HLV Falko Goetz xin lỗi CĐV về thất bại của U23 Việt Nam

21/11/2011 19:11 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH Online) –  Chiều 21/11 gặp lại U23 Myanmar ở trận tranh Huy chương đồng, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thua tòan diện khi nhận thất bại nặng nề với tỷ số 1-4 trước đội bóng sẽ là chủ nhà của SEA Games 27.

Dù đã lường trước được tình thế dễ suy sụp về tinh thần của các cầu thủ trẻ Việt Nam sau trận thua U23 Indonesia ở trận bán kết cách đây 2 ngày, nhưng ông thầy người Đức đã không thể làm được gì hơn trong trận tái đấu với Myanmar tại sân Gelora Bung Karno khi các học trò của HLV Falko Goetz đã không thế đứng vững trước một U23 Myanmar chơi quyết tâm hơn.

HLV Falko Goetz trong cuộc họp báo sau trận

Bị thủng lưới trước ở hiệp 1 và chơi chệch choạc ở hiệp 2 khi bị đối thủ tận dụng khá tốt các cơ hội trước khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh (trong đó có bàn đá phản lưới nhà của tiền vệ Hoàng Thịnh), các cầu thủ U23 Việt Nam đã bất lực hoàn toàn và chỉ ghi được 1 bàn an ủi nhờ công của trung vệ Lâm Anh Quang ở cuối trận.

Dù đã cố gắng hết sức, các cầu thủ trẻ Việt Nam chỉ ghi được 1 bàn thắng và kết thúc với thất bại nặng nề làm hàng triệu cổ động viên nước nhà, vốn đã thấp thỏm theo hành trình của họ trong hơn 2 tháng qua, thêm buồn bã về sự thất thế của bóng đá Việt Nam ở sân chơi SEA Games năm nay. 

Trước thất bại của đội nhà, ngay ở cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Falko Goetz đã gửi lời xin lỗi đến các cổ động viên Việt Nam.

Ông Falko Goetz đã nói: “Tôi thành thật xin lỗi các cổ động viên về cách U23 Việt Nam đã kết thúc giải đấu như thế này”.

Về thế trận trên sân, ông Goetz nhận định ngắn gọn: “Chúng tôi đã làm mất đi những điều tích cực đã được tạo ra. Tôi không bao giờ tưởng tượng trận đấu sẽ diễn ra như thế.

Các trận trước, các cầu thủ của tôi chơi tốt, nhưng hôm nay thì họ không làm được điều đó. Chúng tôi đã không thể chống đỡ được đối thủ.

Tôi không thể phân tích lúc này vì thật khó để nói về tâm trạng của các cầu thủ, của chính tôi. Tất cả chúng tôi đều rất thất vọng”. 

Trong khi đó, HLV Stefan Hasson và các học trò đã ăn mừng tấm HCĐ như thể U23 Myanmar vừa giành chức vô địch SEA Games 26.

Thành tích đứng thứ 3 ở SEA Games năm nay sẽ là kết quả đáng khích lệ để đội bóng này chuẩn bị cho SEA Games 27 mà Myanmar là nước chủ nhà.

HLV Stefan Hasson đã cho biết: “Chúng tôi đã chơi mạnh mẽ, đã làm việc cật lực và tôi rất hài lòng về các cầu thủ.

Chúng tôi có rất ít thời gian để chuẩn bị cho SEA Games, chỉ có 3 tuần cho giải đấu và chúng tôi đã cố gắng để có được kết quả như ngày hôm nay".

P.Anh(Từ Jakarta)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm