Tiêu điểm: Ai cũng muốn đau đầu như Simeone

24/09/2015 20:15 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Antoine Griezmann đang thể hiện ảnh hưởng lớn hơn bất kỳ đồng đội nào, nhưng trên thực tế đội hình Atletico vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác để Diego Simeone xây dựng hàng công.

1. Điều gì sẽ diễn ra với Real Madrid nếu như Karim Benzema chấn thương dài ngày? Không loại trừ điều đó sẽ mở ra cuộc khủng hoảng nặng nề cho đội bóng của Rafa Benitez, khi ông không có giải pháo nào để làm dự bị cho Benzema.

Hiện tại, Benzema là “số 9” duy nhất mà Benitez có trong tay để xây dựng lối chơi dựa trên hệ thống 4-2-3-1. Cristiano Ronaldo ghi bàn rất tốt, nhưng không thích hợp để giữ vai trò “số 9” trong bộ khung này. Ronaldo chỉ tỏa sáng trong vai trò trung phong nếu đá 4-4-2, với một đồng đội hỗ trợ bên cạnh. Việc thử nghiệm Jese Rodriguez thì chưa mang lại điểm nhấn tích cực nào cho Benitez.

Tương tự, Barca không biết tìm ai để làm dự bị cho bộ ba “MSN” (Messi - Suarez - Neymar). Trong chiến thắng trước Levante cuối tuần qua, Munir và Sandro đều đá chính lần đầu tiên từ đầu mùa, nhưng chưa thể hiện được nhiều.

Bán Pedro Rodriguez và thêm Rafinha chấn thương nặng khiến cho Barca thực sự gặp khó khăn về nhân sự trên hàng công. Sắp tới, khi lịch thi đấu trở nên khốc liệt hơn thì khó khăn mới bộc lộ hết với Barca.

2. "Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra". Điều này ít nhất đang đúng với Diego Simeone, khi so sánh cùng hai đồng nghiệp Rafa Benitez và Luis Enrique.

Trong trận thắng Getafe 2-0, lối chơi của Atletico không thực sự nổi bật, và khác biệt chỉ đến nhờ những khoảnh khắc của cá nhân Griezmann. Tuy nhiên, Simeone vẫn có quyền hài lòng khi đó chỉ là trận đấu để ông trình diễn đội hình với nhiều pha trộn.

Đó là trận đấu mà Simeone dành 5 suất đá chính cho Savic, Siqueira, Oliver, Saul, Ferreira Carrasco. Trên hàng công, Griezmann đá cặp với Fernando Torres là sự tiếp nối của chính sách xoay vòng nhân sự rất ấn tượng mà Simeone đang làm.

Torres không nổi bật như Griezmann, nhưng đã có một trận đấu nỗ lực. Hơn nữa, đây là mùa giải Torres đánh dấu sự hồi sinh. Điều này tạo thêm sự cạnh tranh cho đội hình. Chính sự hồi sinh của Torres khiến Jackson Martinez hiểu một điều, giá trị 35 triệu euro chuyển nhượng không đủ giúp anh đảm bảo suất đá chính.

Jackson Martinez phải lao động để tìm chỗ đứng, và anh đang làm điều đó rất tốt. CĐV Atletico liên tục vỗ tay khen ngợi Jackson khi anh vào thay Torres trong trận thắng Getafe. Jackson chiến đấu mạnh mẽ, bên cạnh việc biết đặt lợi ích tập thể lên trên hết - với pha kiến tạo cho Griezmann. Chắc chắn, những người yêu Atletico sẽ còn trả tiền để đến Vicente Calderon và cổ vũ cho tiền đạo người Colombia.

Angel Correa là tiền đạo nổi bật khác, khi vào sân đầu hiệp 2. Oliver cũng để lại dấu ấn đủ làm hài lòng Simeone. Riêng Saul thì khỏi phải bàn. Nếu như Koke không kịp bình phục dự trận derby với Real Madrid ở vòng 7, Simeone có thể tin vào Saul.

3. Luciano Vietto là tân binh duy nhất trên hàng công chưa thể hiện được nhiều. Nhưng Vietto vẫn còn rất trẻ, và Simeone đang từng bước giúp cầu thủ đồng hương Argentina này hòa nhập. Vietto là tương lai lâu dài của Atletico, và bàn thắng rồi sẽ đến với anh.

Vấn đề duy nhất đang khiến Simeone đau đầu là xoay vòng hàng công như thế nào, khi ông có quá nhiều cầu thủ giỏi. Ferreira Carrasco hay Oliver cũng đủ năng lực đá tấn công. Rõ ràng, ai cũng muốn được đau đầu như “El Cholo”.

Ng. Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm