Barca lại "vắt chanh bỏ vỏ"

06/01/2013 09:20 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng thì điều gì phải đến đã đến. Báo chí Anh ngày hôm qua đưa tin David Villa đã sẵn sàng tới nói chuyện với Barca để yêu cầu được chuyển tới Arsenal và những cuộc đàm phán giữa hai CLB đang được mở. Arsenal và Barca giữ mối quan hệ làm ăn trong những năm qua và đội bóng Catalunya vẫn nợ tiền chuyển nhượng Alex Song. Atletico cũng có thể là điểm đến của Villa trong trường hợp đội bóng Madrid bán Falcao.

Đích đến và thời điểm chuyển nhượng còn chưa được xác định, nhưng chắc chắn Villa sẽ rời Camp Nou. Nơi đó từ lâu đã không còn là tổ ấm của “hoàng tử Asturias” nữa. Ca chấn thương gãy chân đau đớn ở Nhật Bản 13 tháng trước không phải là thứ đẩy anh ra xa màu áo đỏ - xanh. Thực ra ngay giai đoạn đầu mùa giải 2011/12, Guardiola và trợ lý Vilanova đã mất niềm tin vào cựu cầu thủ Zaragoza, anh bắt đầu phải làm quen với ghế dự bị trong những tháng cuối năm 2011. Sự cố ở Yokohama đã khiến mùa giải của “El Guaje” kết thúc sớm khi anh mới ra sân 24 trận với 7 lần từ ghế dự bị.

Với Barca, Messi luôn là lựa chọn số 1. Mùa giải đầu tiên (2010/11) của Villa không tệ, anh đóng góp 23 bàn nhưng Messi lại ghi nhiều hơn tới 30 bàn. Anh trở lại sau chấn thương từ tháng 8/2012, tập luyện miệt mài nhưng chưa thể chiếm được tình cảm của Vilanova. Thể lực không đảm bảo là lý do được HLV 44 tuổi giải thích cho việc "số 7" chỉ được ra sân có 20 trận, một nửa từ ghế dự bị, dù anh đã ghi 8 bàn trong 850 phút trên sân.

Bán Villa vì Messi?

Dấu ấn lớn nhất của Tito Vilanova, một công dân Catalunya trưởng thành từ lò La Masia nằm ở những sản phẩm có xuất xứ La Masia. Đó là Iniesta, nhạc trưởng mới của đội bóng khi được đẩy lên cao hơn và giải thoát khỏi vai trò bám cánh. Đó là Messi, người đang biến mỗi trận đấu thành một màn thảm sát. Người Catalunya đã nói về một "Hệ sinh thái Messi" (Ecosistema Messi), với tiền đạo đeo áo số 10 đặt ở trung tâm, những người khác có nhiệm vụ cung cấp bóng và khiến anh cảm thấy thoải mái nhất. Vilanova điều tiết các mối quan hệ tương hỗ/khắc chế trong "hệ sinh thái" để Messi được hưởng lợi tối đa. Vai trò của ông cũng giống như HLV Phil Jackson của Chicago Bulls những năm 1990: cố gắng tạo ra những điều kiện tốt nhất cho Michael Jordan ghi điểm.

Trong cái "hệ sinh thái" ấy không có chỗ cho Villa. Azulgrana đã không còn cần tới anh, một số 9 điển hình với sở trường là người nhận bóng cuối cùng và dứt điểm con mồi. Kể từ khi Messi được kéo vào giữa chơi như một "số 9 giả", những tiền đạo khác phải liên tục chạy chỗ thu hút hậu vệ để tạo khoảng trống cho ngôi sao người Argentina. Ibrahimovic đã thất bại và giờ tới lượt Villa.

Người ta đồn đại rằng Messi từng gửi một thông điệp đến Guardiola: “Hoặc tôi, hoặc Ibra”, kết quả là Ibra phải ra đi. Villa cũng đang đối mặt với một hiện thực như thế, mối quan hệ với Messi đổ vỡ và từ lâu hai tiền đạo đã không còn nhìn vào mắt nhau. Ở tuổi 31, ra đi là một giải pháp tốt với Villa để cứu vãn sự nghiệp với hi vọng trở lại thời hoàng kim cùng "La Roja", cũng là để tránh một tuyên bố từ Messi: “Hoặc tôi, hoặc Villa”.

Nếu Villa không chủ động đi, Barca cũng sẽ bán anh. Dani Alves và Alexis Sanchez cũng sẽ cùng cảnh ngộ. Đó là chính sách của đội bóng Catalunya với cầu thủ không tự đào tạo, họ luôn bị đẩy đi không thương tiếc sau khi Barca đã vắt hết những gì mình cần. Eto’o ghi bàn trong hai trận chung kết Champions League và trở thành món hàng trao đổi trong vụ Ibra. Rivaldo, Ronaldinho phải ra đi khi vừa có dấu hiệu sa sút... Ngược lại, những cầu thủ xuất thân từ La Masia luôn được ưu ái.

Ra sân với đội hình gồm 11 cầu thủ tự đào tạo luôn là niềm tự hào của Barca nhưng đó cũng là một triết lý đóng kín, cục bộ và "vắt chanh bỏ vỏ".

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm