Anton Ferdinand bị dọa giết

07/11/2011 16:06 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Ngôi sao của QPR, Anton Ferdinand đã bị một kẻ lạ mặt gửi thư dọa giết anh và người thân trong gia đình.

Theo tin từ tờ Sun, CLB Queen Park Rangers vừa nhận được thư nặc danh có nội dung đe dọa tính mạng của hậu vệ Anton Ferdinand, em trai trung vệ Rio Ferdinand của Man United. Vụ việc xảy ra sau khi Anton tố cáo trung vệ Chelsea, John Terry có lời nói phân biệt chủng tộc với anh trong trận đấu ở sân Loftus Road cách đây hai tuần.



Anton bị dọa giết- Ảnh Sun

Bức thư đe dọa Anton được gửi trực tiếp đến trụ sở của QPR hôm thứ Sáu vừa qua (4/11). Không muốn cầu thủ của mình quá hoang mang, ban lãnh đạo QPR quyết định không cho Anton biết chi tiết của bức thư.

CLB QPR cũng đã báo với cảnh sát ngay khi nhận được bức thư nặc danh. “Chúng tôi xác nhận đang điều tra một vụ đe dọa bằng thư nặc danh”, phát ngôn viên của cảnh sát Anh cho hay.

Lực lượng chức năng cũng vừa lên tiếng cảnh báo Anton nên lắp đặt hệ thống báo động ở nhà phòng khi có sự cố xảy ra và nhắc nhở hậu vệ QPR và họ hàng của anh phải thật sự cảnh giác mỗi khi ra đường. Bên cạnh đó, họ cũng được cung cấp số điện thoại các đường dây nóng của cảnh sát để có thể gọi trợ giúp một khi có sự cố bất trắc xảy ra.



Anton và Terry đã xảy ra tranh cãi ở trận đấu cách đây 2 tuần- Ảnh Sun

Trong trận đấu giữa QPR và Chelsea cách đây hai tuần, Anton Ferdinand cáo buộc Terry có lời nói xúc phạm tới màu da của anh sau một tình huống va chạm. Cách đây 1 tuần, hậu vệ này đã mặc chiếc áo đấu có in dòng chữ nhằm kêu gọi chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Anh trai của Anton, Rio Ferdinand, cũng thể hiện sự ủng hộ đối với em trai khi có hành động tương tự ở trận đấu giữa Man United và Otelul Galati trong khuôn khổ vòng loại Champions League.

Trong khi đó, trung vệ đội trưởng của Chelsea khẳng định mình vô tội và sẽ nỗ lực đến cùng để chống lại những cáo buộc này.

K.Đ



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm