Sài Gòn FC 0-1 B.BD: Người hùng Tăng Tuấn

26/03/2012 09:12 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Tăng Tuấn 8’

(TT&VH) - Ngay phút thứ 8 của trận đấu và trong một pha lên bóng tưởng như vô hại, lưới của Sài Gòn FC bất ngờ rung lên, sau cú rướn người ra chân của “gà son” Tăng Tuấn. Nói vô hại, bởi nếu Minh Đức ốp nhanh hơn và khép góc kịp thời, Brian Umony đã không thể tạt bóng vào khu cấm địa. Tăng Tuấn đã có pha ghi bàn thứ 5 cho riêng mình ở mùa giải này, nhờ khả năng săn bóng và đánh hơi bàn thắng.

Tắt điện

Từ Kesley Huỳnh Alves, đến Antonio, Nsi, rồi Moses, Nguyễn Rogerio… đã không còn là chính mình. Không một pha phối hợp nào có nét, trước khi lần lượt Nsi, rồi Nguyễn Rogerio phải rời sân. “Tây” chơi hay nhất bên phía chủ nhà Sài Gòn FC ở trận đấu này lại là Lê Tostao, một chuyên gia dự bị và chỉ được ký hợp đồng vào phút cuối. Cựu tiền đạo Thanh Hóa và ĐT.LA không chơi tiền đạo sở trường, mà dạt biên phải, với những đường căng ngang khá hiểm hóc.

“Kesley hình như có vấn đề về tâm lý khi gặp lại đội bóng cũ. Hôm nay anh ấy chỉ có một trận đấu thất vọng”, GĐĐH Trần Tiến Đại buồn rầu. Phải, ngoài pha tâng bóng như làm xiếc trong khu vực cấm địa B.BD ở cuối hiệp 2, trước khi ra chân và bóng tìm đến trúng điểm nối xà ngang và cột dọc khung thành Đinh Hoàng La, đội trưởng Sài Gòn FC gần như lặn mất tăm trên sân với rất nhiều những pha xử lý vụng về.



 Tăng Tuấn (trái) một lần nữa trở thành người hùng của B.BD với bàn thắng thứ 5 ở mùa bóng năm nay. Ảnh: Quang Nhựt

Sài Gòn FC chơi một trận đấu bế tắc, điều này ai cũng có thể nhận thấy, nhưng nói thế hóa ra lại phủ nhận giá trị chiến thắng của đội khách. B.BD đã vừa có một trong những trận đấu hay nhất của họ, với những tính toán hợp lý. Cầu thủ B.BD được hiệu lệnh chơi pressing và không cho đối thủ không gian chơi bóng. Ông Chỉnh đã thành công, dù về cuối trận, đội bóng của ông chấp nhận  chơi thứ bóng đá xấu xí.

Bóng đá đơn thuần là thành tích. Cái này cũng rõ rồi! Lư Đình Tuấn một lần nữa không qua mặt được đàn anh Đặng Trần Chỉnh. Kể cũng khó nuốt trôi, nhưng cuộc sống là thế, bóng đá là thế!

Và hết phép

Giữa hiệp 2, GĐĐH Trần Tiến Đại ghé tai HLV Lư Đình Tuấn nói nhỏ điều gì đó, ngay sau đó, trợ lý Liêm Thanh ra hiệu cho Kizito thôi khởi động và cầm giấy thay người (cho Nsi Jose). Trước đó, Lê Võ Như Quang cũng có cơ hội hiếm hoi được vào sân kể từ đầu giải. Anh vào thay cho Lê Tostao. Cái tên thứ 3 vào sân là Lê Sỹ Mạnh (thế chỗ Nguyễn Rogerio). Tất cả đều được tham vấn rất kỹ.

Có thể thấy, phần lớn những cái tên vào sân thay người của Sài Gòn FC ở trận đấu này đều không cùng đẳng cấp với người đá chính. Nhưng, trong một buổi chiều bế tắc, người ta (ở đây là BHL và cả lãnh đạo Sài Gòn FC) phải làm điều gì đó… khác người. Chỉ có điều, thế trận vẫn không mấy sáng sủa hơn và Sài Gòn FC để thua trận thứ 2 liên tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên họ trắng tay trên sân nhà.

“Thiếu gia” Sài thành đã làm tất cả rồi, bao gồm cả việc sử dụng 6 “Tây” ngay từ đầu trận, cho đến những phương án điều chỉnh nhân sự. Nhưng bó tay! Sài Gòn FC bất ngờ chơi dở tệ với bộ ba Kesley Huỳnh Alves- Antonio-Nsi cả trận gần như không có một pha phối hợp nào ra hồn.

Nhưng thẳng thắn mà nói, B.BD chiến thắng ở trận đấu này bởi nguyên nhân đơn giản là họ chơi hợp lý hơn đội chủ nhà. Đây là trận đấu cân não thực sự và đội bóng mới nổi Sài Gòn FC có lẽ cần phải học nhiều để sở hữu tính cách của một đội bóng lớn.

TÙY PHONG

HLV Lư Đình Tuấn: “Xin chúc mừng chiến thắng của B.BD. Họ chơi phòng ngự rất tốt và nếu để ý kỹ sẽ thấy rằng, chưa đối thủ nào hóa giải được hàng phòng ngự của đội bóng đất Thủ?! Đội bóng của tôi cũng đã có một trận đấu không tồi, nhưng phần vì sự vô duyên, phần nữa là may mắn đã không mỉm cười. Chúng tôi cũng đã có những điều chỉnh và thực tế, đội bóng đã chơi khởi sắc, nhưng không còn kịp nữa”

HLV Đặng Trần Chỉnh: “B.BD sở hữu rất nhiều cầu thủ chất lượng, và điều đó không cho phép đội bóng chơi phòng ngự tiêu cực được. Đội bóng của tôi đã và đang tạo được sự gắn kết tốt, với ý thức tuân thủ chiến thuật cao. Trong lần trở lại Thống Nhất, cảm giác rất vui, càng khi đội bóng của mình giành chiến thắng. Bóng đá Sài Gòn đã thay đổi rất nhiều và điều đó khiến tôi ít nhiều trăn trở?!”

NGỌC HÀ (ghi)




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm