Khoa Điển - Hàng “độc” của bóng đá Sài Gòn

25/03/2009 13:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Bóng đá TP.HCM thời hoàng kim, biết bao nhiêu người lên tuyển mà kể cho hết. Còn bây giờ người ta đã nghĩ, chuyện cầu thủ Sài Gòn khoác áo tuyển chỉ còn là thứ xa xỉ. Nhưng còn một cái tên khiến cách nghĩ trên là sai - Khoa Điển, cầu thủ người Sài Gòn chính gốc và được xem là hàng “độc” của bóng đá TP.HCM…

Từ số 3 đến… số 1

Khoa Điển là hàng “độc” của Trường Năng khiếu nghiệp vụ TP.HCM. Khoá 13 bóng đá năm ấy, chỉ có mỗi Điển đủ trình độ để tham gia thi đấu đỉnh cao. Còn bạn bè cùng trang lứa khi ra trường, kẻ lập thân bằng con đường học hành, kẻ xuôi ngược buôn bán…rồi mỗi cuối tuần tham gia vài trận bóng “phủi” cho đỡ nghiền.

Cũng lạ, nhìn Điển chẳng ai nói anh là dân bóng banh. Cái tướng của Điển cao dong dỏng, lại có nước da trắng hồng, mái tóc vàng hoe vì nắng suôn mượt, hàm râu lởm chởm… mang kiểu cách của “công tử bột” Sài thành. Nếu gặp Khoa Điển ngoài đời với quần tây áo thun có lẽ chẳng ai có thể đoán anh là theo nghiệp đeo găng. Không những vậy, Khoa Điển lại là thủ môn cừ khôi, là hàng hiếm mà bóng đá Sài Gòn may mắn có được trong khoảng một thập niên trở lại đây.

Năm 2006, Khoa Điển được GĐĐH Nguyễn Văn Hiệp (trợ lý ngôn ngữ của B.BD hiện nay) dắt về TMN.CSG với vốn liếng là 3 năm ăn tập ở trường Nghiệp vụ năng khiếu và chấm hết. Điển biết đó là một cơ hội trời cho, ngay lập tức gói ghém hành lý để thử sức với TMN.CSG, ngôi nhà mơ ước của không chỉ của riêng anh mà với bất kì đứa trẻ nào ham mê bóng đá ở Sài thành lúc ấy.
 
Thủ môn Khoa Điển đang là trụ cột của TP.HCM.

Một năm lăn lộn với đội trẻ, Khoa Điển bắt đầu bộc lộ tố chất của một thủ môn tài năng với chiều cao lý tưởng 1m81, phán đoán tình huống và phản xạ cực tốt…. Khi Livingstone khăn gói ra đi, còn Anh Dũng gác kiếm, Điển được đưa lên đội 1. Tuy nhiên, anh vẫn chưa đủ khả năng để cạnh tranh với Hoàng Duy về từ Bưu Điện và Công Vương xuống từ Lâm Đồng. Thế nên, dù mang tiếng ăn cơm đội 1, nhưng Điển lại chịu cảnh ngồi dự bị dài hạn do chỉ là số 3 ở Thép – Cảng, bởi đơn giản cái bóng của 2 đàn anh quá lớn.

Thế nhưng, thời gian không phụ ai, sau bao ngày đợi chờ và lao động chăm chỉ trên sân, cuối cùng Điển cũng được để ý và ra sân. Trong những lần ra sân hiếm hoi ấy, anh để lại những dấu ấn khó phai trong khung thành. Khi Công Vương bỏ đội, Điển thăng chức số 2 và được bắt chính nhiều hơn. Đến mùa giải 2008, Điển trở thành “số 1”, là “công thần” giúp TMN.CSG cập bến V-League 2008 an toàn. Việc Điển được gọi vào đội U22 Việt Nam tham dự và vô địch Merdeka Cup 2008 chính phần thưởng xứng đáng cho tài năng của Điển.

Khoa Điển: Người đàn ông của gia đình

Khó có ai tin, ở cái tuổi 22, người ta nói còn tuổi ăn tuổi chơi thì Khoa Điển đã là chồng, và là cha của cô con gái 7 tháng tuổi. Cuộc sống của một người đàn ông với bộn bề lo toan khiến Điển như một ông cụ non. Điển cười xoà:“ Lấy vợ sớm cho yên bề gia thất, vững tâm tính chuyện nghề. Đi thi đấu xa, hay ở đội là cứ thấy cồn cào nhớ vợ, nhớ con...” Đó cũng là lý do, Điển quyết định chuyển nhà từ quận 12 sang ở nhà vợ tại quận 7 để tiện đường đi lại. Bây giờ Điển có một thói quen, 17h cơm tối xong xuôi là phóng xe về với gia đình nhỏ của mình, rồi 22h quay lại đại bản doanh tập trung.

Ở khung thành của U23 VN, Tấn Trường (TĐCS.ĐT) là sự lựa chọn số 1, còn Khoa Điển chính là sự lựa chọn số 2. Và chẳng có gì quá bất ngờ nếu Điển sẽ xuất hiện và tham gia chiến dịch săn vàng cho U23 VN tại SEA Games 25 tại Lào cuối năm nay.

Ở CLB TP. HCM hiện nay, Kim Long, Văn Tiến, Ngọc Tùng và Khoa Điển là những người lĩnh lương 12 triệu. Với Điển lúc chưa có gia đình, đó là con số đáng mơ ước, nhưng bây giờ nó cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày chứ không đủ để có “của ăn của để” như những đồng nghiệp.

“Lương chỉ đủ mua sữa cho con, anh tính coi một tháng 8 hộp sữa, 800 ngàn/hộp, vị chi mất gần 5 triệu tháng rồi, rồi các khoản khác nữa. Có gia đình mới biết khó khăn, bây giờ ngoài tiền lương ra chỉ mong đội thắng để có tiền thưởng…”, Khoa Điển tâm sự.

Luôn vun vén cho gia đình, biết lo cho sự nghiệp, cộng với tài năng, quá trình lao động không ngừng và đặc biệt sự cầu tiến… Khoa Điển đang là niềm hy vọng số một của bóng đá TP.HCM, và biết đâu đấy, anh sẽ là biểu tượng mới của bóng đá TP.HCM.

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm