tôi đã có những tràng cười sảng khoái, những phút giây rất vui vẻ bên nhau” - Minh Nhật chia sẻ.

Thêm bạn, thêm vui

Ở Larue Cup Quảng Trị 2014, có rất nhiều nhóm bạn trẻ không tham gia thi đấu nhưng lại là những cổ động viên (CĐV) cực kỳ cuồng nhiệt. Dù có khi trận đấu diễn ra dưới trời nắng nóng nhưng trên khán đài các nhóm CĐV vẫn không ngần ngại mà cổ vũ hăng say. Ai cũng tận dụng tất cả những thứ mình có trong tay để “khua chiêng, nổi trống”. Sự đam mê và tinh thần đồng đội như khiến cho mọi CĐV xích lại gần nhau hơn, tâm hồn cũng đồng điệu hơn.

“Thật là sảng khoái khi đến cổ vũ cho đội của mình thi đấu ở Larue Cup. Hiếm khi mới có dịp để chúng tôi được hô hào cổ vũ hăng say như thế này. Tuy là giải đấu phong trào nhưng các đội bóng thi đấu rất đẹp mắt và bài bản. Những trận đấu đầu tiên có rất nhiều bàn thắng đẹp nhờ sự phối hợp đồng đội ăn ý. Chúng tôi không chỉ cổ vũ cho đội của mình mà còn cổ vũ cho nhiều đội khác nữa. Đội nào thi đấu đẹp, fair-play là chúng tôi đều ủng hộ. Cũng nhờ đến tham gia Larue Cup mà chúng tôi quen thêm nhiều nhóm bạn mới. Là đối thủ trong trận đấu nhưng khi hết giờ chúng tôi lại cùng nhau giao lưu bên ly bia, rủ nhau tham gia trò chơi thật là thú vị. Quả là một giải đấu đầy ý nghĩa và đúng như những gì mà chúng tôi chờ đợi” - Hoàng Thịnh, CĐV đến từ huyện Triệu Phong tâm sự.

Larue Cup là giải đấu phong trào ra đời từ năm 2008 tại Đà Nẵng, được tài trợ bởi nhãn hàng bia Larue, Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam. Năm nay, giải đấu tại Quảng Trị có sự tham dự của 24 đội bóng xuất sắc nhất (đã vượt qua vòng loại 72 đội diễn ra từ ngày 14/5 tại Trung tâm TDTT TP.Đông Hà). Đội giành chức vô địch sẽ nhận giải thưởng 20 triệu đồng và đại diện Quảng Trị dự Siêu Cup Larue 2014 diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 6 tới. Các đội đoạt giải Nhì, Ba và Tư lần lượt nhận các giải thưởng trị giá 10, 7 và 5 triệu đồng. Trận chung kết của giải sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20h20 ngày 18/5. Khán giả vào cổng tự do trong tất cả các ngày diễn ra giải. Sau Quảng Trị, điểm đến tiếp theo của Larue Cup 2014 là Quảng Nam. Ở Quảng Nam, giải sẽ diễn ra tại 349 Hùng Vương - TP.Tam Kỳ từ ngày 22 đến 27/5.

Mạnh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm