Tottenham thua đau Chelsea: Điều Pochettino cần cuối cùng cũng đến

08/11/2023 09:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cú hat-trick của Nicolas Jackson đã giúp Chelsea đánh bại Tottenham trong trận cầu muộn nhất vòng 11 giải Ngoại hạng Anh. Đây có thể là bước ngoặt của mùa giải đối với Pochettino và các học trò.

Một vở hài kịch mô tả nhiều khía cạnh của bóng đá hiện đại, hay một trận đấu đỉnh cao của mùa giải? Trận derby London vừa qua có mức độ khó hiểu và hấp dẫn đến nỗi nó có thể là cả hai.

Ngày về tuyệt vời của Pochettino

Chiến thắng 4-1 của Chelsea trên sân Tottenham có thể tác động lớn tới mùa giải của cả hai đội bóng này. Mauricio Pochettino đã giành chiến thắng trong một trận đấu mà có vẻ ông đã chờ đợi rất lâu. Càng tuyệt vời hơn khi nó đến ở sân vận động có ý nghĩa với ông hơn bất kỳ sân đấu nào khác trong thế giới bóng đá.

"Tôi muốn giành chiến thắng. Tôi muốn đánh bại họ", Pochettino tuyên bố trước trận. "Tôi muốn giành chiến thắng bởi vì chúng tôi là một đội có tính cạnh tranh cao. Tôi không muốn đến đó và nghĩ đây là một cuộc trả thù. Để làm gì chứ? Chúng tôi cần chiến thắng vì Chelsea cần điểm".

Trong quá khứ, Pochettino đã dẫn dắt Tottenham trong 5 mùa giải. Tình cảm của HLV Argentina dành cho đội bóng này rất lớn. Ở lần gặp lại đội bóng cũ của mình, ông đã đối mặt với một Tottenham hoàn toàn mới dưới sự dẫn dắt của Ange Postecoglou. Và sau 90 phút điên rồ với 2 thẻ đỏ, 3 lần VAR can thiệp vào các bàn thắng, Chelsea của Pochettino đã đánh bại Tottenham với tỷ số 4-1 với sự tỏa sáng của Nicolas Jackson với cú hat-trick.

Đó không hẳn là một trận thắng đẹp, nhưng là một chiến thắng cần thiết đối với Pochettino. Ông đã cho thấy The Blues dù còn thiếu kinh nghiệm, nhưng cũng rất tiềm năng. Họ đã thể hiện một tinh thần chiến đấu tuyệt vời để lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước chỉ sau 6 phút. Và với 3 điểm giành được, cả Pochettino lẫn các cầu thủ Chelsea sẽ được tiếp thêm sự tự tin cho hành trình gian nan trước mắt.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Pochettino sải bước trên sân và khoảnh khắc mà các nhiếp ảnh gia mong đợi đã đến khi ông ôm Son Heung Min ở vòng tròn trung tâm.

Những tiếng la ó vốn được dự báo dành cho HLV người Argentina đã không xuất hiện. Đã có những tràng pháo tay dành cho ông từ một số CĐV Tottenham khi Pochettino đến bên đường biên. Sau đó, ông còn trao những cái ôm và nụ hôn đến các nhân viên của Tottenham mà mình biết. Tất cả những điều đó làm nên một ngày về đáng nhớ với Pochettino tại sân vận động Tottenham Hotspur.

Tottenham 1-4 Chelsea: Điều Pochettino cần cuối cùng cũng đến - Ảnh 1.

Chelsea đã đem đến cho Tottenham thất bại đầu tiên trong mùa bóng này ở Premier League

Bước ngoặt mùa giải của Chelsea?

3 điểm là câu trả lời hoàn hảo cho thất bại đáng thất vọng 0-2 của Chelsea trước Brentford ở vòng đấu trước. Pochettino sẽ hy vọng đội bóng của ông có thể tiếp tục tiến lên từ đây.

Tuy nhiên, Chelsea vẫn cần duy trì sự bình tĩnh nếu muốn làm nên điều gì đó trong mùa giải này. Dù Tottenham đã phải chịu tổn thất về mặt nhân sự với hai thẻ đỏ, nhưng The Blues có thể đã gặp rắc rối nếu không giữ cái đầu lạnh.

Sau khi Romero bị đuổi, trận đấu càng trở nên nảy lửa hơn, rất may là Pochettino đã có những điều chỉnh đội hình hợp lý để giúp Chelsea tiếp tục kiểm soát thế trận.

Ngoài việc Reece James bị VAR kiểm tra xem có khả năng phải nhận thẻ đỏ hay không, sao trẻ Colwill cũng suýt bị đuổi khỏi sân. Pochettino đã đưa ra quyết định thông minh khi rút cầu thủ 20 tuổi này ra nghỉ để tránh tổn thất. Bên cạnh đó, Chelsea cũng lãng phí nhiều cơ hội khiến nhiều cổ động viên tưởng rằng họ sẽ không thể giành 3 điểm trên sân của Tottenham. May mắn thay, Jackson đã chuyển đổi thành công các cơ hội ở cuối trận để ấn định chiến thắng cho đội bóng Tây London. Các CĐV Chelsea có thể thở phào sau thắng lợi này. Nhưng đội bóng của họ vẫn cần cải thiện rất nhiều thứ nếu muốn chạm đến vị trí giành vé dự cúp châu Âu mùa sau.

Thời kỳ đen tối của Postecoglou đang tới

Trận thua Chelsea vừa qua có thể mở ra một thời kỳ đen tối đối với Tottenham. Đoàn quân của HLV Ange Postecoglou không chỉ bị cắt chuỗi trận bất bại mùa này mà còn mất thêm ít nhất 4 trụ cột. Ngoài hai tấm thẻ đỏ của Cristian Romero và Destiny Udogie, điều khiến Postecoglo lo lắng hơn cả là chấn thương của James Maddison và Micky van de Ven. Cả hai cầu thủ này đều phải rời sân trong những phút bù giờ hiệp 1.

Đây là hai tân binh vừa mới gia nhập trong mùa Hè và có lẽ đã trở thành những cầu thủ xuất sắc nhất của Tottenham hiện tại. Postecoglo sẽ hy vọng chấn thương của họ không quá nghiêm trọng, nhưng có vẻ tình hình không ổn lắm. Các dự đoán ban đầu cho thấy Micky van de Ven có thể đã dính chấn thương gân khoeo. Nếu điều đó là sự thật thì trung vệ người Hà Lan sẽ phải vắng mặt ít nhất vài tuần.

Và như đã nói, với hai thẻ đỏ của Romero và Udogie, Postecoglo sẽ mất 3 cầu thủ chính trong bộ tứ vệ của mình trong trận đấu tiếp theo. Đây có thể là một đòn mạnh giáng vào tham vọng của Tottenham và khiến mùa giải của họ bắt đầu chệch hướng.

Postecoglo sẽ phải đối mặt với thử thách thực sự và tài năng cầm quân của ông sẽ được chứng minh trong giai đoạn tới. 

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm