Hàng công của đội nữ Việt Nam: Tin ở “Lão bà” Kim Chi & “gà son” Minh Nguyệt

03/12/2009 12:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Sau thất bại trước tuyển nữ Thái Lan tại SEA Games 24, Kim Chi chính thức chia tay với ĐT nữ Việt Nam để lo toan miếng cơm manh áo. Kể từ ngày vắng Chi, bẵng một thời gian cả tuyển nữ lao đao để đi tiềm một mẫu thủ lĩnh ở tuyến giữa.

Khoảng trống ấy sau này được Minh Nguyệt “đóng thế” và “diễn” khá tròn vai. Tuy nhiên, ông thầy người Trung Quốc vẫn không sao quên được hình bóng của cô tiền vệ tài hoa ngày nào. Rồi Kim Chi trở lại, ở tuổi 30, tiền đạo từng đoạt 3 QBV “vẫn chạy tốt”, vẫn là chỗ dựa tinh thần và con bài chiến thuật giúp HLV Trần Vân Phát có thêm sự lựa chọn.

 
Mùa SEA Games thứ 4 liên tiếp “lão bà” Kim Chi tiếp tục chinh chiến. Tất nhiên ở đấu trường Vientiane lần này, chị sẽ là một phần không thể thiếu của đội tuyển. Nhưng giờ khi vắng Ngọc Châm, Kim Chi sẽ mất đi một đối tác tin cậy, bởi thời gian gần đây ĐT nữ Việt Nam thường chơi với 2 tiền đạo là Kim Chi và Ngọc Châm.


Đồng bào ở Lào đón Kim Chi, người sẽ chơi kì SEA Games cuối cùng của chị - Ảnh: Quốc Khánh

Ông Trần Vân Phát đã bắn tín hiệu sử dụng 3 tiền đạo còn lại là Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Thị Oanh và Bùi Thị Phượng; nhưng có thể đó chỉ mới là sự cân nhắc, bởi với bản tính thận trọng của mình, ông thầy người Trung Quốc sẽ lựa chọn một sự tin cậy hơn. Sự lựa chọn sáng giá nhất có thể là tiền vệ đa năng Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt đã từng được thử nghiệm ở các vị trí tiền vệ cánh và hậu vệ biên, nhưng thành công phải kể đến vị trí hộ công; vị trí mà  Nguyệt đã chơi rất hay trong quãng thời gian đàn chị Kim Chi từ giã màu áo đội tuyển.

Khi Ngọc Châm vắng mặt, thêm một lần Minh Nguyệt lại phải làm vai đóng thế, là tiền đạo. Đó cũng là vị trí mà Nguyệt ưa thích. Bàn thắng “để đời” của Minh Nguyệt chính là bàn thắng duy nhất giúp Việt Nam xuyên thủng lưới Myanmar trong trận bán kết SEAGames 24-“sản phẩm” của một tiền đạo thứ thiệt.

Vị trí hộ công của Nguyệt có thể sẽ được chuyển giao cho Nguyễn Thị Muôn, người có nhãn quan và lối chơi khá tinh tế.

Thế nên, ông Trần Vân Phát có cái lí của mình, nếu ông kết hợp kinh nghiệm của “lão bà” Kim Chi và cái duyên của “gà son” Minh Nguyệt.

T.Điền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm