Real Madrid: Benitez bối rối vì Gareth Bale

25/08/2015 15:11 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Kể từ ngày dẫn dắt Real Madrid, HLV Rafa Benitez luôn tin rằng Gareth Bale có thể đá tốt trong vai trò của một “số 10” dẫn dắt lối chơi, cho dù trong hai mùa dưới sự huấn luyện của Carlo Ancelotti, cầu thủ người xứ Wales chưa từng đá ở vị trí này.

Trong một số trận giao hữu hồi mùa Hè, HLV Benitez cũng từng vài lần thử nghiệm Bale trong vai trò của một nhạc trưởng và cựu cầu thủ của Tottenham đã chơi khá tốt. Đó là lý do tại sao ngay trong trận mở màn mùa giải mới với Sporting Gijon, HLV Benitez đã quyết định đặt Bale vào vị trí “số 10”, dù trong tay ông còn có hai tiền vệ khác thích hợp hơn nhiều cho vai trò này: Isco và James Rodriguez.

Sự có mặt của Bale ở vị trí "số 10" khiến lối chơi của Real rối rắm

Trước Gijon, HLV Benitez xếp Bale đá ngay phía sau trung phong cắm Jese, cánh trái là Cristiano Ronaldo còn bên phải là Isco trong sơ đồ 4-2-3-1. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ sự có mặt của Bale ở trung tâm khiến hàng công của Real bối rối, bởi mỗi cầu thủ trong hệ thống đều không biết di chuyển như thế nào cho hợp lý.

Jese, trong vai trò của một tiền đạo cắm, là người bị ảnh hưởng nhiều nhất, rồi đến Isco và Ronaldo. Sơ đồ này của HLV Benitez khiến hệ thống tấn công của Real cực kỳ rối rắm và hệ quả là họ không thể một lần chọc thủng lưới Gijon. Bale và Isco thường xuyên trùng vị trí của nhau trong khi bên cánh trái, cầu thủ người xứ Wales đôi khi cũng “chiếm đất” của Ronaldo. Ngoài ra, Bale và Jese gần như không có sự liên lạc bởi không ai trong số họ đá đúng sở trường.

Hàng công của Real vì thế luôn tỏ ra lúng túng dù họ có nhiều bóng để triển khai lối chơi. Một điều ngạc nhiên nữa là HLV Benitez để James Rodriguez ngồi dự bị trước Gijon, dù anh là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất trong mùa Hè với hai bàn. Và khi James được tung vào sân (phút 56, thay cho Jese), anh đã thể hiện rất tốt với hai cú sút và 3 đường chuyền quan trọng chỉ trong chưa đến 40 phút có mặt trên sân. 

HLV Benitez có vẻ như đã quá tin tưởng vào khả năng của Bale để rồi cuối cùng ông phải chấp nhận một kết quả tồi trong trận đấu chính thức đầu tiên với Real Madrid. Rõ ràng là HLV Benitez còn vẫn rất nhiều việc phải làm để tạo ra một cỗ máy hoàn chỉnh, dù ông có trong tay một tập thể toàn ngôi sao.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm