Châu Tấn nói về Họa Bì và “Suy đoán của Lý Mễ”

02/10/2008 09:08 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Hai bộ phim Suy đoán của Lý MễHọa bì do Châu Tấn diễn vai chính ra mắt công chúng gần như cùng thời điểm. Trong Suy đoán của Lý Mễ, Châu Tấn vào vai một cô gái cá tính theo đuổi đến cùng tình yêu của mình, còn trong Họa bì cô lại vào vai một yêu nữ hồ ly ngàn năm tuổi cũng vì yêu mà bỏ mạng.


Hai vai diễn một chính, một tà nhưng chung quy vẫn là những cô gái dám yêu bằng trọn trái tim. Châu Tấn thể hiện tình yêu bằng những hai cách diễn hoàn toàn khác biệt. “Ảnh hậu” Châu Tấn đã được giới phê bình điện ảnh đánh giá rất cao qua hai vai diễn này, còn khán giả đến rạp xem hai phim này có thể cảm động mà rơi nước mắt. Với tư cách là diễn viên thể hiện hai vai diễn này, Châu Tấn đưa ra quan điểm, nhận xét của mình về vai Lý Mễ và Tiểu Duy trong hai phim nói trên.

Về Lý Mễ trong Suy đoán của Lý Mễ

Lý Mễ là một cô gái lái xe taxi, mỗi ngày đều uống rượu, hút thuốc, có thái độ sống độc lập, tự chủ. Suốt bốn năm liền cô không ngừng đi tìm kiếm tin tức về người yêu của mình. Cô dường như vì yêu mà phát cuồng vậy.


Châu Tấn nói:

Kỳ thực việc Lý Mễ yêu và chống chọi với tình yêu đó là cô đang tự đi tìm kiếm chính bản thân mình. Lý Mễ rốt cuộc không phải vì anh người yêu – người đã mang tình yêu của cô đi mà cô muốn đối diện với cuộc sống của chính mình, muốn mình lựa chọn giữa hai đáp án: tiếp tục chờ đợi hay là từ bỏ anh ta. Sự cố chấp của Lý Mễ, sự ương nghạnh đến quật cường của Lý Mễ và cuộc sống đời thực của tôi không giống nhau. Tôi là người thuận theo tự nhiên, từ nhỏ bố tôi thường dạy tôi như vậy. Nơi mà tôi luôn hướng đến chính là nghề biểu diễn.

Về Tiểu Duy trong Họa Bì

Tiểu Duy trong Họa bì là yêu nữ ngàn năm tuổi, chuyên ăn trái tim của con người để nuôi dưỡng sắc đẹp của mình. Vậy nhưng, khi tướng quân Vương Sinh gặp Tiểu Duy lại cho rằng đây là cô gái yếu đuối cần được che chở, từ tình cảm đó dần trở thành tình yêu. Tiểu Duy cũng yêu Vương Sinh chân thật. Cuối cùng, Tiểu Duy cũng không có được người đàn ông mình yêu mà còn mất đi đạo hành ngàn năm tu luyện.


Châu Tấn nói:

Khi mới bước chân vào điện ảnh, vai diễn đầu tiên của tôi cũng là một tiểu hồ ly. Chẳng ngờ, mười mấy năm sau tôi lại một lần nữa vào vai hồ ly, vai diễn này đối với tôi cũng thật có duyên. Quan niệm của mọi người về “hồ ly tinh” lúc nào cũng là kẻ mê hoặc lòng người bằng những lời đường mật, câu hồn, lường gạt… nhưng mà tôi sau khi đọc xong kịch bản này có nói với đạo diễn, tôi sẽ không dùng cách thức đó để biểu đạt. Tiểu Duy trong mắt của Vương Sinh phải là một cô gái tốt, một con người thật thà ngay thẳng, có như vậy Vương Sinh mới tin tưởng cô ấy. Sau khi nghe ý kiến của tôi đạo diễn đã rất tán đồng.


Hiền Thương
(Theo Thẩm Dương nhật báo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm