Park Ji-sung vào hùa với Ferdinand làm Terry bẽ mặt

16/09/2012 21:00 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online)- Park Ji-sung đã thể hiện sự ủng hộ đối với người đồng đội Anton Ferdinand trong trận đấu với Chelsea đêm qua.



Anton không bắt tay Terry- Ảnh Getty

Trước trận đấu với QPR, trung vệ của Chelsea John Terry đã xin HLV Di Matteo cho anh được ra sân để được gặp lại Anton Ferdinand – người đã cáo buộc Terry có hành động phân biệt chủng tộc với mình mùa giải trước. Sự việc căng thẳng đến mức cả hai đã phải hầu tòa và cuối cùng phần thắng thuộc về trung vệ của “The Blues”.

Anton khó “nuốt trôi” quyết định nói trên và trước trận đấu anh đã khẳng định với đồng đội sẽ không bắt tay Terry. Nhằm xoa dịu thù nghịch, Terry đã chủ động bắt tay Anton Ferdinand nhưng cầu thủ này đã từ chối. Ngay cả A.Cole cũng bị Anton phớt lờ bởi anh chính là người đã ra tòa với tư cách là nhân chứng ở vụ kiện của Anton Ferdinand.



Park cũng phớt lờ thủ quân Chelsea- Ảnh Getty

Không chỉ có vậy, khi trọng tài tung đồng xu để Terry và Park Ji Sung đại diện cho 2 bên chọn sân hoặc bóng, cầu thủ người Hàn Quốc chỉ bắt tay trọng tài mà không đoái hoài gì đến John Terry đang đứng chờ bắt tay. Hành động của cựu ngôi sao M.U khiến Terry vô cùng bất ngờ.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm