Thư Incheon: Cẩn thận kẻo trở thành 'Quy rê tê dê'!

21/09/2014 06:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu ở Việt Nam, bạn say xỉn rồi “vồ” một cô nào đó, có thể sáng mai xin lỗi một lời là xong. Nhưng ở Hàn Quốc, tan tành sự nghiệp đã nhẹ, bị đi tù là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra.

Mấy đồng nghiệp đi chuyến xe bus cuối ngày, chỉ mỗi cô  tình nguyện viên nhiệt tình xăng xái trên chuyến xe, đêm đã về khuya, tôi chọc: các ông cẩn thận kẻo bị quy cho cái tội “quy rê tê dê” (quấy rối tình dục), không còn đường về  đấy nhé.

Tình ngay lý gian, cánh đàn ông nhà ta thường hay tếu táo, nắm tay nắm chân hay lỡ miệng chọc ghẹo linh tinh, còn phụ nữ bên này thì vô cùng nhạy cảm với chủ đề quấy rối tình dục. Nếu họ ghét có khi mang họa như chơi.

Tôi đã kể câu chuyện ở thư trước, rằng có giáo sư nhà ta hẳn hoi lỡ đi xe bus phanh gấp, đưa tay ra đỡ cô gái vô tình chạm trúng ngực, thế là bị gia đình cô gái này kiện. Khi ông đi họp ở Mỹ về thì bị Hàn Quốc cấm nhập cảnh, phải về nước. Phụ nữ Hàn Quốc kín đáo, ra biển chụp hình họ đang mặc bikini cũng có thể bị kiện...

Tôi cứ nghĩ không biết cái anh cán bộ bóng đá Iran có quấy rối tình dục cô tình nguyện viên hay không, có dùng lời lẽ bậy bạ hay không, bởi lời nói gió bay, ai mà biết được.

Còn nhớ vài năm trước, tay ca sỹ Kim Sang Hyuk đã bị bắt vì tội quấy rối tình dục một công dân nữ ở khu vực Nonhyun-dong, Seoul. Theo thông tin từ phía cảnh sát, khi nhìn thấy người phụ nữ đi bộ trên đường, anh này đã túm tay và nói năng bậy bạ, trong đó có câu: “Hãy đi cùng anh đến đâu đó nhé”.

Trước hành động vô văn hóa của Sang Hyuk, cô gái đã lập tức gọi điện báo cảnh sát. Bản thân cựu thành viên nhóm Click-B khẳng định anh không hề nhớ bất cứ thông tin gì vì bị say rượu. Trong quá trình điều tra, Kim Sang Hyuk nói: “Tôi quá say nên chẳng nhớ gì hết”.

Theo luật pháp Hàn Quốc, tội quấy rối tình dục là một trong những tội danh nghiêm trọng. Người vi phạm có thể bị ngồi tù 10 năm hoặc chịu mức phạt 15.000 USD (khoảng hơn 314 triệu đồng). Kiểu này ở bên ta chắc không mấy ai dám làm bậy bạ, nhất là khoản phạt tiền nặng như thế.

Với những thay đổi hiện hành, tội quấy rối tình dục trong lúc say xỉn có thể còn chịu mức phạt nặng nề hơn. Mấy anh bạn bảo tại Hàn Quốc đã có Văn phòng giải quyết nạn quấy rối tình dục tại từng công sở.

Câu chuyện người Hàn Quốc đang tuyên truyền và tuyên chiến với quấy rối tình dục ở ASIAD 17 cũng dễ hiểu bởi gần đây chủ đề này nóng lên. Đầu tiên là vụ người phát ngôn của Tổng thống Park Geun Hye đã có hành vi quấy rối tình dục đối với một cô gái trẻ ở Mỹ trong thời gian đoàn của Tổng thống Park thăm Washington.  

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã phải lên tiếng xin lỗi người dân vì vụ việc này. Chánh văn phòng Tổng thống Huh Tae Yeol tuyên bố: “Chúng tôi chân thành xin lỗi mọi người dân Hàn Quốc, nạn nhân, gia đình cô ấy và người Hàn Quốc sống ở nước ngoài vì vụ việc trên. Đây là một hành vi đáng xấu hổ và không thể chấp nhận được”.

Chính Tổng thống Hàn Quốc cũng đã phải lên tiếng xin lỗi sau chuyến công du Mỹ. Bà Park Geun Hye nói: “Tôi thành thực xin lỗi về vụ việc kinh khủng này, điều mà một công chức không bao giờ được mắc phải. Nó xảy ra khi chuyến công du tới Mỹ của tôi sắp kết thúc và đã gây thất vọng cho mọi người”.

Mấy anh bạn sinh viên tiếp tục liệt kê cho chúng tôi nghe. Khi vụ việc trên còn chưa khiến dư luận hết ngạc nhiên, một vụ bê bối tình dục khác lại xảy ra. Một loạt các nhân vật cấp cao bị cáo buộc là đã nhận được “quà” là hàng chục gái làng chơi từ nhà thầu 52 tuổi họ Yoon.

Trong số này có cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hàn Quốc Kim Hak-ui cùng giám đốc của một bệnh viện địa phương. Ông Kim Hak-ui được cho là đã “nhận quà” để đổi lại cho ông Yoon những ưu đãi trong kinh doanh.

Chỉ 6 ngày sau khi nhậm chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp hồi tháng 3, ông Kim Hak-ui đã phải xin từ chức sau khi một số bài báo cho rằng cảnh sát đã thu được bằng chứng trong một đoạn video cho thấy ông là một trong nhiều nhân vật quyền thế có liên quan đến vụ bê bối này.

Mới đây nhất và gây chấn động nhất là vụ bê bối tình dục tại Học viện Quốc phòng Hàn Quốc. Lãnh đạo Học viện này bị cho “về hưu non”, 2 tướng và 9 nhân viên bị kỷ luật do dính líu đến vụ nữ học viên của Học viện bị tấn công tình dục.

Vụ bê bối này khiến quân đội Hàn Quốc bị giới báo chí chỉ trích thiếu các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn tình trạng nhậu nhẹt say sưa tại Học viện Quốc phòng Hàn Quốc, thiếu biện pháp bảo vệ các nữ sinh. Hiện các học viên chỉ được uống rượu trong những dịp lễ hội và chỉ khi được các ông thầy cho phép.

Những vụ bê bối tình dục của nhiều thành phần đã khiến cho Chính phủ Hàn Quốc đang mạnh tay với tội quấy rối tình dục hơn bao giờ hết, mấy người bạn tôi nhấn mạnh như thế.

Xin cảnh báo cho các anh có nhóm máu “dê” khi đến Hàn Quốc nhé!

Hữu Quý (từ Incheon)

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm