Tự sự của Sir Alex: Muốn thay tôi, Mourinho sẽ phải đợi

07/04/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) -HLV Alex Ferguson chia sẻ với báo chí trong một lần hiếm hoi về kế hoạch nghỉ hưu của ông bên những chai rượu ngon, học ngoại ngữ và đàn piano, nhưng cũng thừa nhận chưa thể nói với “người bạn tốt” Jose Mourinho rằng khi nào ông sẽ dọn văn phòng của mình tại Old Trafford.

Sir Ferguson-Ảnh Getty

Chiến lược gia người Scotland nói sức khỏe của ông sẽ là nhân tố quyết định trong sự nghiệp tại M.U. “Cha tôi về hưu năm 65 tuổi và một năm sau ông qua đời”, Ferguson, sẽ 70 tuổi vào tháng 12 này, nói. “Điều tồi tệ nhất là bạn không thể tự mang tất cho mình. Nhiều người nói tôi đã làm việc 45 năm, tôi có quyền nghỉ ngơi. Với tôi thì không thế, lúc nào tôi cũng phải khỏe mạnh. Sức khỏe sẽ là yếu tố đầu tiên tôi cân nhắc. Tôi sẽ tiếp tục chừng nào sức khỏe còn cho phép, hoặc khi nào họ (các ông chủ của M.U) nói Alex, ông quá già rồi, chúng tôi cần sự thay đổi”.

Mourinho, hiện đang dẫn dắt Real Madrid, được coi là ứng cử viên hàng đầu thay thế Ferguson khi ông nghỉ hưu và cựu HLV Chelsea thừa nhận ông rất muốn quay lại Premier League. Nhưng Ferguson nói ông chưa thể đề nghị gì với đồng nghiệp người BĐN. “Tôi là bạn tốt của Jose và chúng tôi thường trò chuyện về tương lai của ông ấy”, Ferguson nói. “Tôi có thể hiểu mong muốn quay lại Anh của ông ấy. Ở đây ông ấy tự do hơn với báo chí, không có báo Marca và chương trình phát thanh lúc nửa đêm như ở Madrid. Nhưng thật khó để tôi nói trước vị trí của mình sẽ để trống khi nào”.

Quả thật, Sir Alex phải toàn tâm toàn ý cho các cuộc đua danh hiệu ở M.U, đặc biệt là họ đang đứng trước cơ hội giành cú ăn ba thần thánh như ở mùa giải 1999. Hiện tại M.U đang dẫn đầu Premier League một cách thuyết phục, đã lọt vào bán kết cúp FA và tứ kết Champions League. 

Rooney còn lành chán so với Balotelli

Trong khi nhiều người chỉ trích sự vô kỷ luật của Wayne Rooney, HLV người Scotland nói Rooney còn ngoan ngoãn chán so với Mario Balotelli của Manchester City. “Balotelli là một cậu bé thích nổi loạn, như các cầu thủ trẻ khác, nhưng Rooney, khi còn trẻ không như thế, đó là một tính cách bùng nổ và khát khao chiến thắng, đôi khi hơi quá mức. Nhưng giờ ở tuổi 25, cậu ấy đã trưởng thành hơn”, Ferguson nói.

Về những cây trường sinh vẫn tỏa bóng trong đội hình của Ferguson, như Ryan Giggs (37 tuổi) và Paul Scholes (36), HLV người Scotland bình luận: “Ryan thật khác thường. Tôi tin rằng cậu ấy có thể chơi thêm 2 mùa nữa, nhờ vào việc cậu ấy đã là người gầy gò suốt cả đời. Cậu ấy thành công vì sự cân bằng tuyệt vời để tránh những chấn thương về thể chất. Còn Paul, khi anh ấy quyết định treo giày, tôi luôn cố gắng thuyết phục anh ấy ký thêm một năm nữa. Scholes và Giggs chắc chắn nằm trong số 10 cầu thủ vĩ đại nhất của M.U”.

Về đối thủ tại tứ kết Champions League, Carlo Ancelotti, Ferguson nói: “Carlo rất giỏi. Ông ấy đã giành cú đúp mùa trước. Tôi không hiểu là tại sao ông ấy còn bị chỉ trích. Sao Chelsea lại nghĩ đến việc thay HLV? Carlo là một người giỏi, một người tốt, và may mắn nữa. Năm ngoái, ông ấy đánh bại chúng tôi với một bàn việt vị và tháng trước ở London, David Luiz lẽ ra phải bị đuổi. Nhưng tất cả những người chiến thắng đều cần một chút may mắn. Tôi chỉ hy vọng chúng tôi có được điều đó trong các trận đấu ở Champions League”.

Với may mắn đó, M.U sẽ có cơ hội ăn ba mùa này? “Trong quá khứ, tôi thường cho rằng một cúp vô địch mỗi mùa đã là tuyệt, nhưng lần này chúng tôi thực sự có cơ hội ăn ba”, Ferguson thừa nhận. “Chúng tôi sẽ phải trải qua 14 trận trong 2 tháng tới. M.U đã quen với lịch thi đấu dày đặc, và kinh nghiệm giúp chúng tôi có lợi thế. Chúng tôi có thể lặp lại cú ăn ba 1999”. Nếu điều đó xảy ra, cơ hội để Mourinho thay thế ông sau mùa này càng mỏng manh.

Về Rooney "Đó là một tính cách bùng nổ và khát khao chiến thắng, đôi khi hơi quá mức. Nhưng giờ ở tuổi 25, cậu ấy đã trưởng thành hơn”

Về Giggs "Ryan thật khác thường. Tôi tin rằng cậu ấy có thể chơi thêm 2 mùa nữa, nhờ vào việc cậu ấy đã gầy gò suốt cả đời. Cậu ấy thành công vì sự cân bằng tuyệt vời để tránh những chấn thương về thể chất".

Về Mourinho "Tôi có thể hiểu mong muốn quay lại Anh của Mourinho. Ở đây ông ấy tự do hơn với báo chí, không có báo Marca và chương trình phát thanh lúc nửa đêm như ở Madrid. Nhưng thật khó để tôi nói trước vị trí của mình sẽ để trống khi nào”.

Về Ancelotti "Carlo rất giỏi. Ông ấy đã giành cú đúp mùa trước. Tôi không hiểu là tại sao ông ấy còn bị chỉ trích. Sao Chelsea lại nghĩ đến việc thay HLV?"


Trần Trọng (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm