Niềm hy vọng không thành hiện thực của nhà báo James Foley

24/08/2014 17:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Những lời chia sẻ cuối cùng về dự định trở về quê hương tham dự đám cưới em gái của James Foley đã được một bạn tù bị giam cùng anh tiết lộ với The Mail on Sunday

Ngay sau khi được phóng thích vào tháng 6, Rye Ottosen 25 tuổi, phóng viên ảnh Đan Mạch bị cầm tù cùng nhà báo tự do 40 tuổi suốt 13 tháng, đã vội vàng gọi điện cho mẹ của James - bà Diane và thuật lại những lời nhắn của anh gửi tới gia đình.

Cha Marc Montminy, linh mục 30 năm của gia đình Foley cho biết: "Vì là người Mỹ, Jim (tên thân mật của James) không bao giờ được phép gửi thư như các con tin khác”. Cha Montminy cũng tiết lộ rằng James đã kể cho Ottosen về các thành viên trong gia đình cũng như nỗi nhớ và tình yêu dành cho cha mẹ và các em. 

Trước khi bị hành quyết man rợ, nhà báo James Foley từng mong được thả tự do để trở về nhà tham dự đám cưới của em gái.

"James kể về các anh em trai, chị em gái và các cháu gái, cháu trai của mình. Thằng bé nói rằng rất yêu gia đình và biết mọi người đã thương nhớ, cầu nguyện và chiến đấu giải cứu cho James như thế nào. Cuối cùng, James nói hy vọng rằng mình sẽ được có mặt trong đám cưới của em gái Katie. Con bé mới đính hôn khi James rời Syria, và vì thế James luôn mong được trở về nhà". 

Tuần trước, theo thông tin của Global Post - tờ báo James đang làm việc vào thời điểm bị bắt cóc ở Syria năm 2012, bà Diane đã bay đến thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) để gặp Ottosen trước khi con trại bị hành quyết. Phil Balboni, Giám đốc điều hành Global Post, cho hay, bà Diane cũng cố gắng tìm gặp gia đình các con tin khác bị giam giữ cùng James và đã gặp mặt những con tin của Pháp và Tây Ban Nha được nhóm chiến binh thánh chiến của Anh có tên là The Beatles phóng thích.

"Bà ấy đã đến Copenhagen để gặp nhà báo Đan Mạch. Cậu ấy đã kể lại quãng thời gian bị cầm tù cùng Jim. Tất cả các con tin được thả tự do đều nói Jim rất dũng cảm. Jim đã phải chịu đựng sự lạm dụng và tra tấn, đặc biệt khi cậu ấy là người Mỹ, nhưng IS không bao giờ làm Jim nhụt chí. Bà Diane cũng rất thân thiết với gia đình các con tin phương Tây khác vẫn còn bị giam giữ”.

Rye Ottosen 25 tuổi, phóng viên ảnh Đan Mạch bị cầm tù cùng nhà báo tự do 40 tuổi suốt 13 tháng.

Balboni mô tả bà Diane như "một phụ nữ đang thực hiện nhiệm vụ" giải cứu con trai mình từ thời điểm gia đình Foley nhân được email đầu tiên của những kẻ bắt cóc của mình vào ngày 26/11/2013. 

“Các email được gửi đến cho tôi và Michael, em trai Jim. Rất ngắn gọn, chúng nói rằng: "Chúng tôi đang bắt giữ James. Chúng tôi đã sẵn sáng đàm phán để thả tự do cho hắn. Chúng tôi cần tiền - NHANH CHÓNG". Chúng có tất cả các liên lạc trong điện thoại di động của Jim nên chúng cũng có được địa chỉ email của chúng tôi”.

"Chúng cũng gửi thêm email, tất cả khoảng 5 hay 6 lá thư. Chúng cũng cho chúng tôi đưa ra những câu hỏi mà chỉ mình Jim mới có thể trả lời để chứng minh rằng Jim đang nằm trong tay chúng. Đó là vào hồi đầu tháng 12/2013. Chúng tôi đã từng cảm thấy có một niềm hy vọng lớn”, mẹ của nhà báo tự do Mỹ chia sẻ.

Trong một email, những kẻ khủng bố yêu cầu gia đình James thực hiện điều kiện duy nhất là 80 triệu bảng và Mỹ phải thả tự do cho các tù nhân Hồi giáo đang bị giam giữ. 

Hình ảnh cắt ra từ video hành quyết man rợ chấn động thế giới.

Balboni cho biết gia đình Foley đã tăng gần 3 triệu bảng tiền chuộc so với con số đề nghị ban đầu nhưng sau đó những kẻ khủng bố đã ngừng liên lạc. 

Sau nhiều tháng im lặng, ông bà Foley bất ngờ nhận được email cuối cùng vào ngày 12/8 – một bức thư đầy những lỗi chính tả sơ đẳng, trong đó các chiến binh thánh chiến tuyên bố sẽ hành quyết Foley và nói: "Các  ngươi (chính phủ Mỹ) và công dân của các người sẽ phải trả giá vì những cuộc đánh bom! Đầu tiên trong số này là máu của công dân Mỹ James Foley! Việc hắn bị hành quyết là hậu quả trực tiếp bởi sự vi phạm của các người đối với chúng tôi! "

Theo nhà điều tra, những email này có thể được “John”, chiến binh thánh chiến người Anh bị tình nghi chặt đầu James, viết và gửi gia đình Foley. 

Hôm qua, ông bà Foley đã tổ chức lễ tưởng niệm cho con trai tại nhà thờ Holy Rosary của gia đình gần nhà riêng ở Rochester, tiểu bang New Hampshire, vùng New England ở phía Đông Bắc nước Mỹ. 

Hải Yến
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm