Rooney giúp M.U đặt một chân vào CK: Không Vua phá lưới thì là Thần tài

28/04/2011 12:32 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Giá trị của một cầu thủ không chỉ được đánh giá qua số lượng bàn thắng. Mùa giải này, Wayne Rooney ghi ít bàn hơn trước, nhưng anh đã trở thành một cầu thủ hiệu quả hơn, những khoảnh khắc thăng hoa nhiều hơn, và 90 phút trước Schalke là một minh chứng.

Mùa trước, Rooney ghi rất nhiều bàn. Các CĐV áo đỏ ngây ngất cùng anh. Nhưng điều đó chẳng giúp gì cho hy vọng của tuyển Anh ở World Cup, khiến Berbatov trở nên như người thừa và M.U trở thành đội bóng phụ thuộc vào một người, như khi anh bị chấn thương trong trận tứ kết Champions League gặp Bayern Munich. Mùa giải của đội bóng áo đỏ kết thúc đáng buồn với chỉ duy nhất chiếc Cúp Carling an ủi. Nhưng với 34 bàn trong 44 trận, Rooney giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của cả Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp  và các nhà báo thể thao Anh.

Rooney đang tỏa sáng rực rỡ cùng M.U - Ảnh Getty

Hiện tại, sau một khởi đầu thiếu thuyết phục, Rooney đã trở lại với phong cách quen thuộc trong 5 mùa giải đầu ở M.U. Anh lùi sâu về phía sau Chicharito, kết nối với hàng tiền vệ và đôi khi chơi như một tiền vệ thứ thiệt. Rooney trên thực tế đã tham gia trực tiếp vào các tình huống tạo nên bàn thắng cho M.U nhiều không kém gì mùa trước. Mùa trước, anh chơi tất cả 2.723 phút ở Premier League, ghi 26 bàn và có 3 đường chuyền kiến tạo. Mùa này, trong 1.950 phút trên sân, anh đã có 10 bàn và 11 đường chuyền quyết định. Nói cách khác, Rooney đã trực tiếp ghi bàn hoặc chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn mỗi 93 phút và 54 giây mùa trước, so với mỗi 92 phút và 52 giây mùa này.

Nhưng điều khiến tuyển thủ Anh trở nên khác biệt trong màu áo M.U mùa này là khả năng tham gia điều phối bóng và phòng ngự của anh. Nhiều người hẳn không nhận ra điều đó, bởi một định kiến in sẵn trong đầu là những tiền đạo lùi xuất sắc nhất phải là những cầu thủ chỉ được biết đến bởi việc ghi bàn và tạo ra những bàn thắng một cách điệu đà và nghệ thuật, như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo. Hình ảnh một cầu thủ to cao vạm vỡ, chạy không biết mệt và sẵn sàng lùi sâu về tận vòng 16m50 của đội nhà như Rooney không thích hợp để trở thành một thần tượng bóng bẩy.

* Rooney: Một tiền vệ trung tâm

Những bàn thắng có ý nghĩa quyết định của Rooney ở giai đoạn cuối mùa này có thể khiến nhiều người lầm tưởng anh là một tiền đạo cắm. Thực tế hoàn toàn khác hẳn. Khi so sánh biểu đồ di chuyển của Rooney, với Raul của Schalke, hay Mesut Oezil của Real Madrid chẳng hạn, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên. Tiền đạo người TBN đá lùi trong sơ đồ 4-4-2 trong khi tiền vệ người Đức đảm nhận vai trò dẫn dắt lối chơi trong hệ thống 4-2-3-1. Bản đồ di chuyển cho thấy Rooney lùi sâu hơn cả hai cầu thủ đó và thống kê của Opta cho biết thêm rằng tỉ lệ tranh cướp bóng thành công của anh mùa này là 88%, so với chỉ 70% của Ozil. Nói một cách hình tượng, Rooney là một tiền vệ thu hồi bóng dâng cao, hơn là một tiền đạo lùi.

Hãy nhớ lại Serginho, cầu thủ có lẽ là gây ấn tượng nhất trong đội hình Brazil ở World Cup 1982, Stephane Guivarch, tiền đạo không biết ghi bàn, nhưng là lá bài tẩy của HLV Aime Jacquet trong chiến dịch chinh phục World Cup 1998 cùng tuyển Pháp, hay Andrea Pirlo ở Milan hiện giờ. Rooney đang chơi bóng đúng như vậy, nhưng anh đáng sợ hơn nhờ sở hữu những kỹ năng ghi bàn khét tiếng, dù là sút xa, đánh đầu, dứt điểm từ khoảng gần hay đột phá cá nhân.

Sự chuyển đổi trở nên rõ ràng ở mùa này, nhất là sau các chấn thương của Fletcher và Owen Hargreaves. Thay vì chơi với đội hình 4-4-2, thật ra M.U đang đá với đội hình 4-5-1. Xin đừng ngạc nhiên, chúng tôi không nhầm lẫn. Thật vậy, với thể lực và khát khao chơi bóng vô song của Rooney, đội bóng áo đỏ dường như có thêm một người nữa trên sân, một tiền vệ lùi dâng cao và một tiền đạo lùi, hai trong một. Đó chính là rắc rối lớn nhất mà Schalke không thể giải quyết được ở Veltins Arena tối thứ Ba. Đại diện Đức đã chơi như thể họ kém hơn đối thủ một người và trong một ngày đẹp trời của M.U, như thế rõ ràng là quá sức với hàng tiền vệ không lấy gì làm dồi dào về mặt thể lực của đội chủ nhà.

Một cách tổng quát, với Rooney, HLV Alex Ferguson có thêm một cầu thủ tranh cướp bóng ở giữa sân, bổ sung thêm sức bền và thể lực rất cần thiết cho khu vực trung tâm hàng tiền vệ, nơi M.U đã có những phẩm chất quý giá như sự lão luyện và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu của Ryan Giggs cùng nhãn quan chiến thuật và các đường chuyền thông minh nơi Michael Carrick. Tóm lại, Rooney sẽ không ghi được nhiều bàn ở mùa này như anh làm được mùa trước, nhưng nếu anh cứ tiếp tục chơi như thế này, các CĐV áo đỏ sẽ không có bất cứ điều gì để phàn nàn.

Trần Trọng

Lựa chọn hoàn hảo cho Chicharito

Mối liên hệ giữa Rooney và Chicharito mang đến cảm xúc về một cặp đôi theo kiểu cổ điển, một người mạnh mẽ, nhiệt tình và sức mạnh, còn người kia nhanh như sóc, cực kỳ thông minh và sở trường các pha xử lý tinh tế, như Kenny Dalglish và Ian Rush, Peter Beardsley và Gary Lineker, Bergkamp và Anelka, Sheringham và Andy Cole. Người chơi lùi tạo ra các khoảng trống và tìm cách đưa bóng vượt qua hàng thủ đối phương để người tốc độ băng vào dứt điểm. Thật khó có thể ngăn cản những bộ đôi như thế vì nếu hàng thủ dâng cao, họ sẽ đứng trước mối đe dọa chết người từ tiền đạo tốc độ, còn nếu đá quá thấp, cầu thủ chơi lùi sẽ ngay lập tức đặt thế trận phòng ngự vào tình thế báo động.

Trên thực tế, chính bộ đôi Rooney-Owen, dù không thật sự thành công cùng ĐT Anh, là những gì tốt nhất mà xứ sở sương mù có trong suốt một thập kỷ qua, với việc vào đến tứ kết Euro 2004, có lẽ cũng là lần gần nhất đội bóng áo trắng tỏ ra là một ứng viên xứng đáng ở một giải đấu lớn. Johny Evans đã nhận xét rằng Chicharito “là một anh chàng mạnh mẽ có thể bật rất cao”. Hơn nữa, tiền đạo người Mexico còn có thể lực bền bỉ và trí tưởng tượng tuyệt vời trong những bước chạy, khiến anh trở thành người đá cặp lý tưởng cùng Rooney.

11 Với pha lập công vừa rồi, Rooney đã có bàn thắng thứ 11 trong năm 2011. Trong các đội bóng Premier League, chỉ có van Persie ghi nhiều hơn anh (18). Điều đáng chú ý là từ đầu mùa, Rooney mới ghi được 14 bàn

385 Kể từ sau khi bị Ivica Olic sút tung lưới tại lượt đi tứ kết mùa giải trước, M.U chưa hề bị thủng lưới bàn nào trên sân khách. Quãng thời gian ấy đã kéo dài đến 385 ngày, một thành tích đáng khâm phục


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm