Cuộc đua Barca – Real: Chìa khóa nằm ở... Mourinho

25/08/2010 18:56 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Trong những mùa giải gần đây, mỗi khi La Liga bước vào mùa giải mới, một câu hỏi được đặt ra là Barca hay Real sẽ vô địch, chứ tuyệt nhiên không nhắc tới những đội thuộc “thế giới thứ ba” như Valencia, Sevilla, Atletico Madrid hay Villarreal. Và điều tương tự cũng sẽ lặp lại trong mùa giải này khi hai đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha dường như không có đối thủ trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Barca đã thống trị Liga trong hai năm gần đây, nhưng với sự có mặt của Jose Mourinho trong mùa Hè này, người ta kỳ vọng rằng cán cân quyền lực của bóng đá TBN sẽ chuyển từ thành Barcelona sang thủ đô Madrid hoa lệ.


Mourinho được kỳ vọng sẽ giúp Real lật đổ Barca - Ảnh: Reuters
Vẫn như mọi khi, Real luôn là đội bạo chi nhất Tây Ban Nha trên thị trường chuyển nhượng nội khi đem về 6 tân binh trong mùa Hè này để lật đổ sự thống trị của Barca. Nhưng sự bổ sung đáng giá nhất của đội bóng Hoàng gia không phải là những Angel Di Maria hay Mesut Oezil, mà là Jose Mourinho, người được kỳ vọng sẽ giúp Real lấy lại vị thế sau khi HLV người Bồ Đào Nha đoạt cú “ăn ba” cùng Inter Milan. Ngay sau khi đặt chân tới Madrid, Mourinho đã thực hiện một cuộc cách mạng về mặt nhân sự khi chiêu mộ hàng loạt những gương mặt trẻ đầy tiềm năng và đẩy đi hai “công thần” Raul và Guti. Thông điệp mà “Người đặc biệt” đưa ra rất rõ ràng: đây là Real của Mourinho. Bản thân HLV người Bồ Ban Nha cũng thừa nhận rằng Real phải thay đổi nếu muốn bắt kịp Barca.


“Barca đã thực hiện xong những kế hoạch của họ và bây giờ dù nhắm mắt họ cũng có thể chơi bóng với nhau, còn Real Madrid thì không. Real cần phải thiết lập một lối chơi mới, một triết lý bóng đá khác biệt so với trước đây. Tôi mới ở đây được một thời gian ngắn, nhưng tôi biết Real kỳ vọng ở tôi điều gì và tôi muốn làm nên lịch sử cùng đội bóng. Tôi muốn trở thành người duy nhất đoạt chức vô địch ở cả ba giải đấu lớn Liga, Premier League và Serie A. Tôi sẽ không bao giờ nói ‘như thế là đủ rồi’, Mourinho nói trên Reuters.

Mùa hè năm ngoái, Real đã bỏ ra tới 250 triệu euro để tăng cường lực lượng với một loạt hợp đồng đắt giá, nhưng chỉ có Cristiano Ronaldo là phần nào đáp ứng được kỳ vọng khi tỏa sáng ngay trong mùa giải đầu tiên ở Bernabeu. Và Mourinho cũng không giấu diếm ý đồ sẽ biến Ronaldo trở thành nhân tố chính trong mọi kế hoạch của ông trong mùa giải này. “Ronaldo rất háo hức  với kế hoạch của tôi. Anh ấy sẽ có một mùa giải tuyệt vời dưới sự dẫn dắt của tôi”, Mourinho tự tin khẳng định.

Nếu như ở Bernabeu, người ta đang gọi tên Mourinho như là một vị cứu tinh cho Real, thì ở bên kia chiến tuyến Barca vẫn tỏ ra bình thản. Hiếm có một nhà đương kim vô địch nào lại đủng đỉnh như Barca hiện nay. Họ mua về chỉ 2, nhưng đã đẩy đi 4 (Chygrynskiy, Rafael Marquez, Thierry Henry, Yaya Toure), cho mượn thêm 2 (Henrique và Keirrison), lại đang tìm cách đẩy đi Martin Caceres và Alexander Hleb.

Thế nhưng không ai có thể phủ nhận một thực tế là Barca đang có lực lượng thuộc hàng tinh nhuệ nhất hiện nay với 8 ngôi sao là những nhà VĐTG, cộng với hàng loạt những gương mặt sáng giá khác. Chính vì vậy, Barca không tỏ ra quá vội vàng trên thị trường chuyển nhượng khi đội ngũ trong tay họ được coi là “đủ dùng”. Hơn nữa, những tài năng trẻ của lò La Masia qua bàn tay của Pep Guardiola đều có thể trở thành "kép chính" giống như những gì ông đã làm với Pedro và Busquets. “Với những cầu thủ mà tôi đang có, đặc biệt là tuyến trẻ, chúng tôi sẽ chơi tốt trong mùa giải này”, Pep khẳng định.

Điểm duy nhất mà người ta lo ngại ở Barca là tham vọng chiến thắng khi đội ngũ của họ, đặc biệt là những trụ cột người Tây Ban Nha đã đoạt rất nhiều danh hiệu từ cấp độ đội tuyển tới CLB trong những năm qua. Tuy vậy, Xavi, bộ não của Barca đã lên tiếng phủ nhận trên AP: “Tôi không nghĩ rằng từ thời điểm này chúng tôi sẽ thư giãn sau khi đạt được nhiều vinh quang. Chúng tôi vẫn muốn có thêm nhiều danh hiệu nữa”.  Còn Busquets khẳng định: “Tôi không nghĩ Guardiola sẽ cho phép chúng tôi thư giãn. Nếu Barca không đoạt được danh hiệu nào mùa này, nguyên nhân không phải vì chúng tôi thiếu tham vọng”.

Rõ ràng, khi cán cân lực lượng và tham vọng của Barca và Real đang là tương đương nhau, sự khác biệt sẽ nằm trên băng ghế huấn luyện, nơi Guardiola và Mourinho sẽ tranh tài cao thấp. Năm ngoái, Mourinho đã đánh bại Barca ở Bán kết Champions League khi còn dẫn dắt Inter, còn năm nay? Câu trả lời có lẽ sẽ có sau hai trận “siêu kinh điển” vào các ngày 28/11/2010 (sân Nou Camp) và 17/4/2011 tới.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm