Gian nan đòi tiền từ thiện

01/12/2010 10:00 GMT+7 | Văn hoá

Sau scandal đấu giá từ thiện vừa qua, lại một vụ đấu giá từ thiện khác liên quan đến nhạc sĩ Lê Quang được nhắc tới...

Công bố quyên góp được 19 tỷ đồng, mới thực thu được 6 tỷ đồng. Tiền bán đấu giá “hô” 22.000 USD và 23 triệu đồng thì mới nhận được khoản nhỏ còn phần tiền “đô” thì vẫn còn bị… hẹn. Đó là nỗi “cám cảnh” của ông Hà Văn Cát, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Bình Định khi trao đổi với Đất Việt sau gần một năm kết thúc chương trình Singer’s day - Ngày hội nối vòng tay lớn (đêm 19/1/2010).


Cuộc đấu giá trong chương trình Singer’s day – Ngày hội nối vòng tay lớn, đêm 19/1.


Nhận vật phẩm, lơ chuyển tiền

Singer"s Day – Ngày hội nối vòng tay lớn là một chương trình hoành tráng quy tụ hơn 200 ca sĩ về đất võ Bình Định do nhạc sĩ Lê Quang, Giám đốc Công ty TNHH Giải trí Lê Quang (TP HCM) đứng ra tổ chức.

Điểm nhấn của chương trình hoạt động đấu giá từ thiện bốn vật phẩm độc đáo để gây quỹ từ thiện. Lần này chủ nhân các các vật phẩm đều cho hẳn để làm từ thiện chứ không lấy lại vốn như vụ “scandal đấu giá từ thiện” mới đây. Điển hình là chiếc mũ Âu Lạc của ca sĩ Lương Chí Cường được đấu ở mức giá 23 triệu đồng đã được người thắng cuộc là Phạm Thị Ái Cơ (TP Quy Nhơn) chuyển tiền nhanh chóng, sòng phẳng về quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh.

Chiếc đồng hồ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được một Mạnh Thường Quân tên Thế (354 Cộng Hòa, Q.Bình Tân, TP HCM) trả giá 3.000 USD, vị này còn hào phóng trao lại cho MC lúc đó là Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền để đấu giá từ thiện vào một dịp khác.

Chai rượu Martell gần 300 tuổi được coi là “báu vật nước Pháp” được  bà Hồ Trà My (92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM) mua ở giá cao nhất là 9.000 USD.

Riêng bức tranh gạo của ca sĩ Quang Dũng được trả giá cao nhất 10.000 USD thì bị “hành xác” nhiều nhất vì vật phẩm được tạm đưa về Ủy ban MTTQ. Người mua là  ông Lê Đức Huy, phòng trà Không tên (147 bis Hai Bà Trưng, P.6, Q.3, TP HCM), yêu cầu phải chuyển tranh về địa chỉ trên trước Tết âm lịch thì mới chịu chuyển tiền. “Hôm ấy là 29 Tết, anh em MTTQ phải tất tả chuyển tranh đi, riêng phí chuyển là 2,4 triệu đồng nhưng tiền tranh vẫn mất hút”, ông Cát cho biết.

Bức xúc hơn là 3.000 USD tiền chiếc đồng hồ đã được người mua chuyển về đầu mối là đơn vị tổ chức nhưng không thấy chuyển về cho tỉnh.

Lại hẹn

Trao đổi với Đất Việt, nhạc sĩ Lê Quang cho biết thời gian qua do “giao cho mấy đứa lính nó làm không để ý” nên đã để xảy ra tình trạng trên. Nhạc sĩ Lê Quang cho biết vừa làm việc với các đối tác thắng đấu giá để thực hiện việc chuyển toàn bộ số tiền 22.000 USD cho Bình Định vào khoảng đầu tháng 12 này. Do phòng trà Không tên là nơi gắn liền với thương hiệu nhạc sĩ Lê Quang nên phóng viên có đặt nghi vấn có phải chính nhạc sĩ đã mua bức tranh gạo không thì nhận được câu trả lời phủ nhận.

Ông Hà Văn Cát cũng xác nhận, sau khi được nhà báo hỏi thăm về vụ đấu giá thì nhạc sĩ Lê Quang đã gọi điện xin lỗi, nói sẽ kiểm tra lại và hứa sẽ chuyển tiền trong vòng hai tuần tới.

Vinh danh nhận liền, nhưng tiền không chuyển

Ngoài 6 tỷ đồng thực thu ở trên, một đại gia ngân hàng hứa ủng hộ 5 tỷ đồng, hiện tiến hành ký kết tài trợ “xây nhà trực tiếp” với Ủy ban MTTQ tỉnh. Như vậy, vẫn còn 8 tỷ đồng từ các mạnh thường quân vẫn chưa thấy tăm hơi. Trong đó, có tới 5 đại gia hứa cho tới 500 triệu được vinh danh rất trang trọng tại chương trình truyền hình trực tiếp.

Theo Đất Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm