HLV Liverpool Rodgers nổi giận: Ngay cả Barca cũng không được phép "lười biếng"

06/10/2012 14:52 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH) - Lần đầu tiên kể từ khi đến nắm quyền ở Liverpool, HLV Brendan Rodgers đã nổi giận. Vấn đề không phải là thất bại, mà là cái cách các họ trò thua ngược 2-3 một cách đáng trách trước Udinese.

Rodgers đã có thể nói về nỗ lực lội ngược dòng đầy quyết tâm do Luis Suarez lĩnh xướng, khi tiền đạo người Uruguay vắt kiệt sức lực trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Ông đã có thể nhận xét về việc Antonio di Natale xứng đáng nhận được những tràng pháo tay ở mọi khán đài của Anfield sau màn trình diễn gây choáng ngợp cho đội khách Udinese. Ông thậm chí có thể nói về việc Stewart Downing đã cố gắng ra sao để tìm lại một vị trí trong đội hình chính thức.



Liverpool thua ngược trước Udinese

Nhưng thay vào đó, Rodgers cho biết đã quá mệt mỏi với việc đội bóng của mình phải ghi thêm 2 hay 3 bàn nếu muốn thắng trận. Ông đã quá bức xúc với những trận đấu mà Liverpool lẽ ra phải thắng. Và ông đã quá thất vọng trong việc cứ phải bảo vệ những cầu thủ mà Rodgers mô tả là “lười biếng” và “huênh hoang”. “Mọi việc rất rõ ràng. Chúng tôi đã chơi rất, rất hay trong hiệp 1 và vấn đề xuất hiện trong 15, 20 phút đầu hiệp 2, điều đã lặp đi lặp lại suốt mùa này”, chiến lược gia người Bắc Ireland nói sau thất bại 2-3 trên sân nhà. “Chúng tôi là đội hay hơn nhiều và thua cuộc, tôi tưởng là chúng tôi đã chấm dứt được điều đó rồi”. Tính tới nay, Rodgers mới có duy nhất một chiến thắng trên sân nhà Anfield, trước Gomel. Nếu bạn chưa bao giờ nghe qua cái tên nói trên, thì đó là một đội bóng Belarus tình cờ ở cùng bảng với Liverpool ở Europa League.

Trước Udinese, đội chủ nhà đã hoàn toàn kiểm soát thế trận trong hiệp đầu, nhưng tỏ ra lỏng chân một cách kỳ lạ trong hiệp 2, đến mức có cảm giác Liverpool sợ hãi đối thủ. Những nỗ lực đến kiệt sức trong 20 phút cuối cùng là quá muộn và đúng như nhận xét của Rodgers, các cầu thủ áo đỏ tạo ra cảm giác rất khó chịu cho các CĐV nhà là họ không nỗ lực đủ để dứt điểm đối thủ khi mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát, để rồi lại phải bắt đầu một cuộc rượt đuổi mệt nhoài và kết thúc trong thất vọng.

Chuyện cũ ở hàng thủ

Thất bại tối qua, cùng với chiến thắng của nhà giàu mới nổi Anzhi Makhachkala trước Young Boys khiến giờ đây Liverpool cần ít nhất một chiến thắng trước đối thủ Nga để đảm bảo có thể tự định đoạt số phận của mình tại vòng đấu bảng. Cầu thủ nổi tiếng nhất của Anzhi đương nhiên là chân sút Samuel Eto’o, người đã giành 3 chức VĐ Champions League, nhưng tiền đạo người Cameroon sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn cạnh tranh được với màn trình diễn của Di Natale ở Anfield tối qua. Cuộc chiến giữa tuyển thủ Ý và Jamie Carragher là cuộc đọ sức giữa hai cầu thủ tuyệt vời, dù họ đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Tuy nhiên, chiến thắng cuối cùng đã thuộc về Di Natale trong một buổi tối nữa mà hàng thủ của Rodgers lặp lại những sai lầm chết người đã đeo đuổi họ suốt từ đầu mùa. 2 bàn thua trong chiến thắng 5-2 tại Norwich cuối tuần trước tỏ ra không đủ là lời cảnh báo nghiêm khắc cho đội bóng áo đỏ. Một pha mất bóng như mơ ngủ từ giữa sân dẫn tới bàn thua đầu tiên ở Anfield tối thứ Năm, rồi sau đó là một pha đốt lưới nhà của trung vệ trẻ Sebastian Coates, trước khi Di Natale như đùa giỡn cả hàng thủ áo đỏ với pha phóng chế bóng kiểu cầu mây rồi chuyền cho Giovanni Pasquale ghi bàn thứ 3 cho đội khách.

Tính thêm Arsenal và M.U trước đó, đây là trận thứ 3 liên tiếp trên sân nhà, Liverpool gục ngã trước một đối thủ lớn trong bối cảnh thế trận của họ không hề kém hơn, chưa kể việc đánh mất 2 điểm khi để Man City gỡ hòa ở phút 80. Chuỗi thành tích đó đồng nghĩa với việc Rodgers chỉ thắng 1 trong 6 trận sân nhà tính tới thời điểm này. Tính tới nay, Liverpool đã để thủng 11 bàn sau 5 trận ở mọi giải đấu và lần gần nhất họ giữ sạch lưới là chuyến làm khách tới Scotland gặp Hearts tận hồi tháng 8 khi mùa giải chưa bắt đầu. Rodgers quả là có lý do chính đáng để nổi giận.

Liverpool nói rất nhiều về tiki-taka ở mùa này. Nhưng ngay cả Barca, đội bóng gắn liền với phong cách tiki-taka, cũng không được phép đá "lười biếng". Thế mà giờ đây, chỉ sau một chiến thắng trước Norwich, những cầu thủ của Liverpool đã tự cho phép mình "lười biếng".

Trần Trọng





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm