M.U: 4 trận chung kết, 4 hậu vệ phải

26/05/2011 11:30 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - 12 năm qua, M.U đã trải qua 3 trận chung kết Champions League và HLV Alex Ferguson đã sử dụng 3 hậu vệ phải khác nhau cho những trận chung kết đó. Ở Wembley, rất có thể sẽ lại là một người khác nữa.

Ở trận chung kết với Bayern Munich tại Camp Nou 12 năm về trước, Gary Neville, khi đó mới 24 tuổi, đã có một trận đấu vượt hơn hẳn tuổi tác của mình để góp công mang về cho đội nhà một chiến thắng huy hoàng. Anh không chỉ khóa chặt một gọng kìm tấn công nguy hiểm của Bayern, tiền vệ cánh tinh quái và tốc độ Alexander Zickler (và sau đó là Mehmet Scholl), mà còn hỗ trợ tuyệt vời cho Ryan Giggs, năm đó cũng mới 26.

Cặp hậu vệ trẻ của M.U- Ảnh Getty

10 năm sau trận chung kết đó, Wes Brown không chơi hay như Neville, nhưng cũng đã tròn vai ở Luzhniki, Moskva, khi M.U vượt qua Chelsea trên chấm phạt đền. Hỗ trợ cho tiền vệ vừa bình phục chấn thương Hargreaves bên cánh phải, Brown hiếm khi dâng lên quá giữa sân trong một kế hoạch rất rõ ràng của Ferguson. HLV người Scotland đã chấp nhận “chịu trận” ở cánh phải của M.U, tức là cánh trái của Chelsea, nơi họ có Florent Malouda và Ashley Cole. Nhưng nhờ thế, ông có thể tập trung toàn bộ hỏa lực vào cánh trái với Ronaldo và Evra, trong khi Chelsea chỉ có một Joe Cole yếu ớt và một Michael Essien phải đá ở vị trí hậu vệ phải bất đắc dĩ.

Trong trận chung kết với Barcelona ở Rome cách đây 2 năm, Ferguson đã định sử dụng lại Brown cho vị trí hậu vệ phải, nhưng anh đã không kịp bình phục. HLV người Scotland đành phải bất đắc dĩ để John O’Shea đá chính và đó là một trong những nguyên nhân khiến M.U thua trận. Trước một hàng thủ gồm Evra, Rio Ferdinand, Vidic và O’Shea, HLV Pep Guardiola của Barca nhanh chóng nhận ra đâu là mắt xích yếu nhất của đối phương. Với sự áp đảo hoàn toàn ở tuyến tiền vệ, đội bóng TBN tập trung tối đa hỏa lực vào cánh của hậu vệ người Ireland với sự hoán đổi vị trí liên tục giữa Eto’o, Messi và Henry.

Trong tình cảnh Neville đã giã từ sự nghiệp, Brown mới chơi 7 trận mùa này, còn O’Shea, ở tuổi 31, khó lòng đứng vững trước Messi hay Pedro, nhiều khả năng Ferguson sẽ lại sử dụng một hậu vệ phải khác, Fabio, người đã có một mùa giải đáng hài lòng với 11 trận ở Premier League và 6 trận tại Champions League. Giống như nhiều vị trí khác của M.U, Fabio sẽ phải sẵn sàng cho những đối thủ cực kỳ nguy hiểm tối nay, còn Ferguson sẽ cần một kế hoạch dự phòng, nếu ông muốn đưa M.U tới vinh quang.

T.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm