PSG: Sự im lặng của đồng tiền

01/09/2012 13:55 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Cuối tuần) - Đổ nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng nhất, mang về được hàng loạt hợp đồng bom tấn, Paris Saint Germain (PSG) được kỳ vọng sẽ trở thành một thế lực mới của làng túc cầu châu Âu. Nhưng ngày giấc mơ này trở thành hiện thực có lẽ còn ở rất xa khi mà những đồng tiền của vẫn chưa nhảy múa.

Sau thất bại ở mùa giải trước, ban lãnh đạo PSG đã bơm ngay 140 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng để tăng cường lực lượng. Thay vì dàn trải như mùa trước, lần này chính sách mua sắm của PSG tập trung vào các ngôi sao tầm cỡ thế giới như Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva hay Ezequiel Lavezzi. Với những tân binh vô cùng chất lượng, nhiều người chờ đợi đội bóng thủ đô sẽ không chỉ thống trị Ligue 1 mà còn có thể gây tiếng vang ở Champions League. Trung vệ Alex đã mạnh miệng phát biểu: “Barcelona là đội bóng số 1 thế giới còn PSG nằm trong tốp 5, ngang hàng với Chelsea”.


Huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn chưa tìm ra phương án khả dĩ cho PSG

Tuy nhiên, trái ngược với những kỳ vọng ban đầu, đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã gây thất vọng lớn với màn khởi đầu vô cùng chậm chạp. PSG để hòa cả ba trận đầu trước những đối thủ thua xa đẳng cấp như Lorrient (xếp thứ 17 mùa trước), Ajaccio (16) và Bordeaux (5), mới ghi được vỏn vẹn 2 bàn. Hiện họ đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng, thua đội đầu bảng Marseille, đã mất huấn luyện viên Didier Deschamps và đang bị khủng hoảng tài chính, tới sáu điểm. Trong giai đoạn chuẩn bị, PSG cũng không giành được nổi một chiến thắng nào.

Hàng loạt lời giải thích đã được đưa ra cho sự khởi đầu ì ạch này. Sau trận hòa đầu tiên, ban huấn luyện PSG nói đội bóng nhiều tân binh, chưa có nhiều thời gian tập luyện. Sau trận hòa thứ hai, sự vắng mặt của Ibrahimovic được mang ra bao biện. Chỉ đến sau trận đấu với Bordeaux, khi mùa giải đã diễn ra được ba vòng và Ibrahimovic cũng đã trở lại, Ancelotti mới chịu thừa nhận rằng PSG đang thi đấu kém cỏi: “Chúng tôi đã không chơi một thứ bóng đá hấp dẫn, thiếu tốc độ và gặp khó khăn trong việc ghi bàn”. Ông sẽ cần nhanh chóng thay đổi điều đó.

Thực ra, Ancelotti đã có hơn nửa năm làm việc với PSG nên không hề lạ lẫm với bất cứ điều gì. Sự vắng mặt của mình Ibrahimovic không thể là lý do xuôi tai bởi trong tay chiến lược gia người Italia còn hàng loạt hảo thủ trên hàng công như Lavezzi, Javier Pastore hay Jeremy Menez. Thậm chí, những tiền đạo dự bị của PSG như Kevin Gameiro hay Guillaume Hoarau cũng có thể chiếm suất đá chính tại bất kỳ đội bóng nào khác tại Ligue 1.


 Chỉ mình tân binh Zlatan Ibrahimovic tỏa sáng là chưa đủ

Khởi đầu ì ạch của PSG bắt nguồn từ một số nguyên nhân khác. Về mặt khách quan, trước những phát biểu quá cao ngạo của PSG cũng như sự tâng bốc thái quá của báo chí Pháp như “hãy trao ngay chức vô địch cho PSG”, các đội bóng tại Ligue 1 luôn thi đấu với 120% quyết tâm khi đối mặt với đội bóng của Ancelotti. Paul Le Guen, người từng dẫn dắt PSG hai mùa giải và vô địch Ligue 1 ba lần với Lyon, không cần úp mở: “19 đội bóng còn lại sẽ chơi như thể không còn gì để mất. PSG phải chấp nhận rằng họ sẽ không có lấy một người bạn”.

Nhưng sai lầm chủ quan, chủ yếu là của Ancelotti, mới là nguyên nhân chính. Đã dẫn dắt PSG được gần 8 tháng, gần bằng một mùa giải, nhưng ông vẫn chưa định hình được lối chơi cho đội chủ sân Stade de France. Ở lượt về mùa trước, Ancelotti đã xoay PSG như chong chóng, sử dụng 4 sơ đồ chiến thuật khác nhau, cá biệt có trận còn 3 lần thay đổi sơ đồ. Mùa này, ông Ancelotti cố định với đội hình 4-3-3, nhưng lại đổi nhân sự liên tục. Đội hình xuất phát của PSG trong 3 trận vừa qua đều khác nhau trong đó 6 vị trí ở phía trên, chưa có một cầu thủ nào thi đấu trọn 3 trận.

140 triệu euro

PSG đang là đội mua sắm nhiều nhất châu Âu. Họ đã bỏ ra 140 triệu euro để mang về hàng loạt hảo thủ như Thiago Silva (từ AC Milan, giá 42 triệu euro), Lucas Moura (Sao Paulo, 40), Ezequiel Lavezzi (Napoli, 26), Zlatan Ibrahimovic (AC Milan, 21) và Marco Verratti (Pescara, 11).

Thay đổi xoành xoạch khiến lối chơi của PSG thiếu kết dính. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi rất khó để các cầu thủ có thể hiểu ý, phối hợp nhuần nhuyễn với nhau khi cứ mỗi tuần lại phải làm quen với các đối tác mới. Đã vậy, Ancelotti cũng chưa tìm được một nhạc trưởng đích thực. Ở trận mở màn, chiến lược gia này đã đặt niềm tin vào “tiểu Pirlo” Marco Verratti. Còn ở 2 trận gần đây, nhiệm vụ được giao phó cho Javier Pastore, nhưng cả hai đều gây thất vọng. Không có người dẫn dắt nên các đợt tấn công của PSG càng rời rạc.

Hiện nay, để giải quyết nhiệm vụ ghi bàn, Ancelotti đặt niềm tin vào Ibrahimovic, người đã hòa nhập rất nhanh tại sân Stade de France. Tiền đạo người Thụy Điển mới thi đấu cho PSG bốn trận (tính cả giao hữu) nhưng đã ghi được bốn bàn thắng. Nếu không có cú đúp của Ibrahimovic ở trận mở màn với Lorient, PSG đã phải nhận một khởi đầu rất tệ hại. Tuy nhiên, ngoài Ibrahimovic, Ancelotti lại không tin tưởng các chân sút khác, dù Gameiro hay Hoarau không phải là những lựa chọn tồi. Trong trận đấu với Bordeaux, dù chưa khỏi hẳn chấn thương, Ibrahimovic vẫn phải vào sân thi đấu đủ 90 phút.

Một chiến lược gia lão luyện và đẳng cấp như Ancelotti có lẽ cũng đã nhận ra những vấn đề nói trên. Tuy nhiên, khi sức ép thành tích quá lớn, ông buộc phải đánh bạc cùng Ibrahimovic cũng như xoay loạn tuyến giữa với hy vọng mong manh rằng sẽ tìm ra đáp án đúng. Trong giai đoạn khủng hoảng này, Ancelotti cần bình tĩnh lại và tìm ra phương án hợp lý nhất cho PSG. Với lực lượng hiện nay, khi đã tìm được con đường thích hợp, sẽ không khó để PSG quay trở lại cuộc đua tới chức vô địch.

Trần Khánh An

Mua thành công bằng rất nhiều tiền?

PSG đã đổ 140 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng, nhưng vẫn chưa gặt hái được những kết quả như ý muốn và để khắc phục tình trạng này, có thể đội chủ sân Stade de France sẽ còn đổ thêm tiền vào chợ cầu thủ. Tuần trước, giám đốc thể thao Leonardo đã chia sẻ kế hoạch mua hậu vệ phải Mathieu Debuchy và cả Karim Benzema: “Cậu ấy là mẫu tiền đạo PSG đang cần. Cậu ấy có thể đá cắm và cả lùi về đóng vai trò hộ công”.

Thực ra, những bản hợp đồng này nếu được thực hiện thành công cũng chỉ giúp PSG có thêm một chút chất Pháp. Còn xét về mặt chuyên môn, khó có thể thay đổi được những khó khăn hiện nay. Ancelotti đang sử dụng sơ đồ một tiền đạo, nên nếu có Benzema, ông sẽ lại phải chuyển sang sơ đồ 4-4-2. Còn nếu xếp Benzema đá ở vị trí số 10 sẽ là một rủi ro lớn bởi như EURO 2012 đã chứng minh, khi bị kéo xa khung thành, Benzema không còn là chính mình.

Trong khi đó, ở vị trí hậu vệ phải, Ancelotti cũng đang có một lựa chọn khá tốt là đội trưởng Christophe Jallet. Nếu cần thay đổi, Leonardo nên mang về một hậu vệ trái, nơi Maxwell thi đấu khá mờ nhạt, hay mắc sai lầm. Nói chung, những phát biểu tuần trước của Leonardo nhằm tô đậm “tiền” lực của PSG nhiều hơn. Khi vẫn bấu víu vào sức mạnh của đồng tiền, điều vẫn chưa phát huy tác dụng, thay vì tập trung giải quyết những vấn đề đang tồn tại, PSG nhiều khả năng sẽ không thể vượt qua được cơn khủng hoảng hiện nay.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm