Thủ tướng Italia lại khổ vì… gái trẻ

01/11/2010 11:10 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi lại vừa phải bào chữa cho một vụ bê bối mới liên quan tới quan hệ giữa ông và một cô gái trẻ mới 17 tuổi.

Silvio Berlusconi yêu phụ nữ, nhất là những cô gái trẻ, xinh đẹp. Đó là một bí mật mở ở Italia. Bằng chứng là ngài Thủ tướng thường xuyên dính líu tới các cô gái chỉ đáng tuổi con ông. Cuối tuần trước, Berlusconi đã phải lên tiếng bào chữa cho mối quan hệ của ông với một cô gái chỉ 17 tuổi.

“Tôi yêu đàn bà”

Il Fatto Quotidiano, một tờ báo cánh tả đã tiết lộ thân phận về cô gái có biệt danh Ruby. Tờ báo cho biết Ruby bị cảnh sát Milan bắt giữ vì không mang theo giấy tờ tùy thân. Trong quá trình thẩm vấn, Ruby nói rằng cô đã có lần đến ăn tối tại villa của Berlusconi ở Arcore, nằm ngay bên ngoài Milan. Cô gái trẻ bác bỏ việc đã lên giường với Berlusconi.


Cô gái trẻ Ruby, nhân vật chính trong bê bối mới của Berlusconi.
Ruby thừa nhận cô đã nói dối về việc bản thân đã 18 tuổi và ban đầu Berlusconi lưu tâm tới cô vì nghĩ cô đã 24 tuổi. Song khi hay tin Ruby vẫn là vị thành niên, ông đã không muốn tiếp tục gặp gỡ cô. Những thông tin về mối quan hệ của cô gái trẻ này sau đó đã được người bạn thân của Berlusconi là Emilio Fede xác nhận. Ông nói trên tờ Corriere della Sera rằng đã thấy cô gái này “ở villa của ngài Thủ tướng vài lần”.

Một số lực lượng đối lập đã lập tức lên án lối sống của Berlusconi. Họ cho rằng việc ông quan hệ với những cô gái đáng tuổi con như vậy là không phù hợp, không có đoan chính của một nhân vật lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên phần lớn tranh cãi hiện nằm ở việc liệu Berlusconi có can thiệp để đưa Ruby ra khỏi các rắc rối mà cô gặp phải với cảnh sát Milan hay không.

Nhằm trả lời thắc mắc của dư luận, cuối tuần trước Berlusconi đã lên tiếng thừa nhận về mối quan hệ với Ruby. Ông gọi các cáo buộc về một mối quan hệ thiếu lành mạnh giữa bản thân với Ruby là “rác rưởi của truyền thông”. “Tôi chẳng có gì phải làm sáng tỏ cả. Tôi là một người hài hước, yêu đời. Tôi yêu cuộc sống, tôi yêu phụ nữ” - Berlusconi nói.

Berlusconi không bác bỏ việc Ruby đã ở nhà ông. Tuy nhiên từ chối cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào ngoài những gì Ruby đã khai với nhà chức trách. Ông Berlusconi cũng thừa nhận việc có tìm tới cảnh sát Milan để giúp Ruby nhưng bác bỏ việc bản thân đã lạm dụng vị trí và quyền hạn. “Tôi chẳng gây tác động lên ai cả” - Berlusconi nói. Ông cho biết đã tới cơ quan cảnh sát như một người bảo trợ cho Ruby. “Do cô gái này đã mô tả với tôi về cuộc sống đầy bi kịch của bản thân nên tôi quyết định giúp cô ấy” - Berlusconi nói.

Những rắc rối tới từ phái đẹp

Các nhà phân tích chính trị nói rằng bê bối mới có thể khiến Berlusconi lãnh thêm tổn thất về uy tín, nếu xét tới những “sự cố” trước đó mà ông đã trải qua cùng các cô gái trẻ.


Berlusconi khẳng định các bê bối liên quan
tới đời tư của ông chỉ vì ông quá yêu phụ nữ.

Hồi tháng 11/2008, Berlusconi bị phát hiện đi cùng doanh nhân Giampaolo Tarantini và “rất nhiều” phụ nữ trẻ đã vui vẻ với nhau trong kỳ nghỉ cuối tuần diễn ra từ ngày 28- 30/11 năm ngoái ở Trung tâm chăm sóc sức khỏe Marc Messegue gần thị trấn Todi, vùng Umbria. Không ai biết cả nhóm đã làm gì trong suốt thời gian “vui vẻ” bên trong trung tâm kể trên.

Tiếp theo đó, nhiếp ảnh gia Antonello Zappadu đã tung ra một phần trong số khoảng 5.000 bức ảnh chụp Berlusconi cùng hàng loạt khách mời là nữ giới đang vui chơi tại villa Certosa của ông trong các năm 2007 - 2008.

Hồi tháng 6/2009, tờ Guardian của Anh nói rằng viện công tố ở hai thành phố Roma và Bari của Italia đã mở các cuộc điều tra riêng rẽ nhằm vào Berlusconi sau khi báo chí đưa tin ông tổ chức nhiều bữa tiệc “bất thường” tại dinh thự của ông ở Roma và đảo Sardina mà thực khách là “hàng đoàn” mỹ nữ. Các cuộc điều tra này được tiến hành ngay sau khi một cô gái bán hoa cao cấp tên Patrizia D’Addario tiết lộ trên báo Corriere della Sera rằng cô đã được yêu cầu đến dự hai bữa tiệc tại nhà của ông Berlusconi ở Roma. Không chỉ có vậy, người phụ nữ 42 tuổi trên cũng cho biết mình đã “qua đêm” với ngài Thủ tướng.

Cũng trong năm ngoái, gia đình Berlusconi được phen điên đảo khi mối quan hệ đầy bí ẩn giữa ông và Noemi Letizia, một cô người mẫu 18 tuổi, được phanh phui. Ngoài ra, ông còn bị phát hiện có quan hệ với Elisa Alloro, một người dẫn chương trình truyền hình mảnh dẻ tóc vàng. Đó còn là Sabina Began, một cựu người mẫu khỏa thân. Cô này chính là người đã ngồi lên đùi Berlusconi trong một bữa tiệc mừng thắng lợi của ông sau cuộc bầu cử hồi năm 2008.

Mối quan hệ của Berlusconi với các cô gái trẻ đã khiến vợ ông, bà Veronica Lario, hết kiên nhẫn. Năm ngoái, bà từng lên mặt báo tuyên bố sẽ ly hôn ông chồng mê gái cùng tuyên bố: “Tôi không thể tiếp tục sống với một kẻ luôn thích gặp trẻ vị thành niên”. Tuy nhiên có vẻ như sức ép từ gia đình hay từ chính trường vẫn chưa “xi nhê” gì với ngài Thủ tướng Italia. “Không ai có thể buộc tôi, ở cái tuổi này, phải thay đổi phong cách sống vốn khiến tôi hết sức tự hào” - Berlusconi tuyên bố chắc nịch với báo giới vào tuần trước.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm