Đằng sau quyết định rời nước Anh của Carlos Tevez: Sống trong sợ hãi

28/06/2013 13:19 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Cổ đeo khăn sọc đen trắng, tay cầm áo đấu Juve đứng trên ban công của đại bản doanh Juventus vẫy chào người hâm mộ. Gương mặt của Tevez hạnh phúc, khác hẳn với vẻ sầu não, mất hết tinh thần khi đứng trước báo giới nước Anh và thổ lộ rằng: “Tôi muốn về nhà”.


Lần cập bến đội bóng mới này của Tevez không ồn ào và gây thù nghịch như khi chuyển từ M.U sang Man City. Nhưng sự hoài nghi là điểm chung của 2 thời khắc: Tevez rồi có gây sự, có viện lý do và thậm chí là đổ lỗi cho đội bóng chủ quản một khi muốn rời San Siro?

Nội tâm giằng xé

Sự nghiệp của Tevez là sự đối nghịch đầy phức tạp giữa mong muốn và thực tế. Mỗi khi muốn rời đội bóng, anh thường kêu nhớ nhà, nhớ quê hương, muốn về đội bóng cũ Boca Junior. Nhưng sự nghiệp của Tevez bị dẫn dắt hoàn toàn bởi tay cò Joorabchian (doanh nhân sinh ra tại Iran, học tập và trưởng thành tại Anh). Và rồi, anh chẳng bao giờ đi theo đúng với ước muốn của mình.

Joorabchian mua bản quyền hình ảnh của Tevez khi anh đang chơi bóng cho Boca Juniors và đưa anh đến với Corinthians, West Ham, Man United, Man City và mới đây là Juventus.

Tevez luôn bị giằng xé bởi nội tâm phức tạp. Những hành động ngông cuồng, tuyên bố chả giống ai, thực chất chỉ là sự bao biện cho một con tim mong manh rất dễ tổn thương. “Tôi chán bóng đá, tôi mệt mỏi. Tôi muốn tận hưởng cuộc sống yên tĩnh bên gia đình. Tôi như thể kiệt sức. Tôi sống ở đây nhiều năm và không nó được từ tiếng Anh nào” – đó là những câu nói quen thuộc của Tevez khi đối mặt với bất ổn, chỉ trích.

Cảm xúc luôn lấn át những suy nghĩ lý trí của Tevez. Anh ngưỡng mộ và yêu mến Mark Hughes thế nên mãi cho đến khi Man City rời Etihad, tiền đạo này vẫn không thể dung hòa được mối quan hệ của cả hai. Với Tevez, việc Hughes bị sa thải là một cú sốc, tác động rất lớn tới tâm lý và tinh thần của anh. Và rồi, dưới thời HLV mới, anh không thể thích nghi, vướng vào những mâu thuẫn.

Con tim cô đơn

Cuộc sống đời tư của Tevez cũng phức tạp như thế. Sinh ra tại Fuerte Apache trong khu vực gọi sang trọng là dự án nhà ở cộng đồng nhưng vì nó được xây từ những năm 1960, cách gọi đúng với thực chất là khu ổ chuột.

Tuổi thơ Tevez có êm đềm, đáng nhớ? Hoàn toàn không. Nó bao trùm của sự sợ hãi khi mới 6 tháng tuổi, Tevez đã đau đớn hứng chịu vết sẹo dài trên mặt do mẹ đẻ lỡ tay đánh đổ nước sôi vào người.

Tevez cũng không được sống trong tình yêu thương trọn vẹn của gia đình. Cô chú của Tevez đã giành nuôi anh vì không tin tưởng vào mẹ anh. Lớn lên chút nữa, ngồi trong nhà nhìn qua ô cửa sổ chứng kiến cảnh bạo lực, đâm chém, chết chóc bên ngoài, nỗi sợ lại bao trùm lấy chàng trai.

Chỉ tới khi gặp người bạn đời Vanesa Mansilla hơn mình 1 tuổi, tâm hồn Tevez mới thực sự được bảo vệ. Cùng với tình yêu, anh thăng tiến trong sự nghiệp. Nhưng mỗi khi rời xa vòng tay của Vanesa, Tevez lại bị cuốn vào cuộc sống bất định. Hậu quả, anh vướng vào những cuộc tình chóng vánh với người mẫu, diễn viên.

Thời điểm Vanesa sinh hạ bé gái thứ 2 Katie tại quê nhà, Tevez bị bắt gặp cặp kè với người mẫu Mariana Paesani. Nhưng rồi chỉ vài tuần sau, anh bồng bế Katie dạo chơi bên ngoài căn nhà ở Argentina. Năm 2011, Vanesa chán ghét cuộc sống ở London với nhiệt độ ẩm thấp và những cơn mưa rả rích ngày qua ngày nên quyết định đưa 2 đứa trẻ về Buenos Aires sinh sống, Tevez lại vướng vào bê bối tình ái, cặp kè nữ diễn viên trẻ Brenda Asnicar...

Khi Tevez trong tâm bão chỉ trích do việc bỏ tập về quê vui thú, cãi lời HLV Mancini, Vanesa trở về bên chồng, giúp anh giải tỏa với những trận chơi golf, môn thể thao cô giỏi và chồng thích. Cuộc sống của Tevez dần đi vào ổn định và nay sự nghiệp rẽ sang trang mới trong màu áo Juve. Nhưng ngặt một nỗi, Vanesa chưa tính đến chuyện sang Italia ở hẳn với chồng.

Nếu cô rời xa anh lần nữa, trái tim mong manh của Tevez sẽ ra sao?

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm