Tiếng nói CĐV: Đừng nói Pep Guardiola "hèn nhát" khi không chọn Premier League

17/01/2013 21:21 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Có những người đã phán xét rằng việc Pep Guardiola không tới Premier League chứng tỏ ông “hèn nhát” và chỉ biết thừa hưởng thành quả của người đi trước. Vậy thì hãy ngẫm xem, chúng ta sẽ làm gì khi đặt mình vào vị trí của Pep?

Chúng ta đều đã biết thông tin Pep Guardiola sẽ chính thức trở thành HLV trưởng của Bayern Munich kể từ tháng 7/2013 tới. Thông tin này là một bất ngờ với nhiều người, nhất là những ai hy vọng ông sẽ tới một CLB lớn ở Premier League.

Và kéo theo đó là một loạt những phản ứng trái chiều. Người ủng hộ quyết định này thì nói rằng Bayern Munich có nền tảng vững chắc để giúp Pep dễ dàng hơn trong việc huấn luyện. Còn những người không ủng hộ thì cho rằng cựu HLV Barca “nhát” không dám tới một môi trường cạnh tranh như Premier League, và rằng ông chỉ thành công kiểu “ăn sẵn” ở Barcelona

Vậy nếu sang Premier League, Pep Guardiola sẽ tới CLB nào?

Manchester United? Sir Alex Ferguson chừng nào đổ bệnh thì mới nghỉ hưu. Arsenal? Arsene Wenger vẫn đang ngồi yên vị trên ghế HLV dù đã lâu không có cúp. Manchester City? Khi nào được phép của Sheik Mansour, Roberto Mancini mới bị sa thải, mà điều đó thì sẽ chưa thể xảy ra với chức vô địch Premier League vừa rồi. Liverpool? Brendan Rodgers đang được giao nhiệm vụ tái thiết đội bóng này. Tottenham? Andre Villas-Boas đang thành công.

Thế còn Chelsea? Hãy xem: Mourinho giành 2 chức vô địch Premier League và bị sa thải. Felipe Scolari đến với tư cách là nhà cựu vô địch World Cup và đi với tư cách kẻ thất bại. Avram Grant đưa đội tới Champions League và sau đó bị cách chức. Carlo Ancelotti mang cú đúp tới ở mùa đầu tiên và bị sa thải ở mùa tiếp theo. Roberto Di Matteo đoạt Champions League cho Chelsea và nửa năm sau ra đi sau khi nhận tin nhắn sa thải.



Pep Guardiola không đến Premier League không phải vì hèn - Ảnh: Getty

Như thế có nghĩa là, những nơi cao sang thì huấn luyện viên ở đó đang chắc ghế, còn nơi nào cần huấn luyện viên mới thì môi trường ở đó chẳng làm cho ai yên lòng mà tới làm việc. Pep Guardiola không chọn Premier League cũng phải.

Vì gia đình, Pep đã chọn Bundesliga

Pep đến làm việc ở Bayern đâu phải chỉ vì “Hùm Xám” giàu mạnh và vững bền. Ở môi trường này, điều ông có thể hy vọng được đó là một sự ổn định về công việc và qua đó, một sự ổn định cho gia đình mình. Pep mang trên vai trách nhiệm của một người chồng và một người cha, ông phải làm những gì có thể để gia đình mình hạnh phúc, 3 đứa con được ăn học đàng hoàng và tuổi thơ của chúng không phải chịu biến động chỉ vì công việc của ông.

Hãy thử ngẫm xem, nếu Pep tới Chelsea điều gì sẽ xảy ra? Ông năm đầu giúp Chelsea vô địch Premier League, và năm sau có thể bị sa thải. 3 đứa con của ông đến London, đến trường và kết bạn với những đứa trẻ hợp tính hợp nết, để rồi 1 năm sau chúng phải theo cha rời khỏi môi trường mà chúng vừa mới bắt đầu thích nghi? Liệu có bao nhiêu người trong chúng ta phán xét Pep mà thấu hiểu nỗi lòng của những đứa trẻ và của những ông bố bà mẹ phải gánh vác gia đình?

Và tôi tin rằng, môi trường nước Đức ít nhất sẽ giúp Pep Guardiola tin tưởng hơn vào sự riêng tư của ông và gia đình. Họ sẽ không bị cánh paparazzi bám theo như hình với bóng như ở Anh.

Còn đối với những ai nghĩ rằng Pep Guardiola thành công ở Barcelona theo kiểu “ăn sẵn”, xin thưa: Đây không phải là game Football Manager. Có cả tỷ thứ mà một huấn luyện viên phải lo, từ việc sắp xếp lịch tập, theo dõi tình trạng sức khỏe và tâm lý của cầu thủ, chuyển nhượng… cho tới trực tiếp điều khiển công việc trên sân. Những cái việc nghe đơn giản ấy lại rất khó thực hiện nếu anh không có thể lực, tinh thần và những kỹ năng nghề nghiệp, chứ chưa nói tới những thứ sâu xa như sáng tạo chiến thuật.

Do vậy, tôi mừng cho Pep Guardiola đã tìm được bến đỗ lý tưởng cho ông và gia đình ông. Pep đã lo được cho gia đình mình, điều đó chứng tỏ ông là một người có trách nhiệm và đã có sự lựa chọn sáng suốt. Pep đặt gia đình lên hàng đầu, chứ đâu có chạy theo cái gọi là lòng tự tôn nam nhi vớ vẩn.

“Người không thể lo cho gia đình của mình thì không thể là người đàn ông thực sự” – Don Vito Corleone.

Hoàng Quân

Độc giả của Thethaovanhoa.vn

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân. Bạn có thể đưa ra quan điểm của mình ở mục bình luận bên dưới hoặc gửi bài vở đến hòm thư quocte.ttvhonline@gmail.com. Những bài viết có đầu tư về chất lượng và nội dung sẽ được chọn đăng ở góc độc giả.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm