Rooney: Người hùng của những trận cầu nhỏ

14/10/2012 13:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cú đúp vào lưới San Marino đã giúp Wayne Rooney vượt qua những bậc tiền bối Tom Finney, Nat Lofthouse và Alan Shearer để lọt vào tốp 5 chân sút vĩ đại nhất lịch sử Tam sư. Ghi 9 bàn nữa, anh sẽ cân bằng thành tích của Michael Owen, và 19 bàn nữa để trở thành một huyền thoại. Nên nhớ, hiện tại anh mới 26 tuổi.

Chính xác thì đến ngày 24-10 tới, Rooney sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 27, độ chín của một cầu thủ, dù tại Anh, không ít người xem chân sút này như... lão tướng bởi anh đã có đến 1 thập kỷ chơi bóng chuyên nghiệp. Rõ ràng, cơ hội để Rooney nâng cao thành tích ghi bàn trong màu áo Tam sư là hết sức sáng sủa. Thậm chí, mục tiêu vượt qua kỷ lục 49 bàn của huyền thoại Bobby Charlton cũng không phải là không khả thi.



Wayne Rooney

Song liệu những con số thống kê có đủ đưa một cầu thủ giỏi thành một huyền thoại? Chưa chắc, và trường hợp của Rooney là một ví dụ điển hình. Trong số 31 bàn thắng mà Rooney đã ghi được, chỉ có vỏn vẹn 2 bàn vào lưới các đội bóng đang xếp trong tốp 10 FIFA. Và cả hai trận đấu ấy (gặp Argentina tháng 11/2005 và Hà Lan tháng 11/2006) đều chỉ mang tính chất giao hữu. Trong số các "nạn nhân" của Rooney, chỉ có vài đội tầm tầm cỡ Nga, Croatia, Thụy Sĩ, Đan Mạch, song rất nhiều những chú lùn nằm ngoài tốp 100 thế giới như Macedonia, Iceland, Belarus, Estonia, Liechtenstein, Kazakhstan, Andorra và mới nhất chính là San Marino.

San Marino, nằm lọt thỏm trong lòng nước Ý có dân số vỏn vẹn 32.404 người - chỉ bằng một phần ba sức chứa sân Wembley, có lẽ là ví dụ sinh động nhất cho các "nạn nhân" tí hon của Rooney. Đội bóng ấy có HLV là một ông thầy thể dục, thủ môn chính thức là một nhân viên kế toán và toàn bộ những người còn lại cũng chỉ đá bóng nghiệp dư. ĐT San Marino đến Wembley với một thực tế tàn nhẫn rằng trong lịch sử họ mới thắng 1 trong số 112 trận (trước Liechtenstein), ghi 19 bàn nhưng thủng lưới đến 467. Dù rất tôn trọng thầy trò Giampaolo Mazza, nhưng phải thừa nhận rằng họ là đối thủ dễ nhất mà người Anh từng chạm trán. Thắng 5-0 là còn nhẹ, và việc bất lực trong 30 phút đầu trước lối đá tử thủ của đội khách bị coi là nỗi thất vọng.

Có lẽ cái được lớn nhất mà Rooney đã thể hiện ở trận đấu này là anh đã đảm nhiệm khá tốt vai trò đội trưởng Tam sư, sau khi đội trưởng Gerrard bị treo giò, còn đội phó thứ nhất Lampard chấn thương. Dẫu sao, đây cũng là lần đầu tiên Rooney đeo băng thủ quân ĐTQG ở một giải đấu chính thức. Trước đó, anh từng được trao trọng trách này, nhưng chỉ là trong một trận giao hữu với Brazil hồi năm 2006.

Chẳng có gì đáng để nói về mặt chuyên môn sau 90 phút vừa qua bởi đơn giản San Marino quá yếu, không xứng đáng là thuốc thử của Rooney và đồng đội. Nhưng dù sao thì trong vai trò một thủ quân, yếu tố tích cực là người ta đã thấy một Rooney trách nhiệm và chín chắn hơn. Có một thực tế rất đáng ghi nhận là kể từ khi nhận tấm thẻ đỏ đáng trách ở trận gặp Montenegro hồi năm ngoái, dẫn tới án phạt nghỉ 2 trận tại VCK EURO 2012, Rooney đã trải qua 44 trận cho ĐTQG và CLB mà mới phải nhận thẻ vàng đúng một lần. Tất nhiên, không phải anh không còn độ máu lửa mà ngay từ trong tư duy, những pha phạm lỗi không cần thiết như vậy đã không còn. "Đó là một điều ngu ngốc mà tôi đã từng mắc phải. Tôi rất hối hận về khoảnh khắc ấy", anh tâm sự.

Vai trò của Rooney ở M.U bây giờ cũng khiến anh trưởng thành hơn trong vai trò một thủ lĩnh, cả về chuyên môn cũng như tinh thần. Anh sẽ cần phải phát huy hơn nữa những phẩm chất ấy trong màu áo Tam sư, và tất nhiên là trước những đối thủ đẳng cấp hơn, chứ không vô hại như kiểu San Marino. Giữa tuần sau, ĐT Anh sẽ hành quân tới Ba Lan, và có thể anh sẽ phải trao lại băng đội trưởng cho Gerrard, nhưng dù sao thì điều đó cũng không quan trọng. Trận đấu ấy sẽ là một cơ hội lớn để Rooney chứng tỏ rằng anh không chỉ giỏi bắt nạt những đội bóng yếu.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm