Đại bại trước Bayern, Messi ra tòa, Guardiola quay ngược chỉ trích và cú sốc Rosell

24/01/2014 14:25 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sau sự ra đi của Pep Guardiola, ánh hào quang của đế chế Barca dường như cũng vụt tắt. Một năm qua, sóng gió luôn xảy đến với Camp Nou và cú sốc lớn nhất là quyết định chia tay của Chủ tịch Sandro Rosell.

Khởi nguồn cho sự sụp đổ của thời kỳ hoàng kim là trận thảm bại 0-7 trước Bayern Munich sau hai lượt trận ở bán kết Champions League mùa giải trước. Tiki-taka quyến rũ đầy mê hoặc ngày nào đã hoàn toàn lép vế trước lối chơi chắn trong khâu phòng ngự, pressing liên tục ở khu vực giữa sân và dàn xếp tấn công ăn ý của Bayern Munich. Barca chơi như một đội bóng hạng hai trước một Bayern kiêu hùng. Trong thời kỳ đỉnh cao của mình, Barca chưa bao giờ để thua đậm và tệ đến thế ở một trận bán kết. Đây quả thực là một thất bại lịch sử của Barca, vì từ đó nó phản ánh quá nhiều vấn đề ở đội bóng này.

Ba tháng sau trận thua ê chề đó, tin dữ lại ập đến với Barca. Tại cuộc họp báo đột xuất được tổ chức vào tối 19/7/2013, đội bóng xứ Catalunya chính thức thông báo HLV Tito Vilanova sẽ rút lui vì lý do sức khỏe. Ông Tito tuyên bố ông đã đệ đơn xin từ chức, trước sự chứng kiến của đầy đủ thành viên chủ chốt của đội bóng, bao gồm cả các cầu thủ, và hàng trăm phóng viên. Tito Vilanova đã tái phát bệnh ung thư tuyến nước bọt và lần này, ông sẽ phải nghỉ ngơi vô thời hạn để điều trị toàn diện. Mùa giải trước đó, Tito Vilanova đã phải bay sang New York trong hai tháng ròng rã để điều trị căn bệnh được phát hiện từ năm 2011.

Nội bộ rắc rối, Barca còn có những hành động gây mâu thuẫn với những người từng có thời gian gắn bó với CLB, đặc biệt là HLV Pep Guardiola. Trong một buổi họp báo vào tháng 7 năm 2013, Guardiola đã lên tiếng chỉ trích BLĐ đội bóng cũ đã lừa dối về chuyện ông không đến thăm Tito Vilanova trị bệnh ở New York, vạch ra những mâu thuẫn với Barca thời còn đương chức và sự rạn nứt khi cùng giành mục tiêu Neymar.

Vận đen vẫn chưa dừng lại ở đó. Tháng 9 năm 2013, ngôi sao sáng giá nhất đội bóng, Lionel Messi bị buộc tội trốn thuế. Đại diện cơ quan thuế Tây Ban Nha đã tiến hành khởi kiện Lionel Messi và bố của anh vì hành vi chuyển tiền bản quyền hình ảnh về Argentina hòng tránh bị đánh thuế ở nước sở tại từ năm 2007 đến 2009. Messi đã nhanh chóng nộp 5 triệu euro tiền nợ thuế trước khi phiên tòa xảy ra. Phán quyết cuối cùng khẳng định Messi vô tội nhưng bê bối này khiến hình ảnh của tiền đạo ngôi sao này bị ảnh hưởng lớn.

Những ngày cuối năm 2013, Chủ tịch Sandro Rosell của Barca dính cáo buộc “biển thủ công quỹ thông qua vụ chiêu mộ Neymar” của Jordi Cases. Một loạt tờ báo có uy tín tại Tây Ban Nha cũng đồng loạt đăng tải những bài viết cho rằng số tiền Barcelona phải chi ra để chiêu mộ Neymar lên tới 95 triệu euro chứ không phải là 57 triệu euro như đội bóng này công bố.

Và chưa đầy 24 giờ sau khi quan tòa Pablo Ruz công bố chính thức mở cuộc điều tra xung quanh lời tố cáo Barca gian lận tài chính với thương vụ chuyển nhượng Neymar, trong đó có yêu cầu Sandro Rosell ra trước tòa điều trần với tư cách người cung cấp chứng cứ, vị Chủ tịch Barcelona đã quyết định từ chức nhằm bảo toàn danh dự cho đội bóng. Công việc điều hành của Rosell tại Barcelona trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ sẽ do phó chủ tịch Josep Maria Bartomeu đảm trách.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm