01h45 ngày 12/4, Wigan - M.U: Hãy nhìn tấm gương Real!

11/04/2012 11:56 GMT+7 | Man United

*Tỷ số lượt đi 0-5

(TT&VH)- Tự tin là tốt. Nhưng đừng quá tự tin để rồi dẫn đến tình trạng chủ quan, phải đón nhận cái giá cực đắt. Sẽ là sai lầm nếu các cầu thủ M.U nghĩ rằng với khoảng cách 8 điểm, họ đã nhét chiếc Cúp vào túi. Tốt nhất là hãy nhìn sang Liga, nơi mà Real Madrid trong chớp mắt đã bị Barca rút ngắn từ 10 điểm xuống còn 4 điểm.

Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Ở Liga, cách đây 5 vòng, tất cả đều tin rằng Real Madrid của Jose Mourinho coi như đã giành chức vô địch. Khoảng cách hơn Barca khi ấy lên đến 10 điểm. Còn nhớ Mourinho còn tự tin tuyên bố trong cuộc họp báo rằng: "Từ bây giờ, chúng tôi được phép phạm sai lầm". Sai lầm đầu tiên: hòa Malaga ở Bernabeu với bàn thua ở phút cuối. Sai lầm thứ hai: hòa tiếp Villarreal, đội bóng đang chìm trong khủng hoảng. Sai lầm thứ ba: Hòa đội bóng đang có phong độ rất kém là Valencia, lại ở Bernabeu, trong trận đấu mà hàng công được ca ngợi ngất trời hoàn toàn im tiếng. Cả 3 trận ấy, Real được đánh giá là thừa sức toàn thắng. Điều đó cho thấy, mọi sự chủ quan đều phải nhận cái giá rất đắt. Chắc chắn, ngoài yếu tố chuyên môn, các học trò của Mourinho đã có dấu hiệu chủ quan sau khi nghe người thầy thể hiện thái độ quá tự tin.

Trở lại với Premier League, đến vòng 27, M.U còn kém Man City 2 điểm. Nhưng bây giờ, sau vòng 32, họ đang dẫn ngược 8 điểm. Đúng là chỉ cần 5 vòng, cục diện cuộc đua song mã M.U - Man City đã thay đổi chóng mặt. Nhưng điều đó đồng nghĩa, M.U hoàn toàn có thể trượt ngã chóng vánh như Man City trong chặng đường còn lại và trả cái giá cực đắt.

M.U thành công lội ngược dòng trong giai đoạn quyết định không chỉ nhờ Man City "tự bắn vào chân mình". Bản thân họ đã thể hiện được những điểm mạnh về bản lĩnh, đẳng cấp, kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết... Lịch sử cho thấy, M.U của Sir Alex hiếm khi nhường vị trí số 1 mỗi khi đã chiếm được nó, nhất là ở giai đoạn cuối mùa. Đó là tố chất quan trọng nhất giúp họ thống trị Premier League hết mùa này sang mùa khác.

Nhưng dù sao, lo xa cũng không hề thừa. Hãy nhớ lại giai đoạn mùa Đông. Khi ấy, chẳng phải họ đã thua thê thảm trước những đối thủ không ngờ tới như Blackburn ở Old Trafford đó sao?!



M.U cần phải rút kinh nghiệm từ Real- Ảnh Getty

Vinh quang ở đất khách

Sự khác biệt giữa M.U và Man City mùa này rất rõ ràng. Đó là thành tích ở sân khách. Thực ra, ở mùa trước, M.U chỉ cần đá tốt ở sân nhà là đủ vô địch. Như Man City hiện tại, M.U chỉ hòa 1 và thắng tất cả các trận khác ở sân nhà. Trên sân khách, họ chỉ thắng 5, hòa đến 10, giành tổng cộng 25 điểm từ 19 trận mà thôi. Ở mùa này, Man City cũng đã giành được 25 điểm (7 thắng, 4 hòa) ở sân khách dù trong tay còn 3 trận chưa đá. Nhưng họ vẫn bị bỏ xa đến 8 điểm. Nguyên nhân: M.U có được sự cân bằng cần thiết giữa sân nhà và sân khách.

Ở Old Trafford, M.U đã thua đến 2 trận. Khi rời xa Nhà hát của những giấc mơ, họ chỉ mới thua 1 trận (Newcastle) mà thôi. 12/15 còn lại kết thúc với chiến thắng dành cho đội bóng của Sir Alex. Phong độ ở sân khách thể hiện một điều: Sir Alex đã thực hiện nhiệm vụ xoay vòng lực lượng cực tốt, luôn đảm bảo cầu thủ có được thể lực tốt nhất trong mỗi chuyến đi xa. Bên cạnh đó là yếu tố kỹ chiến thuật, sẵn sàng chơi nhún nhường hơn, kiên nhẫn hơn, cẩn trọng hơn, sẵn sàng đợi chờ đối phương mắc sai lầm để tung đòn. Như trận thắng Blackburn, họ không hề tỏ thái độ nóng vội, rất kiên nhẫn chờ đợi và hai bàn thắng đã đến trong những phút cuối.

Wigan rơi vào tình cảnh chẳng khác gì Blackburn. Khi sự sống bị đe dọa, họ sẽ chiến đấu với tinh thần cao nhất, sẽ cực kỳ tập trung, các cầu thủ lăn xả hết mình. Nếu đối phương bố trí hàng thủ đông người, đá thấp, M.U sẽ lại gặp rất nhiều khó khăn. Sự thiếu vắng một tiền đạo có lợi thế về chiều cao, đánh đầu tốt là hạn chế lớn nhất của M.U khi đối mặt với những đội bóng đá tử thủ. Khi ấy, họ sẽ rất cần những pha solo của Valencia (hoặc Nani, vừa bình phục chấn thương) hoặc những cú sút xa như của Scholes ở trận đấu vừa qua.

Ở Premier League, M.U "khoái" nhất hai đối thủ: Tottenham và Wigan. Đá sân nhà, đá kiểu gì, phong độ như thế nào, Tottenham cũng không thắng được M.U. Với Wigan, từ đá Cúp cho đến Premier League, chỉ biết thua và thua trước M.U. Mà trận nào cũng thua đậm. Sir Alex toàn thắng trong tất cả các cuộc đối đầu với Wigan trước đây, gồm 13 trận Premier League và 1 trận chung kết Cúp Carling năm 2006. 5 lần gặp mặt gần nhất, M.U ghi đến 21 bàn vào lưới Wigan, trong đó có 3 chiến thắng với tỷ số 5-0.

Đêm nay, M.U không cần cơn mưa bàn thắng. Chỉ cần thắng, chỉ cần 3 điểm là đủ. Và sau đó, họ mới thực sự chạm 1 tay vào chức vô địch. Sau trận làm khách ở Wigan, M.U sẽ trở về Old Trafford cho 2 trận tiếp Aston Villa và Everton. Mùa giải có thể kết thúc tại đó!

Dự đoán: 1-3

Đức Lộc

Lực lượng

Wigan: Tiền đạo chủ lực Hugo Rodallega nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt. Victor Moses sẽ kịp bình phục chấn thương nhẹ.

Man Utd: Scholes có thể được cho nghỉ. Nani đã bình phục. Chỉ thiếu những chấn thương dài hạn như Anderson, Vidic, Fletcher, Owen, Lindegaard.

Đội hình dự kiến

Wigan: Al Habsi, Boyce, Alcaraz, Caldwell, Figueroa, Beausejour, McCarthy, McArthur, Maloney, Moses, Di Santo.

Man Utd: De Gea, Jones, Evans, Ferdinand, Evra, Carrick, Giggs, Valencia, Rooney, Young, Chicharito.

6 vòng còn lại

* VÒNG 33

Man City - West Brom

Wigan - Man Utd

* VÒNG 34

Norwich - Man City

Man Utd - Aston Villa

* VÒNG 35

Man Utd - Everton

Wolves - Man City

* VÒNG 36

Man City - Man Utd

* VÒNG 37

Man Utd - Swansea

Newcastle - Man City

* VÒNG 38

Man City - QPR

Sunderland - Man Utd



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm