Thắng trên sân khách, Chelsea đặt chân vào vòng tứ kết

23/02/2011 04:53 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Hai bàn thắng của tiền đạo Anelka đã mang về chiến thắng 2-0 ngay trên sân Copenhaghen cho Chelsea, qua đó giúp "The Blues" dường như đã đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League mùa năm nay.

Chỉ phải thi đấu với Copenhagen, đội bóng bị đánh giá là yếu nhất trong vòng knock-out đầu tiên của Champions League mùa giải năm nay, Chelsea không giấu giếm ý đồ giành chiến thắng ngay trên sân đối phương. Điều này được thể hiện rõ qua sơ đồ với ba cầu thủ, gồm F. Torres, Anelka và Malouda trên hàng tấn công. Ngay phút thứ 7, tiền đạo Torres đã có cơ hội đối mặt với thủ môn Wiland của đội chủ nhà sau một tình huống lộn xộn trước vòng cấm địa. Tuy nhiên, cú dứt điểm của cầu thủ người Tây Ban Nha đã không thể đánh bại Wiland.

Pha ghi bàn của Anelka - Ảnh Getty

Với lợi thế sân nhà, Copenhagen thi đấu khá quyết tâm trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, sau những phút thi đấu có phần lấn lướt nhờ một nền tảng thể lực tốt, các tuyến của Copenhagen đã bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu không gắn kết. Và trong một tình huống theo kèm không thực sự tốt của trung vệ Antonsson và trước đó là đường chuyền hỏng ở khu vực giữa sân của Gronkjaer, Anelka đã có cơ hội mở tỷ số của trận đấu. Phút 17, cầu thủ từng chơi cho Real Madrid có bóng bên cánh phải rồi đi thêm một nhịp trước khi tung ra cú sút chìm hiểm hóc hạ gục thủ môn Wiland.

Thua trước, tâm lý thi đấu của các cầu thủ chủ nhà đã bị tác động. Đội bóng của Đan Mạch thi đấu không còn “nhiệt” như lúc đầu và hàng phòng ngự của Copenhagen chơi khá bị động. Trong nhiều tình huống tấn công của Chelsea, ít khi nào thấy được các tiền vệ phòng ngự của đội chủ nhà lùi về hỗ trợ. Do vậy, những cầu thủ tấn công của đội khách thường có được cơ hội thoải mái cầm bóng xộc thằng vào vòng cấm địa. Phút 25, Torres đi bóng đơn giản qua Bolanos song cú dứt điểm của cựu cầu thủ Liverpool lại một lần nữa bị Wiland cản phá. Ít phút sau, F. Torres lại có được cơ hội từ pha chọc khe tinh tế của Lampard. Tuy nhiên, sự chính xác và tinh tế, vốn là những điểm mạnh của Torres, dường như đã “biến mất” trong pha tiếp bóng của tiền đạo này.

Trong những phút cuối hiệp 1, đội chủ nhà Copenhagen đã rất cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn san hòa song dường như việc nghỉ Đông quá dài, vốn bắt đầu từ ngày 7/12/2010 tới tháng Hai, đã khiến Copenhagen không có được phong độ cao nhất. Những pha chuyền bóng hỏng liên tục ở khu vực giữa sân và việc để Chelsea có quá nhiều khoảng trống thi đấu đã khiến cho ý đồ xây dựng một thế trận vững chắc dựa trên hàng tiền vệ năm người của HLV Stale Solbakken đã thất bại.

Không lâu sau khi hiệp 2 trở lại, Chelsea tiếp tục có được bàn thắng thứ hai trong trận. Và vẫn là Anelka, cầu thủ đã dứt điểm chéo góc tinh tế sau khi nhận được đường chuyền của Lampard ở phút 54. Đây đã là bàn thắng thứ 7 của Anelka ở Champions League năm nay. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng hàng phòng ngự của FC Copenhagen một lần nữa chơi như mơ ngủ trước tình huống tấn công đơn giản của đội khách. Dù có tới bốn hậu vệ trong vòng cấm địa song không một ai theo kèm Anelka trong tình huống Lampard chuyền bóng.

Sau khi có được hai bàn thắng dẫn trước, Chelsea chủ động đá chậm nhằm duy trì một thế trận an toàn trước đội chủ nhà. Hai hậu vệ biên của Chelsea không còn dâng cao như trước, trong khi bộ ba tiền vệ trung tâm thường xuyên án ngữ ở khu vực giữa sân để tập trung cho thế trận phòng ngự. So với trận đấu cuối tuần qua trước Everton, các cầu thủ Chelsea đã chơi cố gắng và di chuyển nhiều hơn. Những pha di chuyển không bóng của Anelka cũng như F. Torres đã giúp  cho lối chơi của Chelsea trở nên mượt mà và có nét hơn. Tuy nhiên, người đá cặp với hai cầu thủ này là F. Malouda lại chưa tìm được phong độ tốt nhất. Những tình huống dắt rồi tạt bóng của cầu thủ người Pháp lúc thì thiếu lực lúc thì chưa đạt được độ xoáy cần thiết để khiến hàng phòng ngự Copenhagen gặp khó khăn trong khâu hóa giải.

Phút 74, Torres một lần nữa có được cơ hội khai hỏa trong màu áo mới Chelsea nhưng dường như, vận may vẫn cứ lảng tránh “El Nino”. Sau khi đi bóng qua Zanka, tiền đạo người Tây Ban Nha đã dứt điểm tinh tế qua thủ môn Wiland song cú sút này lại hơi thiếu lực nên đã tạo điều kiện để Antonsson băng về cản phá ngay trước vạch vôi. Trước đó, Torres cũng có một tình huống vượt qua hai cầu thủ của đội chủ nhà rồi dứt điểm bằng chân trái nhưng một lần nữa, thủ môn Wiland đã kịp đổ người đấm bóng cứu thua cho Copenhaghen.

Dù đã rất cố gắng trong những phút cuối song không đội bóng nào ghi thêm được bàn thắng. Có hai bàn thắng làm “vốn” trên sân khách, Chelsea của HLV Ancelotti coi như đã đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League mùa này. Bên cạnh đó, chiếc ghế của chiến lược gia người Italia sẽ được bảo đảm thêm một thời gian vì với “The Blues” hiện nay, đấu trường châu Âu là mục tiêu ưu tiên hàng đầu.

+ Bàn thắng: Anelka 17’, 54’.

+Đội hình ra sân:

Copenhagen: Wiland, Pospech, Jorgensen, Antonsson, Wendt (Bengtson 75’), Bolanos, Kvist, Claudemir, Gronkjaer, Santin (Vingaard 46’), Ndoye.

Chelsea: Cech, Bosingwa, Ivanovic, Terry, Cole, Ramires, Essien, Lampard, Malouda (Zhirkov 83’), Anelka (Drogba 73’), Torres.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm