17h00, ĐT.LA-HN.T&T: Người lên ngựa, kẻ chia bào

09/07/2011 08:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Một chiến thắng sẽ giúp HN.T&T tạm chiếm ngôi nhì bảng của SHB.ĐN, trước khi người anh em bên bờ sông Hàn bước vào cuộc chiến một mất một còn với SLNA một ngày sau đó. Và cơ hội bảo vệ vương miện sẽ lại mở ra với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng, khi nhà vô địch HN.T&T vẫn còn một trận chưa đấu (với K.KH).

Nhưng, nếu khả năng ấy xảy ra, người của ĐT.LA sẽ cùng nhau đếm ngược ngày trở về với đấu trường hạng Nhất. Sau lưng “Gạch” là vực thẳm mất rồi và dù có trải qua 4 cuộc thay tướng, e rằng họ vẫn khó thể thoát được lời nguyền xuống hạng.

HN.T&T (phải) cần tìm bằng được 3 điểm tuyệt đối ở Long An, hòng thu hẹp

khoảng cách với đội dẫn đầu SLNA. Ảnh: VSI


Chỉ có một con đường

Như lập luận ở trên, nếu còn nuôi tham vọng đăng quang lần thứ 2 liên tiếp tại giải đấu cao nhất bóng đá Việt, HN.T&T phải tìm được 3 điểm tuyệt đối ở Long An, hòng thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu SLNA. Xét về lực lượng, lối chơi - cách làm chiến thuật chuẩn bị của đại diện Thủ đô, cùng hoàn cảnh ngặt nghèo mà đối thủ ĐT.LA đang gặp phải, khả năng chiến thắng cho đội khách là rất khả quan.

Bên cạnh một hàng tiền vệ cơ động, linh hoạt, với khả năng dứt điểm tuyến 2 cực tốt, sự trở lại của Gonzalo cùng phong độ làm bàn tuyệt vời của Công Vinh trong thời gian gần đây (cả màu áo CLB lẫn ĐTQG) giúp HLV Phan Thanh Hùng yên tâm hơn nhiều, trước thói đỏng đảnh của tiền đạo tân binh Antonio, người vừa lập hat-trick ở vòng 19 mới đây.

Nếu như HN.T&T muốn thắng thì ĐT.LA cũng không được phép thua, để kỳ vọng phép màu sẽ giúp họ trụ hạng. Tuy nhiên, tân HLV Buketa Ranko sẽ gặp phải những thất thoát không nhỏ về nhân sự. Đầu tiên là Danny David, cầu thủ quan trọng bậc nhất trong vận hành chiến thuật, tiếp tục phải ngồi ngoài vì án treo giò. Ngoài ra, còn có Mã Anh Duy và Vương Quốc Huân (thẻ phạt)…

“Gạch” vốn đã “nghèo” lại còn gặp eo.

Nhưng…

Câu chuyện giữa ĐT.LA và HN.T&T cũng na ná như bài học về 2 con dê cùng qua một chiếc cầu nhỏ, mà hầu hết chúng ta đều đã học trong sách giáo khoa, hoặc ít nhất cũng được nghe kể qua lời của bà, của mẹ. ĐT.LA sẽ chiến đấu không khoan nhượng, và đó cũng là tiêu chí mà HN.T&T theo đuổi. Tuy nhiên, trong một chừng mực nào đó, ngay cả khi thua trận, nó vẫn không phải là thảm họa với HN.T&T. Trong khi…

Khoảng cách về điểm số của ĐT.LA (chót bảng) so với suất đá play-off (về lý thuyết là đội đứng thứ 12 chung cuộc) chỉ là hơn một trận thắng (4 điểm). “Gạch” có quyền (và có thể) ngoi lên, nhưng vấn đề là ai chịu dừng lại đợi họ. Trong những cuộc chiến và những trận đấu một mất một còn như thế, chiến thắng chỉ dành cho một.

Trong rất nhiều cuộc trao đổi với GĐĐH Phạm Phú Hòa, ông Hòa dù đau đáu với số phận của đội bóng thật đấy, nhưng vẫn cứ khà khà, rằng “ĐT.LA làm sao mà rớt hạng được?”. Phải nói là người Việt Nam chúng ta lạc quan thật, và có lẽ cũng vì thế mà chỉ số hạnh phúc luôn thuộc hàng “top” của thế giới?! Quả thật, ngay lúc này, ít ai tin ĐT.LA có thể cưỡng lại dược với số mệnh.

Người lên ngựa, kẻ chia bào và ĐT.LA đang đứng trước viễn cảnh buồn thực sự trong lịch sử 10 năm chinh chiến ở đấu trường cao nhất bóng đá Việt. 

Dự đoán: 1-3

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm