Cuộc chiến Gaza: Tiếng súng đã ngưng, tiếng rên chưa dứt

20/01/2009 17:27 GMT+7 | Trong nước

(Tin Tức) - Không có tiếng máy bay gầm rú, không có quả rốckét nào được bắn ra, không có các trận giao tranh khốc liệt, người dân ở Dải Gaza đã được hưởng trọn ngày 19/1 “hoàn toàn bình yên” sau hơn ba tuần Israel mở chiến dịch quân sự đẫm máu nhằm vào Phong trào Hồi giáo Hamas tại vùng lãnh thổ đông dân của người Palestin.

Bình yên trở lại Gaza

Cùng với lệnh ngừng bắn có hiệu lực, ngày 19/1, lực lượng cảnh sát của Phong trào Hồi giáo Hamas đã tái kiểm soát Dải Gaza sau khi Israel chấm dứt 22 ngày tấn công quân sự khu vực này. Hàng chục cảnh sát giao thông của Hamas đã bắt đầu tham gia điều hành trật tự giao thông trên các con phố chính của thành phố Gaza.

Một cảnh sát của Hamas điều khiển giao thông trên đường phố Gaza ngày 19/1.

Trước đó, lực lượng bộ binh Israel ngày 18/1 cũng đã bắt đầu rút khỏi Gaza. Nguồn tin tại chỗ cho biết binh sỹ Israel đã rời khỏi nhiều vị trí then chốt ở trong và xung quanh thành phố Gaza, rút về phía hàng rào biên giới của nước này ở phía đông và phía bắc Gaza. Các quan chức quân đội Israel cũng xác nhận bộ binh và xe tăng đang từ từ rút khỏi Gaza song vẫn sẵn sàng giáng trả nếu bùng phát chiến sự. Cùng với việc rút quân, Israel đã mở một trạm khám bệnh dã chiến tại biên giới với Gaza để chữa trị và chuyển thường dân Gaza tới các bệnh viện của Israel.

Động thái trên diễn ra sau khi Israel ngày 17/1 tuyên bố ngừng bắn đơn phương và sau đó một ngày, Hamas cũng tuyên bố sẽ “ngưng tiếng súng” trong vòng một tuần để cho quân đội Israel một cơ hội rút khỏi Gaza đồng thời tạo điều kiện để các nguồn viện trợ nhân đạo và nhu yếu phẩm được đưa vào Gaza.

Tại cuộc họp báo chung với các nhà lãnh đạo châu Âu vừa tới Jerusalem sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế ở Ai Cập bàn về chiến sự Gaza, Thủ tướng Israel Ehud Olmert tuyên bố Ten Avíp muốn rút quân khỏi Dải Gaza “càng nhanh càng tốt” và không có ý định tái chiếm đóng vùng lãnh thổ này. Trong bài phát biểu trên Đài Truyền hình Al-Aqsa có trụ sở tại Gaza tối 18/1, thủ lĩnh cấp cao Hamas Ismail Haniya tuyên bố cuộc chiến với Israel tại Gaza là một “chiến thắng vĩ đại” đối với người dân Palestin. Ông Haniya nhấn mạnh: “Kẻ thù đã không đạt được bất kỳ mục tiêu nào” và cho rằng “chiến thắng này đang mở ra cánh cửa cho tiến trình hòa giải dân tộc” ở Palestin.

  • Phản ứng trước những diễn biến mới nhất tại Gaza, Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn của các bên, đồng thời cam kết giúp người dân Israel và Palestin tiến tới hòa bình. Ông Obama hy vọng cam kết ngừng bắn sẽ được duy trì lâu dài và khẳng định Mỹ sẽ nhanh chóng đưa ra hành động đối với Trung Đông. Thủ tướng Anh Gordon Brown cũng kêu gọi Israel nối tiếp hành động rút quân khỏi Gaza bằng việc mở cửa các cửa khẩu vào vùng lãnh thổ Palestin.

    Trong một diễn biến có liên quan, hãng thông tấn quốc gia MENA của Ai Cập ngày 19/1 đưa tin, Ai Cập đã mời các quan chức Israel và Palestin tới tham gia các cuộc gặp riêng rẽ tại thủ đô Cairô vào ngày 22/1 tới nhằm thảo luận sáng kiến của Ai Cập về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài ở Gaza.

    Gaza tang thương hậu đạn pháo
     
    Cho dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực và bộ binh Israel đã bắt đầu rút khỏi Dải Gaza nhưng xét cho cùng, trong một cuộc tấn công mà theo Tổng thống Palestin M.Abbas là Israel có ý định “quét sạch” người Palestin tại Gaza, những người dân vô tội Palestin đã phải hứng chịu những tổn thất nặng nề nhất.

    Hamas ngày 19/1 công bố có 48 tay súng của họ thiệt mạng trong 22 ngày xung đột nhưng con số này là quá nhỏ bé so với hơn 1.300 dân thường Palestin thiệt mạng, trong đó có hơn 400 trẻ em và 5.300 người khác bị thương.

    Cuộc sống của người dân bị xáo trộn hoàn toàn, cả Dải Gaza chìm trong đạn pháo. Khi cuộc chiến mới bắt đầu được 4 ngày đã xuất hiện tình trạng xác người chết đầy đường, trong đó có nhiều xác vô thừa nhận, các nhà xác quá tải do rất nhiều trường hợp người nhà mang xác nạn nhân đi chôn cất nhưng lại không có chỗ nên đành mang trả lại bệnh viện. Rất nhiều gia đình có tới vài người thiệt mạng, đặc biệt, có gia đình cả 7 thành viên đều thiệt mạng do đạn pháo của Israel.

  • Theo hãng tin AFP, các nhân viên y tế cho biết vừa tìm thấy thêm 95 thi thể trong các đống đổ nát. Bất cứ ai đến Bệnh viện Shifa đều không khỏi kinh hoàng vì những gì vẫn đang diễn ra ở bệnh viện lớn nhất tại Dải Gaza này. Người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em, người già và phụ nữ, liên tục được chở tới bệnh viện khiến nhiều người phải nằm tràn ra cả hành lang, hội trường.

    Dải đất chật hẹp này giờ đây đã không còn chỗ trống nào để chôn người chết. Gaza đã trở thành nấm mồ khổng lồ. Các nghĩa trang trong thành phố đã đóng cửa vì quá tải cũng phải tái mở cửa để những người mới chết được an táng cùng những người đã chết từ lâu. Không khí tang thương u ám vẫn đang bao trùm Dải Gaza và có lẽ sẽ là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời người dân Palestin nơi đây.

    Israel toan tính gì?

    Giới quan sát nhận định, quyết tâm không để cho Hamas được hưởng bất kỳ lợi thế nào từ cuộc xung đột kéo dài 22 ngày, Ten Avíp quyết định ngừng bắn đơn phương và để lại một loạt các vấn đề xung đột mấu chốt chưa được giải quyết như sự phong tỏa của Israel và vai trò tương lai của Hamas. Chừng nào Hamas vẫn còn nắm quyền, hầu hết các nhà ngoại giao đều cho rằng việc Israel chịu từ bỏ việc phong tỏa Dải Gaza là điều khó có thể xảy ra.

    Việc Israel phá hủy các đường hầm vận chuyển hàng lậu ở khu vực biên giới giữa Gaza với Ai Cập đồng nghĩa với việc Hamas sẽ phải phụ thuộc vào các nguồn cung cấp hàng hóa với số lượng có hạn và Nhà nước Do Thái sẽ càng có lợi. Các quan chức Mỹ và Israel đang hy vọng sự tàn phá do cuộc xung đột Israel – Hamas gây ra sẽ khiến nhân dân Palestin ở Dải Gaza đứng lên chống lại Hamas. Ngoài ra, phía Israel cũng cho rằng Hamas đã nhận được “một bài học nhớ đời” và sẽ phải cân nhắc cẩn thận trước khi bắt đầu một cuộc chiến mới.

    Theo nguồn tin từ các quan chức Israel giấu tên, quân đội nước này sẽ rút khỏi Dải Gaza trước lễ nhậm chức vào hôm nay của Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama. Giới chuyên môn xem đây là dấu hiệu chính thức đầu tiên cho thấy Israel có kế hoạch rút nhanh lực lượng của mình. Quyết định này có thể có liên quan đến ý định của Israel muốn có một khởi đầu suôn sẻ với chính quyền mới ở Mỹ.

    H.H - H.T (Tổng hợp)

    Cùng chuyên mục
    Xem theo ngày
    Đọc thêm