Bầu cử tổng thống Mỹ: Đối thủ của Obama bị 'dập vùi'

08/08/2012 07:03 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Ngày càng có nhiều người lên tiếng chỉ trích ứng cử viên Tổng thống phe Cộng hòa Mitt Romney, gọi ông là kẻ yếu đuối và nói rằng ông đang bám đuôi đối thủ, đương kim Tổng thống Barack Obama.

Với các thông tin mới xuất hiện cho thấy Romney tỏ ra không trung thực khi nói về vấn đề thuế thu nhập của bản thân ngay cả những người trong Đảng Cộng hòa cũng nghi ngờ khả năng chiến thắng của ông.

Mất điểm vì bê bối ngựa nòi

Lee Sheppard, một nhà báo của tờ Tax Notes, đã dành nhiều thập kỷ để nghiền ngẫm các cuốn sách về thuế. Nhưng ông đã phải đánh vật mất vài ngày để tìm hiểu xem Rafalca là thứ “khỉ gió” gì trong bản danh sách hoàn thuế dày 203 trang của cặp vợ chồng Ann và Mitt Romney.

Rafalca thực tế là một con ngựa nòi Oldenburg màu nâu đen tuyệt đẹp, với giá trị ước tính khoảng 500.000 USD. Bà Ann Romney là người rất mê ngựa và đã đồng sở hữu con vật từ năm 2006. Tuần trước, Rafalca thậm chí còn đại diện cho nước Mỹ tranh tài trong bộ môn cưỡi ngựa tại Olympic London. Không giống các con chiến mã khác bình thường, Rafalca đã tới Anh trên một chiếc máy bay thuê riêng.



Bức ảnh vợ chồng Romney khoe sự giàu có bằng cách cưỡi xuồng lướt sóng trước căn nhà “triệu đô” của họ nằm ven hồ đã khiến nhiều cử tri không hài lòng.

Theo nhà báo Sheppard, chú ngựa Rafalca là nguồn giải trí đắt đỏ nhưng không cần thiết với nhà Romney. Trong quá trình xem xét hồ sơ hoàn thuế của cặp vợ chồng, ông thấy rằng họ thông báo đã “lỗ” mất 77.731 USD tiền nuôi dưỡng và vận chuyển Rafalca trong bản khai thuế 2010 của họ, giống như con vật là một khoản kinh doanh vậy.

Nhà báo Sheppard nói rằng nhà Romney đã khai ra khoản lỗ này trong động thái chuẩn bị, đề phòng nếu Rafalca mang lại cho họ chút tiền thưởng nào trong tương lai, họ có thể vin vào bản khai 2010 để lấy tiền hoàn thuế. “Liệu chúng ta có cần một vị Tổng thống muốn lợi dụng kẽ hở trong luật thuế để phục vụ cho thú vui cưỡi ngựa của vợ ông không?” - Sheppard cất lời chỉ trích trong bài viết dài hơi đăng trên tờ báo của ông.

Xuất hiện trong mục “Tuần tồi tệ nhất ở Washington”

Câu hỏi lớn hơn là liệu dân Mỹ có muốn Mitt Romney vào trong Nhà Trắng? Đây là điều không ít người Mỹ đang tự thắc mắc với nhau hiện nay. Tờ Washington Post mới vừa chọn Romney trong mục “Tuần tồi tệ nhất ở Washington” của báo, sau chuyến đi đối ngoại đầy thảm họa của ông.

Đầu tiên, Romney khiến người Anh phẫn nộ, khi chất vấn khả năng tổ chức Olympic của họ. Tiếp đó, khi ở Israel, ông lại nói rằng người Palestine thụt lùi về kinh tế bởi “nền tảng văn hóa” của họ. Cuối cùng, phát ngôn viên của ông đã chửi bới thậm tệ các phóng viên khi đoàn tới thăm Ba Lan.

“Romney có lẽ là chính trị gia duy nhất khởi đầu một chuyến đi ngoại giao, lẽ ra được dùng để tăng sức hấp dẫn của bản thân, lại đi xúc xiểm người khác” - tờ Daily Telegraph mỉa mai

“Nhút nhát”

Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew ở Washington, Romney hiện đang tụt sau Barack Obama khoảng 10% về tỉ lệ ủng hộ. Đây là bằng chứng cho thấy cử tri Mỹ đang ngày càng bực tức với Romney.

Một trong những lý do để Romney phải bám đuôi là vì ông đã ít khi nói về quá khứ và các kế hoạch tương lai của ông nhằm chấn hưng kinh tế Mỹ và cải thiện chính sách ngoại giao.

Lối hành xử này khiến tờ Newsweek gọi Romney là kẻ “nhút nhát”. Ông bị cáo buộc đã tránh mọi rủi ro với bản thân, không giống các ứng viên mạnh mẽ khác của phe Cộng hòa trước kia là Ronald Reagan và George W. Bush, vốn đã dám đương đầu thách thức và chiến thắng.

“Chuyện giống như Romney đang tìm cách thu lợi từ sự lo lắng vây quanh Obama vậy” - phóng viên bảo thủ Craig Shirley nói với trang tin Politico - “Điều ông ấy nên làm là xuất hiện cùng với một công thức, một thông điệp chứa lời nhắn với người dân Mỹ rằng: “Chúng ta đã cố gắng trong 4 năm qua. Nhưng tôi có một kế hoạch tốt hơn và nó là thế này”.

“Giàu nhất mọi thời đại” và bê bối thuế

Điểm yếu lớn nhất của Romney hiện là ông bị xem như ứng cử viên đại diện cho nhóm 0,1%, những người giàu nhất trong nhóm người giàu của nước Mỹ. Với gia sản 250 triệu USD, ông cũng là một trong những ứng cử viên Tổng thống giàu nhất mọi thời đại.

Ông bị chỉ trích khi khoe sự giàu có, bằng cách cưỡi xuồng lướt sóng lượn lờ trước căn nhà nghỉ ven hồ trị giá 10 triệu USD của mình. Ông “nổ” về cảm giác vui sướng khi sa thải người khác. Hậu quả là khoảng 89% người Mỹ tin rằng động lực chính của ông chỉ là giúp đỡ người nghèo và ông đã hứa sẽ cắt giảm đáng kể tiền thuế cho họ.

Không phải dân Mỹ không thích các chính trị gia giàu có. Họ từng bỏ phiếu cho nhà Kennedy và nhà Bush. New York cũng đã chọn tỉ phú Michael Bloomberg làm thị trưởng. Nhưng người Mỹ thích các ứng cử viên Tổng thống phải thể hiện sự minh bạch, từ tình trạng hôn nhân, cho tới sức khỏe và tình trạng tài chính.

Và đó lại chính là vấn đề của Romney. Việc ông từ chối công bố thông tin hoàn thuế đã gây nhiều tranh cãi. Mark McKinnon, một cựu chiến lược của gia của cựu Tổng thống George W. Bush nói rằng chắc chắn Romney có vấn đề trong hồ sơ khai thuế của ông. Đại diện phe đa số ở Thượng viện Mỹ Harry Reid thậm chí còn cho rằng Romney chưa từng đóng đồng thuế nào trong 10 năm qua.

Tới lúc Romney công bố thông tin hoàn thuế 2010, vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn. Nó cho thấy ông đã lợi dụng rất nhiều kẽ hở thuế để chỉ phải trả có 13,9% khoản thu nhập trị giá 21,6 triệu USD. Đây là tỉ lệ đóng thuế thấp hơn mức trung bình ở Mỹ.

Người ta còn nghi ngờ Romney đã tiến hành các hoạt động giao dịch trái phép để trốn thuế. Năm 1995, ông đã chuyển các tài sản trị giá 100 triệu USD cho 5 con trai. Nếu không được xem xét các tài liệu liên quan, người ta khó có thể xác định đây là việc chuyển nhượng tài sản thông thường, hay là một chiêu khai bớt tài sản để đóng thuế ít hơn của Romney.

Món quà bất ngờ cho phe Dân chủ

Romney hiện vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm không công bố thêm thông tin của mình. “Tôi không có hứng trong việc trao cho những người của Obama hàng trăm hoặc hàng ngàn trang tài liệu nữa để họ sục sạo vào đó và cung cấp các thông tin dối trá” - ông nói.

Nhưng ngay cả cha của Romney là George cũng đã công bố toàn bộ thông tin hoàn thuế dài 12 năm của ông khi tranh cử Tổng thống không thành công hồi năm 1968. Thật nghiệt ngã, chính ông đã đặt tiền lệ cho việc công bố thông tin hoàn thuế, điều con ông đang trốn tránh.

Theo giới phân tích, cuộc tranh cãi kéo dài càng lâu, cử tri càng nhớ tới việc Romney đã thu lợi lớn khi ngồi ghế chủ tịch Bain, một công ty đầu tư bị đánh giá là có nhiều thủ đoạn tàn nhẫn. Rick Perry, một trong những đối thủ của Romney ở phe Cộng hòa từng mô tả nhân viên của Bain là “những con diều hâu ăn xác thối”. Romney nói rằng những năm ở Bain khiến ông có nhiều kinh nghiệm hơn Obama trong việc kiến tạo việc làm ở Mỹ. Nhưng giờ niềm tin người ta dành cho ông đang sút dần. Và việc Romney sụt giảm tỉ lệ ủng hộ chẳng khác nào món quà quý giá mà Thượng đế gửi tặng cho ông Obama và phe Dân chủ.

Tương Linh (Theo Theo Spiegel)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm