Tahiti thua trận, HLV suýt khóc, thủ tướng gửi thư... chúc mừng

18/06/2013 09:41 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) – Huấn luyện viên 43 tuổi Eddy Etaeta của Tahiti đã phải bất lực chứng kiến Tahiti bị thảm bại 1-6 trước Nigeria tại Belo Horizonte, tuy nhiên ông vẫn cảm thấy tự hào vì màn trình diễn của các học trò.

Huấn luyện viên trưởng của Tahiti thừa nhận ông đã suýt nữa không cầm được nước mắt khi chứng kiến đội bóng của mình thi đấu cạnh tranh tại Confederations Cup.

Đại diện của Châu Đại Dương đã bị đánh bại 1-6 trước Nigeria trong trận ra quân tại bảng B. Dễ hiểu cho thành tích này của Tahiti do họ là tập hợp của những cầu thủ không chuyên. Tuy nhiên, đội bóng xếp hạng 138 thế giới này vẫn để lại dấu ấn bằng bàn thắng danh dự của Jonathan Tehau.


Tuy thua nhưng Tahiti đã hoàn toàn giành được tình yêu từ đám đông

Ông Etaeta không thể giấu được sự cảm phục với màn trình diễn đã thuyết phục đám đông tại Brazil của các học trò. Ông nói: “Tôi đã suýt khóc. Chúng tôi đã xem các kì World Cup bằng tivi, và giờ thì chúng tôi đã được tham gia. Cả đất nước Tahiti đã xem trận đấu này, ngay cả thủ tướng đã gửi thư cho chúng tôi.”

Cầu thủ chuyên nghiệp duy nhất trong đội hình Tahiti là Marama Vahirua, anh xúc động khi chứng kiến cổ động viên địa phương cổ vũ cho đội bóng mình. Anh bày tỏ: “Chúng tôi muốn cảm ơn khán giả tại Brazil đã cổ vũ đội bóng chúng tôi. Nhờ họ mà Tahiti mới chơi được một trận đấu tuyệt vời như vậy. Chúng tôi có thể cảm thấy tự hào vì màn trình diễn hôm nay. Trận tiếp theo gặp Tây Ban Nha sẽ là một giấc mơ.”

Tô Tùng
Theo Goal


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm