Thảm họa của Tiger Woods

14/12/2009 07:14 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH cuối tuần) - Tất cả bắt đầu bằng một tai nạn xe hơi bí ẩn dần dần biến thành câu chuyện có thể sẽ là thảm họa lớn với cuộc đời tay golf xuất sắc nhất hành tinh, Tiger Woods.

Ít nhất 9 cô nhân tình

Mẹ vợ của Woods, Barbro Holmberg, đã bay sang Mỹ vào cuối tuần trước để giúp đỡ về mặt tinh thần cho con gái mình, cựu người mẫu Thụy Điển Elin Nordegren, khi báo chí ngày càng phanh phui nhiều vụ vụng trộm của tay golf tỷ phú.

Tay golf lừng danh Tiger Woods

Tính đến thời điểm hiện tại, số phụ nữ mà báo chí phát hiện Woods đã chung chạ "ngoài luồng" tạm dừng ở con số 9, trong đó có hai cô gái làm tại các hộp đêm. Báo chí Mỹ cũng cho biết kể từ đầu tuần này, Nordegren đã dọn khỏi căn biệt thự của vợ chồng cô.

Một câu hỏi lớn được đặt ra: Tại sao Woods lại có những hành vi hoàn toàn không kiểm soát được mình như thế khi chính ngôi sao golf này, vốn chẳng lạ gì báo chí, phải hiểu rằng sớm hay muộn cũng sẽ có các tay săn tin phát hiện ra tất cả những gì anh đã làm, và kèm theo đó là hậu quả khủng khiếp cho hình ảnh một nhà thể thao gương mẫu mà mình dày công vun đắp suốt bao nhiêu năm qua? Xét về mặt gia đình, lối sống gần như hoang dã đó cũng là không thể chấp nhận được. Trong trường hợp này, sự nổi tiếng của Woods chỉ càng khiến những người anh yêu mến, vợ cùng cô con gái mới 2 tuổi Sam Alexis và cậu con trai Charlie Axel vừa sinh hồi tháng 8, thêm khốn khổ. Cuộc sống của họ sẽ bị cuốn vào dòng xoáy khủng khiếp của những phương tiện truyền thông hiện đại không thể nào buông tha một vụ việc đình đám như thế.

Ngoại tình là một lỗi lầm khó tha thứ. Nhưng trong nhiều trường hợp, người phạm tội chỉ cần cầu xin sự khoan dung của vợ, chồng hoặc gia đình mình, nhưng Woods thì còn phải xin lỗi hàng triệu người đã coi anh là hình mẫu của thế giới thể thao: thành đạt, giàu có, nghiêm túc trong sự nghiệp và trước đây hầu như chưa dính phải scandal nào. Sự thật có thể rất đơn giản: Woods, giống như nhiều đàn ông đã kết hôn khác, vẫn tìm kiếm những cuộc vui qua đường, nhưng riêng với anh, cả thế giới sẽ biết về điều đó.

"Tôi sẽ giải quyết những hành vi sai lầm về mặt cá nhân đằng sau cánh cửa nhà mình", Woods tuyên bố trên trang web của anh. Nói cách khác, Woods mong được dư luận quên đi trong chốc lát để về nhà "đóng cửa bảo nhau" với Nordegren. "Những cảm giác này chỉ chúng tôi mới chia sẻ với nhau được. Những lỗi lầm như thế không cần các cuộc họp báo và các vấn đề gia đình không phải để mang ra công khai với dư luận".

Chỉ có thể trách mình

Scandal của Woods khiến người ta không khỏi nhớ tới vụ Chủ tịch liên đoàn ô tô quốc tế (FIA) Max Mosley kiện News of The World hồi năm ngoái vì tờ báo này đã đưa lên mạng những đoạn băng cho thấy ông đi lại cùng lúc với nhiều gái làm tiền. Vụ kiện lên tới tận tòa tối cao ở Anh và thẩm phán David Eady đã xử cho Mosley thắng với khoản bồi thường thiệt hại 60.000 bảng. Ở đây, phán quyết của Eady là thích đáng, bởi lẽ hành vi tình dục của một cá nhân không thể đem ra cho cả xã hội phán xét.

Woods dính Scandal

Trường hợp của Woods chắc sẽ không có phiên tòa nào diễn ra. Tuy nhiên giữa hai vụ việc có một chút khác biệt. Trong phiên tòa, Mosley đã thừa nhận ngay mình là một tay ăn chơi đàng điếm và những buổi tối thác loạn của ông không liên quan đến bất cứ ai khác ngoài những người được trả tiền để phục vụ. Mosley cũng khẳng định hành vi tình dục của mình không ảnh hưởng tới công việc là chủ tịch FIA và đời tư của ông cần phải được tôn trọng. Còn với Woods là một câu chuyện khác. Anh cùng những người cố vấn của mình đã cố công gây dựng hình ảnh một nhà thể thao kiểu mẫu nhiều năm nay. Hình ảnh ấy sẽ trở nên hoàn toàn hoen ố nếu như những gì báo chí đăng tải được xác nhận là đúng sự thật.

Điều đó trở nên tồi tệ hơn bởi Woods ngày càng giàu có. Trong vài năm trở lại đây, những hợp đồng quảng cáo với Nike, Gillette và các thương hiệu khác đã giúp anh thậm chí có đủ tiền để xây một sân golf riêng. Theo ước tính của tạp chí kinh tế Forbes, Woods hiện sở hữu tài sản lên tới hơn 1 tỷ USD. Những người hâm mộ từng mua rất nhiều sản phẩm có hình ảnh Woods không chỉ vì anh chơi golf giỏi, mà còn là một tên tuổi thành đạt, mẫu mực, người mà các bậc cha mẹ muốn là con trai hay con rể mình.

IMG, công ty gây dựng hình ảnh cho Woods, đã có được một trong những hợp đồng thành công nhất của họ. Woods thậm chí đã nhận tiền để các tạp chí vào nhà anh, chụp ảnh cuộc hôn nhân và gia đình hạnh phúc của anh, bên cạnh vợ và các con. Woods cũng từng góp mặt trong một mẫu quảng cáo gây nhiều xúc động của Nike quay anh cùng người cha quá cố trong Ngày của cha với thông điệp "Cho cha tôi và những người cha ở khắp mọi nơi".

Nói một cách đơn giản, quyền được riêng tư của Woods đã chẳng còn nữa, không phải vì anh giàu có, thành đạt, chơi thể thao hay, mà do sự đạo đức giả của anh. Woods được quyền quan hệ với những nữ bồi bàn, gái bán bar và phát thanh viên nếu cuộc đời anh đúng là như vậy. Diego Maradona dùng ma túy và không bao giờ rao giảng về tác hại của heroin. Mike Tyson quấy rối phụ nữ và không bao giờ xuất hiện với tư cách là một nhà đấu tranh vì nữ quyền. Woods là một tên Don Juan lang chạ nhưng lại tô vẽ mình như người chung thủy, mẫu mực.

Để bỏ túi khoản tiền không nhỏ từ nhãn hàng dao cạo râu Gillette, Woods đã xuất hiện trong poster của họ, với con gái trên tay, còn người vợ thì nhìn anh trìu mến. Một cách ngắn gọn, trong vụ này, nếu như ai có lỗi, thì đó không phải là giới truyền thông hay những cô gái mà Woods có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, mà chính là bản thân tay golf số một thế giới.  
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm