Huyền thoại Peter Schmeichel: “Tôi sẽ đến Việt Nam”

30/06/2012 07:42 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) -  Trong một cơ hội hiếm có, phóng viên Thể thao & Văn hóa đang tác nghiệp tại EURO 2012 ở Ba Lan đã gặp gỡ, trò chuyện và phỏng vấn Peter Schmeichel. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn độc quyền với thủ thành huyền thoại người Đan Mạch này.

* Sau khi giải nghệ, ông đã làm những công việc gì?

- Tôi tham gia khá nhiều vào lĩnh vực truyền thông, làm bình luận viên cho kênh BBC hay khách mời của một số đài khác. Hiện tại, tôi đảm nhận vai trò Đại sứ thương hiệu toàn cầu của Carlsberg trong dịp EURO 2012.

* Những công việc ấy thú vị hơn đứng trong khung thành chứ, thưa ông?

- Cũng khó mà nói được công việc nào thú vị hơn. Khi không còn thi đấu, tôi có dịp đi đây đi đó nhiều hơn, trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống tốt hơn. Tôi thích điều này.

* Đâu là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời của ông?

- Khoảnh khắc hạnh phúc nhất ư? Nhiều lắm bạn à. Đó là mỗi ngày tôi có thể thoải mái đi dạo trên đường, có thể chơi bóng một cách tự do theo ý thích sau khi giải nghệ. Đó là khoảnh thời gian khoác áo Manchester United, hay là giây phút đăng quang cùng đội tuyển Đan Mạch tại EURO 1992. Nhiều lắm.



Peter Schmeichel đang trả lời những câu hỏi phỏng vấn của phóng viên Đông Hà, báo TT&VH. Ảnh: Doãn Khánh Hiếu

Chức vô địch lịch sử

* Đã 20 năm rồi kể từ ngày Đan Mạch giành chức vô địch EURO. Ông có thể nói gì về thời khắc lịch sử đó của bóng đá Đan Mạch?

- Đó là một bất ngờ lớn, bởi chúng tôi không hề được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện. Bất ngờ ngay từ việc chúng tôi có mặt ở giải đấu. Nam Tư bị loại vì lý do chính trị, và Đan Mạch được thay thế. Nhưng bạn biết đấy, Đan Mạch đã biến được điều không thể thành có thể. Đó cũng là sự hấp dẫn đặc biệt của bóng đá.

Chức vô địch EURO 1992 chắc chắn là một mốc son vô cùng đặc biệt trong lịch sử bóng đá Đan Mạch. Việc lập lại kỳ tích đó là điều hết sức khó khăn. EURO 2012, đội tuyển của chúng tôi đã bị loại ngay sau vòng bảng.

* Vậy ông đánh giá như thế nào về EURO 2012? Điều gì khiến ông bất ngờ nhất?

- Chất lượng chuyên môn của các trận đấu ở EURO 2012 nhìn chung là khá ổn. Tôi ấn tượng về lối chơi của Bồ Đào Nha và Đức, họ đã trình diễn một thứ bóng đá hấp dẫn, cuốn hút người xem. Bất ngờ nhất ư? Đó có lẽ là việc Italia thi đấu càng ngày càng tốt. Trước khi giải bắt đầu, chẳng mấy người kỳ vọng vào họ, nhưng Italia đã cho thấy họ vẫn là một đối thủ mạnh ở châu Âu.

* Theo ông thì đội tuyển nào sẽ giành chức vô địch ở Kiev?

 - Tôi xin phép không đưa ra dự đoán nhé, bóng đá khó lường lắm.


  Peter Schmeichel ký tặng độc giả TT&VH. Ảnh: Đ.H

* Bóng đá và công nghệ

* Trong những năm qua, hay chính tại EURO 2012 này, đã xuất hiện rất nhiều tranh cãi xung quanh việc xác định các bàn thắng. Ngay cả khi UEFA đã sử dụng thêm các trọng tài ở biên ngang, vấn đề cũng không được giải quyết dứt điểm. Với tư cách từng là một thủ môn, ông có quan điểm như thế nào về việc áp dụng công nghệ vào các trận đấu?

- Tôi chưa tiếp xúc với các hệ thống xác định bàn thắng bao giờ, dù biết rằng FIFA đã thử nghiệm ở một số trận đấu tại Đan Mạch. Tuy nhiên, với tư cách là một thủ môn, tôi không nghĩ rằng sử dụng công nghệ vào việc xác định bàn thắng là một ý tưởng hay. Điều đó sẽ khiến trận đấu bị băm nát.

* Nhưng sai lầm cứ mãi diễn ra thế này hay sao?

- Sai lầm mang tính con người là một phần của bóng đá. Chúng ta có thể thích, có thể ghét trọng tài, nhưng không thể phủ nhận rằng trọng tài cũng là một phần không thể thiếu của bóng đá. Chúng ta biết trong môn bóng dầu dục ở Mỹ, các trận đấu liên tục bị gián đoạn vì những tín hiệu do hệ thống máy móc đưa ra, làm mất đi rất nhiều cảm xúc. Tôi không tưởng tượng được mọi chuyện sẽ thế nào nếu công nghệ xác định bàn thắng được áp dụng vào bóng đá.

Ai là Peter Schmeichel mới?

* Bóng đá thế giới hiện nay có rất nhiều thủ môn giỏi, từ Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Petr Cech đến Manuel Neuer. Ông đánh giá thế nào về các thủ môn tại EURO 2012 lần này, và đâu là thủ môn mà ông cho rằng xuất sắc nhất hiện tại?

- Thật sự rất khó để so sánh giữa các thủ môn. Mỗi người có phong cách, sở trường và sở đoản riêng, và điều đó làm nên hình ảnh của chính họ.

Cá nhân tôi nghĩ rằng Manuel Neuer đang là thủ môn xuất sắc nhất hiện nay. Tôi quan sát và nhận thấy khả năng làm chủ khung thành rất tốt của thủ môn người Đức này. Neuer cũng phán đoán và phản xạ rất nhanh trong các tình huống đối mặt, và anh ấy mạnh trong việc phát động tấn công nữa. Neuer đã đạt đến tầm của một thủ môn đẳng cấp thế giới.

* Còn con trai ông thì sao? Gasper Schmeichel có mặt tại EURO 2012, nhưng không được thi đấu một phút nào. Phải chăng cậu ấy đang phải chịu áp lực lớn từ cái bóng khổng lồ của người cha?

- Tôi không muốn nói nhiều về con trai. Gasper có con đường riêng, dù cũng đi theo sự nghiệp trấn giữ khung thành như tôi. Những gì tôi nói ra có thể là một thứ áp lực đối với Gasper, như bạn vừa nói đấy. Là bố, tất nhiên tôi mong rằng Gasper sẽ là một thủ môn giỏi. 

“Tôi sẽ đến Việt Nam”

* Trong thời gian tới, ông có kế hoạch chu du một vòng quanh thế giới không?

- Tôi dự kiến sẽ đi rất nhiều nơi, trong đó có châu Á. Chúng tôi hiện tại có khá nhiều dự án ở khu vực này, liên quan nhiều đến bóng đá.

* Ở Việt Nam, Peter Schmeichel từng là một tên tuổi lớn, được hâm mộ rộng rãi, kể cả những người không phải là cổ động viên của Manchester United. Qua Thể thao & Văn hóa, ông có thể nói gì với những người hâm mộ ở đất nước chúng tôi?

- Tôi chưa đến Việt Nam lần nào, nhưng đã nghe nói rất nhiều về các bạn. Tôi nghĩ rằng Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, và cổ động viên Việt Nam cũng là những người rất tuyệt vời. Tôi hãnh diện khi nghe bạn nói rằng tôi được hâm mộ ở Việt Nam. Tôi chưa có kế hoạch thật cụ thể, nhưng trong tương lai, tôi sẽ đến Việt Nam. Trước khi gặp bạn, trong đầu tôi cũng đã có ý tưởng đặt chân đến Việt Nam rồi, và tôi hứa rằng sẽ gặp người hâm mộ ở đây để nói đôi lời cảm ơn với họ.

Qua báo Thể thao & Văn hóa, tôi gửi lời chào thân mật tới những người đã ủng hộ tôi và đội bóng của tôi. Xin trân trọng cảm ơn các bạn.

* Thay mặt người hâm mộ Việt Nam, cảm ơn ông và chúc ông sẽ thành công với những dự định trong tương lai. Hẹn gặp lại ông ở Việt Nam!

“Tôi không thích huấn luyện”

Đó là lời khẳng định của Peter Schmeichel kèm theo cái lắc đầu nguầy nguậy khi được hỏi rằng liệu trong tương lai, ông sẽ trở thành một huấn luyện viên hay không. “Tôi không thích công việc của một huấn luyện viên cho lắm. 20 năm lăn lộn với bóng đá, như thế là đủ lắm rồi. Giờ đây tôi muốn làm những công việc mang tính xã hội, có liên quan đến bóng đá nhưng không thuần túy chuyên môn như huấn luyện viên”, Schmeichel giãi bày.

 

   Đông Hà
Thực hiện từ Warsaw, Ba Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm