Torres ghi 4 bàn, Tây Ban Nha ‘chỉ’ thắng Tahiti... 10-0

21/06/2013 06:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - ĐT Tây Ban Nha đã có trận đấu dễ dàng bậc nhất trong nhiều năm qua khi các nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới hạ đội bóng đảo quốc Tahiti với tỷ số 10-0 dù ra sân với đội hình hai ở loạt trận thứ hai vòng bảng Confed Cup.


Torres ghi 4 bàn vào lưới Tahiti - Ảnh Marca

Tuy nhiên, thất bại 0-10 của Tahiti không phải là quá tệ nếu biết rằng trước trận đấu HLV Eddy Etaeta đã thổ lộ rằng ông lo Tây Ban Nha sẽ phải ghi tới 20 bàn. Dù vậy, đây vẫn là trận đấu có tỷ số cách biệt lớn nhất trong lịch sử Confed Cup, vượt xa trận thắng 8-2 và 6-0 của Brazil trước Saudi Arabia năm 1999 và Australia năm 1997.

Dù bỏ lỡ một quả penalty vào cuối trận, nhưng Torres vẫn là người ghi nhiều bàn nhất trong trận đấu với Tahiti đêm qua với 4 pha lập công, tiếp theo là David Villa (3 bàn), David Silva (2 bàn) và Juan Mata (1 bàn).

Quãng thời gian ấn tượng nhất của Tahiti trong trận đấu với Tây Ban Nha là từ phút thứ 5 tới 31. Sau khi bị thủng lưới từ ngay phút thứ 5 sau bàn thắng của Torres, Tahiti đã đứng vững trong 26 phút. Dù vậy, trước khi hiệp 1 kết thúc, Tây Ban Nha vẫn kịp ghi 4 bàn.

Sang hiệp 2, các cầu thủ nghiệp dư của Tahiti đã thấm mệt và họ không thể làm gì trước một đối thủ mạnh hơn nhiều bậc như Tây Ban Nha. Đội bóng yếu nhất giải đã phải nhận thêm 6 bàn thua, cho dù họ có thể thủng lưới thêm nhiều lần nữa.

Chiến thắng 10-0 của Tây Ban Nha chưa phải là trận đấu có cách biệt lớn nhất trong lịch sử (chỉ tính các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của FIFA). Kỷ lục hiện thuộc về chiến thắng 31-0 của Australia trước American Samoa năm 2001 tại vòng loại World Cup.

Nếu xét trong khuôn khổ World Cup, cách biệt lớn nhất là 9 bàn, được thiết lập ở 3 trận đấu, bao gồm chiến thắng 9-0 của Hungary trước Hàn Quốc năm 1954, chiến thắng 9-0 của Nam Tư trước Zaire năm 1974 và chiến thắng 10-1 của Hungary trước El Salvador năm 1982.

Cách biệt lớn nhất trong một trận đấu bóng đá được ghi nhận xảy ra năm 2002 khi các cầu thủ của đội Stade Olympique de l'Emyrne tự đá phản lưới nhà 149 lần trong trận đấu với AS Adema ở Madagascar  để phản đối trọng tài.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm