Nick và pháo hoa

24/05/2013 11:08 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - 1. Cái gì rực sáng trên bầu trời trong sự ngưỡng mộ hào hứng của tất cả mọi người? Pháo hoa. Liệu có ai nghĩ Nick có nhiều điểm rất giống với pháo hoa. Nếu pháo hoa truyền cảm hứng không phân biệt người giàu người nghèo, thì Nick truyền cảm hứng còn mạnh hơn thế, xóa nhòa ranh giới giữa người khuyết tật và người lành lặn.

Nhưng cũng từ một số ý kiến cho rằng việc mời Nick đến Việt Nam là "lãng phí" hay "sính ngoại" khiến tôi thấy thêm một điểm chung nữa giữa Nick và pháo hoa. Bởi một số người cũng từng cho rằng bắn pháo hoa là lãng phí. Họ lập luận rằng, nên dùng tiền bắn pháo hoa để giúp đỡ người nghèo. Câu chuyện đó nóng trên dư luận cách đây mấy năm, và cuối cùng kết thúc bằng quyết định, nhiều tỉnh thành phố vẫn bắn pháo hoa, vì người nghèo cũng cần pháo hoa trong dịp đầu năm mới.

"Có những người nghèo không biết Tết/ Mang lì chiếc áo độ Thu tàn". Người nghèo không chỉ cần cơm ăn áo mặc, mà còn cũng cần được truyền cảm hứng trong cuộc sống, cần cái Đẹp, cần niềm vui Tết, thậm chí còn cần hơn những người khác.

2. Chưa nói số tiền 30 tỷ (hay hơn thế) hoàn toàn do doanh nghiệp tự bỏ ra; kể cả khi số tiền đó thuộc xã hội, thì xã hội cũng không hề lãng phí khi chi tiêu số tiền đó, nếu như chúng ta đo đếm được cảm hứng mà Nick truyền đến cho hàng triệu triệu người, thể hiện qua cơn sốt vé mời chưa từng thấy.

Cảm hứng ấy làm rực sáng tâm hồn của mỗi người trong niềm trân trọng, ngưỡng mộ đối với ý chí, nghị lực của Nick, đối với thông điệp mà anh mang đến, chắc chắn sẽ lâu bền hơn sự vụt sáng của những chùm pháo hoa trên bầu trời.

Không chỉ những người kém may mắn, gặp khó khăn, bất hạnh, mà tất cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, đều cần được truyền cảm hứng từ ánh sáng đó. Cơn sốt Nick, đôi lúc ai đó thấy hơi thái quá, nhưng chắc chắn là cần thiết hơn cơn sốt sao Hàn, bởi nó tỏa ra từ ý chí nghị lực của một người "không tay không chân", tức là có điểm xuất phát thiệt thòi hơn đa số nhân loại, nhưng đã vượt lên bằng chính nghị lực của mình để trở thành một biểu tượng.

Nick xứng đáng được tôn vinh và những người khuyết tật Việt Nam giàu ý chí, nghị lực cũng rất xứng đáng được tôn vinh. Cũng như mọi ngôi sao đều tỏa sáng trên bầu trời, chứ không phải ngôi này sáng thì ngôi kia sẽ bị che  lấp. Không nên có sự so bì kiểu đó. Chưa kể, chính cảm hứng từ Nick đã khiến cho người khuyết tật trong nước càng được quan tâm nhiều hơn, cụ thể hơn. Chứng cớ là việc tìm kiếm Kỷ lục ý chí Việt Nam vừa ra đời, và chương trình "Hạt giống tâm hồn Việt" cũng được quan tâm hơn nhân sự kiện Nick đến.

Doanh nghiệp biết cách gặt hái từ số tiền hơn 30 tỷ mà họ bỏ ra, nếu không phải số lợi nhuận lớn hơn thế nhờ bán sách, nhờ sự thăng hạng của thương hiệu, thì cũng là sự nở hoa kết trái từ những "hạt giống tâm hồn".

Nguyễn Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm