Trezeguet muốn trở lại ĐT Pháp: “Tôi nhớ Les Bleus”

04/12/2008 14:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - David Trezeguet đã thổ lộ trên tờ L’Equipe rằng anh rất nhớ đội tuyển Pháp và hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội khoác trở lại chiếc áo màu xanh lam quen thuộc.

Hãy vặn ngược đồng hồ về thời điểm cách đây mười năm. Ngày ấy, Trezeguet bắt đầu bước ra vũ đài bóng đá thế giới. Chàng tiền đạo trọc đầu vẫn còn là một ẩn số thú vị ở World Cup 1998, khi cùng với Thierry Henry và Patrick Vieira, những cầu thủ mới ngoài đôi mươi, bất ngờ được HLV Aime Jacquet trao cơ hội. Pháp lên ngôi trên sân nhà và hơn nữa, họ phát hiện ra một “sát thủ” thực sự để lĩnh ấn tiên phong trên tuyến đầu những năm về sau.

Năm 1998, Trezeguet chỉ là dự bị trong chiến công vô địch thế giới lần đầu tiên của bóng đá Pháp, với một bàn thắng ghi được. Nhưng hai năm sau, ở EURO 2000 tại Bỉ và Hà Lan, người ta đã thấy anh trong hình ảnh một người hùng đem đến chiếc cúp vô địch châu Âu lần thứ hai trong lịch sử cho “Les Bleus”. Không ai có thể quên được cú vô lê chân trái kinh điển vào lưới Italia trong trận chung kết nghẹt thở năm nào. Đồng hồ dừng lại ở phút thứ 103, và có lẽ đối với Trezeguet, niềm vui với màu áo Lam cũng đã dừng lại kể từ khoảnh khắc đẹp như một giấc mơ ấy.
 
Trezeguet: “Tôi nhớ Les Bleus”

Bởi những năm tháng khoác áo tuyển Pháp về sau chỉ là những kỷ niệm buồn. Trezeguet đã xuất hiện ở World Cup 2002 và 2006 cũng như EURO 2004 nhưng chỉ để lại ấn tượng về một kẻ vô duyên, không có nổi bàn tại Hàn Quốc và Nhật Bản, đá hỏng quả sút luân lưu trong trận chung kết trên đất Đức. Pháp thua Italia và Trezeguet thua chính bản thân mình. Chân sút lớn đã không thể tỏa sáng lại lần nào nữa trên những đấu trường lớn. Raymond Domenech bắt đầu ghẻ lạnh và loại anh ra khỏi kế hoạch của mình. Ngày 26/3/2008, trận giao hữu Pháp thắng Anh 1-0 trên Stade de France chính là lần gần nhất người ta thấy anh thi đấu trong màu áo “Les Bleus”. Lòng tự trọng bị đẩy lên đỉnh điểm, bốn tháng sau anh tuyên bố chia tay tuyển Pháp nếu Domenech, kẻ đã hắt hủi anh, còn tiếp tục tại vị.

Giờ đây, khi hơi thở của World Cup 2010 đang phả đến, bản năng sâu thẳm của một cầu thủ luôn khát khao được thể hiện mình trên những đấu trường lớn đã lại thôi thúc anh. “Tôi không muốn kết thúc sớm như thế này, sau mười năm khoác áo Lam, tôi xứng đáng được nhiều hơn”, Trezeguet tha thiết quay trở lại đội tuyển Pháp “vô điều kiện”. “Nếu Domenech thấy Trezeguet còn cần thiết cho đội tuyển, tôi lại sẵn sàng”, giọng điệu của tiền đạo đang điều trị chấn thương ở Juventus khác hẳn với ngày anh tuyên bố rời “Les Bleus”.

Tiếc thay, Trezeguet đang đứng trước rất nhiều chứng ngại vật khó vượt qua. Ngoài mâu thuẫn khó dung hòa với HLV Domenech, anh còn phải đối mặt với một cuộc cạnh tranh khốc liệt trên hàng công đội tuyển Pháp. Karim Benzema đang lên như diều, trong khi Henry luôn được Domenech trọng dụng, Anelka chơi rất tốt và chưa kể cánh chim lạ Savidan cũng mới có màn ra mắt khá ấn tượng ngay ngày đầu lên tuyển. Vậy thì, còn cơ hội nào cho một kẻ đang chấn thương và đã 31 tuổi như anh không, Trezegol?
 
Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm