Toàn bộ câu chuyện về “Tương lai Neymar sẽ ở Barcelona”

02/08/2012 09:00 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Cùng với màn trình diễn sáng chói tại kỳ thế vận hội London 2012, những ngày này, tương lai của sao trẻ Neymar càng trở nên nổi cộm trên các mặt báo của Barcelona. Cả 2 tờ SPORT và Mundo Deportivo đều nhất đồng khẳng định việc Neymar đến Camp Nou chỉ còn là vấn đề thời gian.

Theo nhật báo Mundo Deportivo thì Neymar đang thật sự rất muốn khoác áo Barca vào cuối năm 2012 – đầu năm 2013, thời điểm mà giải đấu quốc nội ở Brazil khép lại và kỳ chuyển nhượng mùa đông ở châu Âu mở cửa. Hiện tại, mục tiêu quan trọng của Neymar là giành chiếc HCV tại kỳ thế vận hội cùng Olympic Brazil – chiếc HCV đầu tiên trong lịch sử nền bóng đá quốc gia này. Ngôi sao 20 tuổi muốn mang chiếc HCV về làm quà dành tặng người hâm mộ quê nhà, mà nhất là người hâm mộ CLB Santos – đội bóng hiện đang gần như nằm trong khu vực xuống hạng. Vì thế, đó có thể xem là tham vọng cuối cùng của Neymar khi còn trong màu áo Santos.

Neymar có thể “sống” cùng Messi, “sống” với Barca?

Chỉ cần tơ tưởng đến việc Neymar sát cánh cùng Messi trên hàng công Barca trong tương lai thôi thì người hâm mộ đội bóng này cũng đã cảm thấy vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, một trong những vấn đề đặt ra đối với mỗi cầu thủ khi đầu quân cho Barca là liệu cầu thủ đó có tương thích được với lối chơi của đội bóng này? Và với Neymar, câu hỏi lại càng đáng lưu tâm hơn, bởi anh chỉ mới 20 tuổi, một tương lai rộng mở đang chờ đón, một ngôi sao với tham vọng chinh phục của tuổi trẻ, một bước đi “lỡ” sẽ thui chột, phí phạm tài năng anh, cũng như gây ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích của Barcelona.

Để tháo gỡ những hoài nghi này, không còn cách nào khác là phải “thử”, tức phải mạo hiểm, đó là điều hiển nhiên trong bóng đá và nó khác biệt với khái niệm “giá trị cơ hội” trong làm kinh tế, bởi trong bóng đá, hay trong chuyện chuyển nhượng, không tồn tại những công thức tính toán quy đổi giá trị đạt được trong tương lai như trong kinh tế. Kiểu như “bạn sẽ không thể thu hoạch được gì nếu bạn không bắt đầu gieo trồng hạt giống”. Điều duy nhất có thể giảm thiểu nỗi lo là dựa vào những phân tích, đánh giá chuyên môn từ những người làm bóng đá. Vì thế, với triển vọng vào một tương lai Neymar khoác áo Barca, một số cựu thành viên của CLB này đã có những nhận định.


Neymar sẽ thuộc về Barca?

Radomir Antic, cựu HLV Barca, nhận xét: “Neymar là một cầu thủ với tài năng vượt bậc và tôi cho rằng nếu cậu ấy đến Barca, cậu ấy cùng với Messi sẽ trở thành một cặp đôi ghê gớm trên hàng công – một sự nhân đôi phẩm chất. Việc kết hợp những tài năng với nhau, về cơ bản luôn là điều tốt.”

Cũng một câu hỏi khác được đặt ra là nếu đến Barca, vị trí nào sẽ là thích hợp cho Neymar? Giải đáp vấn đề này, cựu cầu thủ Antonio Pinilla của Barca cho biết: “Neymar thường mở cánh vào trong theo đường chéo bắt ngang mặt sân, nhưng cậu ấy có thể thi đấu ở mọi vị trí trên hàng công. Sự di chuyển chéo từ biên vào vòng cấm địa của Neymar giúp mở rộng không gian và tạo hành lang cho đồng đội ở bên cánh. Tôi chắc là sẽ không có vấn đề gì với Neymar trong việc thích ứng với lối đá Barca.”

Cựu cầu thủ Michael Reiziger của Barca thì nhận xét: “Neymar sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho Barca. Sẽ rất vô lý để lo lắng về việc cậu ấy có thể “sống chung” với Messi được hay không. Một cầu thủ tài năng như Neymar thì có thể chơi ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, nhất là tại Barca.”

Một cách cẩn trọng hơn, 'Boquerón' Esteban Vigo, một cựu cầu thủ Barca khác, thì cho rằng: “Neymar vốn có lối đá vị kỹ thuật cá nhân và phong cách này là rất khác biệt với lối đá tập thể của Barca. Với tôi, đấy chính là điểm đáng lo ngại nhất, bởi với Neymar, không có gì nghi ngờ về tài năng và phẩm chất thiên bẩm của cậu ấy, từ tốc độ, kĩ thuật cá nhân, khả năng ghi bàn,… Mấu chốt là Neymar cần phải hiểu ở Barca hiện tại, gần như phân biệt rạch ròi: một bên là Messi, một bên là phần còn lại.”  Esteban Vigo ngụ ý rằng Messi ở Barca là cái đích hoặc là tâm điểm của những đường tấn công. Thế nên, Neymar cần phải học cách chấp nhận và hy sinh, nếu quyết định đến Barca.

Một cựu binh của Barca nữa, là Julio Alberto cũng có đồng quan điểm với Esteban Vigo: “Tôi nghĩ Neymar là một cầu thủ quá xuất sắc, nhưng vẫn cần phải trưởng thành hơn nữa trong các trận đấu. Trên hết, tôi có nghi vấn về khả năng thích nghi của cậu ấy với lối chơi chung của Barca. Muốn giải đáp nghi vấn này, mọi thứ tuỳ thuộc vào sự “khiêm tốn” của Neymar. Nếu không còn quá cá nhân, cậu ấy sẽ thành công và là một ngôi sao lớn tại Camp Nou.”

Được sát cánh bên cạnh Messi có thể xem là niềm ao ước của hầu như mọi cầu thủ, nhưng sát cánh để không phải triệt tiêu sức mạnh hoặc cản trở nhau trong chuyện cùng tiến thì lại là vấn đề. Với Neymar, điều đó không chỉ quan trọng với anh, mà còn quan trọng với cả người hâm mộ anh. Nếu Neymar thành công và toả sáng, anh mừng, người hâm mộ anh mừng lây. Nếu anh chìm nghỉm, hoặc nhạt nhoà, không chỉ Neymar buồn mà người hâm mộ cũng tiếc cho anh, tiếc cho việc anh khoác áo Barca. Và với Barca, CLB này cũng sẽ cảm thấy rất uổng bởi họ đã không thể tạo nên trang giấy cho một ngôi sao Brazil nhảy múa, viết tên mình lên đó. Nhưng như đã nói, phải “thử”, phải “đầu tư mạo hiểm”, phải “gieo” thì mới “thu hoạch”. Cái chính là chọn thời điểm nào để “gieo” cho hạt giống có thể nảy mầm và vươn lên sống tốt để rồi đăm hoa kết quả. Nghĩa rằng, Barca phải biết đâu là lúc để cái bóng Messi đừng “nuốt chửng” lấy cái bóng sẽ lớn dần của Neymar.

Nhưng… tiền bạc mới là tối thượng?

Gác qua những nhận định về yếu tố chuyên môn của bóng đá, lo ngại đầu tiên nhất – mối lo ngại trước nhất không gì khác ngoài yếu tố kinh tế - tài chính. Neymar là một ngôi sao tuy trẻ nhưng tầm cỡ của thế giới. Ở Brazil, chàng trai này hưởng lương cao nhất trong màu áo Santos, bên cạnh đó, anh còn nhận tiền quảng cáo từ 11 thương hiệu khác nhau, tất cả biến Neymar thành cầu thủ có mức lương hàng năm cao nhất đất nước. Giá trị của Neymar từ đó cũng được đẩy lên cao trên thị trường chuyển nhượng. Và trước khi nghĩ đến những mối bận tâm về chuyện thích nghi của Neymar ở Camp Nou, trước khi nghĩ đến những dòng lợi nhuận có thể chảy vào túi mình nhờ bản hợp đồng này, thì Barca cần phải tính xem sẽ phải mất bao nhiêu, chi bao nhiêu, có xoay sở được hay không để có được anh.

Người đại diện Josep Maria Minguella của các cựu cầu thủ Barca tin rằng: “Nếu Barca lao vào cuộc đua “đấu giá” để mua được chữ ký của Neymar, CLB sẽ chỉ phí thời gian và tay không ra về. Bởi xung quanh Barca là rất nhiều những CLB được cổ xuý bởi sức mạnh tiền tài sặc mùi dầu mỏ, dầu hoả,… Ngay cả khi Barca đã đặt cọc trước cho phía Santos.”

Josep Maria Minguella nhắc chúng ta mới nhớ, theo các tờ báo Barcelona từng loan tin, Barca đã đặt cọc cho Santos – CLB chủ quản hiện tại của Neymar một khoản tiền tương đối xem như là “làm tin”. Nếu như trước đây, các nguồn tin này viết con số đó là 10 triddangeurro thì mới đây thôi, trong số báo ra mới nhất của mình ở cột báo mang tên “bí mật”, tờ Mundo Deportivo khẳng định con số “làm tin” kia giờ đã là 14,5 triệu euro. 14,5 triệu euro này giúp cho ban lãnh đạo Barca có thể tạm ngon giấc mà không sợ kẻ khác nhảy vào cướp mất đi Neymar khỏi tay mình.. Barca tin Santos sẽ giữ chữ tín và không mạo hiểm để bị phạt hợp đồng với giá trị gấp đôi con số 14,5 triệu trên. Nhưng nếu tiền là công cụ đảm bảo, thì nhiều tiền hơn sẽ đảm bảo hơn. Trước một Neymar “béo bở” đến thế, liệu những đội bóng với tiềm lực tài chính khổng lồ và không tiếc tay chi bạo có chịu bỏ qua? Họ sẽ sẵn sàng trả thêm cho Santos số tiền mà CLB này bị Barca phạt để sở hữu Neymar? Nếu Barca đã biết dùng tiền để chơi ván bài này, thì tại sao những CLB khác lại không? Và… Barca giờ không phải là CLB lắm của nhiều tiền, họ đang nợ và duy trì chính sách thắt lưng buộc bụng – chi tiêu tiết kiệm.

Khi lòng tin “lớn” hơn tiền và người Madrid đã giúp Barca

Song, một lần nữa, người Barca lại phớt lờ điều này. Họ tự tin khi nói rằng Santos sẽ không phải là kẻ “phản trắc”, Santos sẽ giữ chữ tín. Vì đâu mà họ tin? Vì mối quan hệ khá tốt đẹp giữa vị Chủ tịch Sandro Rosell của họ với vị Chủ tịch Lluis Alvaro de Oliveira Ribeiro bên kia Santos. Liên quan đến sự tình này, người Barca sẽ phải thầm cảm ơn kình địch Real Madrid, mà chủ yếu là ngài Chủ tịch Florentino Perez của “Nhà Trắng”.

Mùa hè 2011, trong những chuyến đi tìm về “tân thế giới” của những tour du đấu, cả Barca và Real với các vị Chủ tịch của mình dành chút tí thời gian để tìm đến phía Nam châu Mĩ – Brazil, cụ thể là Santos của Neymar. Thời điểm đó, đó là một cuộc chiến thật sự giữa Barca và Real, thông qua Rosell và Perez, phần thưởng chính là làm sao có được chữ ký (tạm thời) của Neymar.

Thay vì đi cửa trước, Perez thích đi cửa sau, ông “lẻn” vào nhà Santos, và gõ cửa phòng của người đại diện Walter Ribeiro của Neymar với chiếc va-li chứa hơn 50 triệu euro. Hơn 50 triệu euro cho  Neymar vào thời điểm đó là quá đủ đủ để kéo anh về Bernabeu. Sau chuyến đi đó, báo chí thân Madrid đồng loạt vui mừng nói “Neymar đã là người của Real”, “Neymar sẽ đến Madrid kiểm tra y tế vào…” Nhưng cái mà Perez và thành Madrid nhận được là lời buộc tội của Chủ tịch Oliveira bên phía Santos, ông này gọi Perez là “kẻ ngạo mạn”.

Trong khi đó, Rosell lanh hơn Perez ở chỗ ông biết tận dụng và tìm hiểu về các mối quan hệ. Rosell cũng gõ cửa nhà Santos, nhưng ông đi cửa trước, đường đường chính chính và rất phải phép. Phép tắc đến nỗi ông bàn chuyện với không chỉ ngài Oliveira, mà còn cả người cha của Neymar. Kết quả nở hoa với Rosell và Barca khi ông đạt được thoả thuận như đã nói ở trên là khoản tiền đặt cọc 14,5 triệu euro với Santos cùng một “lời hứa”. Oliveira hứa với Rosell rằng “Neymar tạm thời sẽ ở lại Santos, nhưng tương lai sẽ là người của Camp Nou”. Bên cạnh đó, cam kết còn có dòng “Nếu như sau kỳ thế vận hội London 2012, phía Barca có đề nghị về chuyện Neymar, đích thân Oliveira sẽ bàn với Neymar sau khi anh trở về”. Thế nên mới có việc những ngày qua, chuyện Neymar ở Barcelona “hot” chẳng kém chuyện Barca để đội B đá Siêu cúp Catalunya và bị phía Espanyol cùng Liên đoàn bóng đá Catalunya chỉ trích dữ dội.

Thời điểm đó, Oliveira thành người hùng trong mắt người hâm mộ Santos khi ông giữ chân ngôi sao sáng giá nhất Brazil khỏi bàn tay “Nhà Trắng Madrid”. Còn ở bên kia một bờ Đại Tây Dương, Perez vô cùng tức giận. Kể từ đó trở đi, báo chí Madrid tìm đến những cái tên khác của Brazil như Lucas Moura làm đối tượng cho những bài báo của mình, thay vì Neymar.

Việc Barca có được chữ tín của Oliveira cũng được thể hiện trong các cuộc phỏng vấn về sau của ngài Chủ tịch Santos. Oliveira từng chê bai phong cách huấn luyện của HLV Mourinho thậm tệ khi cho rằng HLV người Bồ là một người gay gắt, cứng nhắc với các học trò của mình cũng như suy rộng ra là Real không thích hợp với những cầu thủ Brazil, ông ví dụ những Robinho hay Kaka. Trái lại, với Barcelona, Oliveira rất có cảm tình. Từng có một giai đoạn Oliveira đến thành phố bên bờ Địa Trung Hải này, và trong một lần phỏng vấn, ông có nói “Barcelona chiếm một phần trái tim tôi”.

Xâu chuỗi tất cả các sự kiện, dễ dàng đi đến kết luận 99% tương lai Neymar thuộc về đội bóng lam-đỏ, nhưng 1% còn lại cũng đủ phá gãy hết sự xâu chuỗi trên. 1% đó không gì khác ngoài sức mạnh đồng tiền. Người Barca có thể ngủ ngon, nhưng họ có thể bị đánh thức bởi ác mộng bất cứ lúc nào. Cơn ác mộng về sự thất bại của một trong những thương vụ lớn nhất kỷ nguyên bóng đá hiện đại. Nhưng ai sẽ đóng vai “cơn ác mộng” đó lại là một câu chuyện khác.

Cự Giải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm