Sneijder: Real Madrid mạnh hơn Barcelona

26/07/2008 17:06 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Trong một bài trả lời phỏng vấn đăng trên tờ “As” (Chủ bài) của Tây Ban Nha, tiền vệ người Hà Lan Wesley Sneijder, khẳng định câu lạc bộ Real Madrid mà anh đang khoác áo mạnh hơn “gã khổng lồ xứ Catalonia”, FC Barcelona.
 
 
* Anh thấy đội bóng thế nào?
- Rất tốt. Chúng tôi đã tập luyện cật lực trong hai tuần... Đội bóng giống như năm ngoái, rất mạnh.
 
* Anh làm gì để giết thời gian ở đây?

- Vào Internet và ngủ. Chẳng có gì hơn. Tôi xem các trang bóng đá trước khi đi nằm. Tôi không biết tiếng Đức nên không xem các chương trình truyền hình (Sneijder đang cùng đồng đội ở Real Madrid luyện tập trên đất Áo trước mùa bóng).
 
* Anh nói chuyện với vợ bao nhiêu lần một ngày?

- Nhiều lắm. Tôi rất nhớ vợ. Đợt này hai tuần vắng vợ, đợt Euro Cup ba tuần. Lâu quá, tôi không thích thế, nhưng làm thế nào được, chúng tôi là các cầu thủ.
 
* Anh in cả tên con trai Jessey trên giầy đá bóng?

- Đúng thế, và tôi xăm cả trên cánh tay nữa. Jessey là cuộc đời của tôi. Tôi không thể sống thiếu nó. Tôi thích mang nó sang Áo, nhưng không thể.
 
* Anh nhớ gì?
- Gia đình và cuộc sống ở Tây Ban Nha, cả khí hậu ở đó nữa, mặc dù bây giờ mà luyện tập ở Madrid thì căng đấy.
 
* Tôi sẽ nói một loạt tên, anh nói điều đầu tiên anh nghĩ nhé. Đầu tiên, Raul...

- Một tấm gương cho tất cả mọi người.
 
* Schuster...
- Một HLV người Đức, nhưng có một nửa là Tây Ban Nha. Ông ấy thích huấn luyện cùng với trái bóng.
 
* Cristiano Ronaldo...

- Một cầu thủ lớn, một trong những người xuất sắc nhất thế giới và tôi không thể nói gì hơn.
 
* Van der Vaart...

- Một người bạn lớn của tôi, một cầu thủ xuất sắc và tôi hy vọng anh ấy sẽ về Madrid.
 
* Casillas...
- Có thể nói gì về anh ấy nhỉ. Tôi muốn được đối đầu với Iker tại bán kết EURO để sút cho anh ấy mấy quả. Đáng tiếc là không làm gì được. Anh ấy là một crack.
 
* Anh có thấy tức là mình thấp không?
-Không. Những người lùn thường rất đầu óc, còn người cao thì không (cười).
 
* Đội bóng này mạnh nhất Tây Ban Nha?
- Rõ ràng, chẳng ai nghi ngờ điều này. Đối với tôi, chúng tôi là mạnh nhất, nhưng cần phải thi đấu để chứng minh với tất cả mọi người.
 
* Anh có sợ Barca không?
- Không. Họ là một đội bóng mạnh, nhưng chúng tôi cũng vậy. Đội Madrid này mạnh hơn cả Barca.

* Tại châu Âu, Real Madrid có mạnh nhất không? Hơn cả Manchester?

- Đối với tôi thì đúng vậy. Năm ngoái, chúng tôi không gặp may trước Roma.

* Năm nay Madrid sẽ lần thứ 10 vô địch Champions League?

- Từ hai tuổi tôi đã mơ ước giành Cúp châu Âu. Tôi đã xem nhiều trận chung kết. Tôi đã nói chuyện với Blind, với Van der Sar và họ nói với tôi là tuyệt diệu. Tôi nghĩ năm nay chúng tôi có thể vô địch Champions League. Tôi hy vọng như vậy.
 
* Madrid sẽ mua Eto’o?
- Đó là một cầu thủ lớn, một tiền đạo xuất sắc. Nếu là tôi, tôi sẽ mua.
 
* Sneijder sẽ ký hợp đồng với những cầu thủ nào của thế giới?
- Có rất nhiều cầu thủ giỏi nhưng không thể mua tất cả. Chúng tôi có một đội bóng rất mạnh. Chúng tôi không cần mua thêm nhiều. Những tháng cuối năm ngoái, chúng tôi đã chơi rất tốt và nếu chúng tôi cứ tiếp tục như vậy thì chúng tôi sẽ chẳng cần đến ai cả.
 
*Anh thấy Robinho thế nào?
- Anh ấy không cười, quá nghiêm nghị, nhưng bởi vì anh ấy đang bị chấn thương, và anh ấy là người tốt...Tôi hy vọng Robinho sẽ ở lại. Tôi chưa nói chuyện với anh ấy vì tôi không thích can thiệp vào những chuyện này. Nếu anh ấy muốn đi một câu lạc bộ khác, đó là cuộc sống của anh ấy, nhưng tôi hy vọng Robinho ở lại, bởi vì anh ấy là một cầu thủ lớn. Cristiano không giỏi hơn Robinho. Anh ấy cần sự tin tưởng của câu lạc bộ.
Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm