Thể thao Việt Nam ngày 20/9: Niềm vui chưa trọn

21/09/2014 06:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Một ngày thi đấu nhiều cảm xúc, có nghe tâm sự của những người trong cuộc mới cảm nhận hết nhưng buồn, vui, tiếc nuối và có cả niềm hy vọng...

HLV ĐTQG bắn súng Nguyễn Thị Nhung tâm sự: “Tâm trạng của tôi lúc này vừa vui mà vừa buồn. Vui vì các xạ thủ là người lập công, đem về những tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam, còn buồn vì lẽ ra, chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt hơn thế.

Hoàng Xuân Vinh hôm nay đã có một ngày thi đấu hết mình và việc không thành công ở những loạt đạn cuối thực sự là một điều đáng tiếc. Tôi cũng thực sự bất ngờ với Nguyễn Hoàng Phương, lần đầu tiên Phương giành được một thành tích rất cao ở vòng loại và cũng đã cố gắng hết mình ở chung kết.

Tuy nhiên, việc Phương không thành công có nhiều lý do. Thứ nhất là Phương vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm quốc tế. Thứ hai là thiếu may mắn. Trong thi đấu bắn súng, ở những loạt đạn cuối luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ và kể cả các xạ thủ tên tuổi cũng thường rơi vào tình trạng như của Phương hay Vinh hôm nay.

Chúng ta tiếc nuối vì không thể đổi màu được tấm huy chương, nhưng tôi không thất vọng vì họ đã nỗ lực hết sức. Hi vọng đây cũng sẽ là bài học kinh nghiệm để tất cả thi đấu tốt hơn trong các nội dung còn lại”.

Xạ thủ Nguyễn Hoàng Phương khi tâm sự với chúng tôi cũng không giấu được tiếc nuối: “Trước khi bước vào thi đấu tôi không đặt cho mình mục tiêu gì mà chỉ cố gắng thi đấu tốt nhất theo đúng chỉ đạo của BHL và kết quả thi đấu cũng đã cho thấy điều đó.

Ngoài ra, tôi cũng không để ý đến sự so kè của các đối thủ khác mà chỉ tập trung vào từng loạt đạn của mình. Khi bước vào thi đấu chung kết cá nhân, tôi thực sự đã bị áp lực tâm lý và hơi lo lắng. Viên đạn cuối cùng chỉ được 5,8 điểm là do quá hồi hộp dẫn đến cơ bắp bị tác động nên kết quả ngoài ý muốn.

Tôi biết rằng bỏ lỡ cơ hội này là một điều đáng tiếc nhưng trên thực tế tôi cũng đã nỗ lực hết mình. Đây là lần đầu tiên tôi được góp mặt ở sân chơi ASIAD nên cũng có phần bỡ ngỡ và tâm lý chưa được tốt. Tôi sẽ nỗ lực hết mình ở các phần thi đấu tiếp theo và cố gắng khắc phục những hạn chế của mình”.

Còn đây là chia sẻ của lực sỹ Thạch Kim Tuấn:  “Tôi đã nhập cuộc đầy tự tin và cũng đã vượt qua chính mình ở thành tích cử giật 134kg, phá kỷ lục thế giới trẻ của chính mình vừa lập được cách đây vài tháng và cũng phá kỷ lục ASIAD.

Ở phần thi cử đẩy, tôi cũng đã cố gắng duy trì mức tạ 160kg như trước. Thực tế là tôi đã cố gắng hết sức mình và hài lòng với những gì đã làm được. Chỉ tiếc là đối thủ quá mạnh, không ai có thể ngờ được Om Yun Chol lại có những đột phá như vậy nên đành chịu”.   

Kim Tuấn vẫn chưa hài lòng về bản thân. Anh nói: “Trước giờ vào cuộc, 2 thầy trò xác định rõ là sẽ có nhiều khó khăn trong cuộc đua, khi Wu Jingbiao là người giàu kinh nghiệm, còn Om Yun Chol là người gây nhiều bất ngờ trong thi đấu.

Trong phần thi cử giật, theo tính toán tôi cần phải vượt xa thành tích của 2 đối thủ này từ 8 đến 9kg thì hi vọng giành HCV mới cao. Việc chỉ hơn thành tích của Om Yun Chol 6kg dù không khiến tôi bị áp lực song rõ ràng đã không theo tính toán và việc không thành công ở lần cử giật đầu tiên thực sự là những điều mà tôi không hài lòng.

Tôi biết có nhiều kỳ vọng vào mình và bản thân luôn nỗ lực hết sức để đem vinh quang về cho Tổ quốc. Tuy nhiên, hôm nay tất cả đều thấy đối thủ đã xuất sắc như thế nào và tôi cảm thấy  mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong các giải đấu sắp tới. 

“Dù sao, tôi cũng rất hài lòng khi Tuấn đã vượt qua được chính mình và nỗ lực hết mình trong tập luyện cũng như thi đấu. Chỉ có điều, trước một đối thủ xuất sắc như vậy, thực sự là Tuấn đã lực bất tòng tâm trong việc giành tấm HCV. Trần Lê Quốc Toàn cũng đã thi đấu rất trách nhiệm, “bọc lót” khá tốt cho Tuấn. Tinh thần như thế là rất đáng trân trọng” - HLV Huỳnh Hữu Chí.


Phúc Hưng (từ Incheon)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm