Trận chung kết SG.XT-HN.T&T: “Không có tiền, cạp đất mà ăn”

19/08/2012 10:41 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Câu phát biểu của một người mẫu nội y khá nổi tiếng, bỗng chốc dược hưởng ứng rất nhiệt tình trên các diễn đàn, cũng như mọi ngõ ngách của đời sống, xã hội. Và mới đây, người viết đã thoáng giật mình, khi bầu Thụy (ông chủ của SG.XT) cũng hưởng ứng phát ngôn của người đẹp, để nói về bóng đá.

“Không có tiền, sao có thể làm bóng đá tử tế được?! Nhưng ai nói làm bóng đá trong hoàn cảnh này là nói khoác, bởi làm thì phải đi đôi với lợi nhuận. Tôi thì không làm bóng đá, mà tôi chơi bóng đá. Nếu muốn thỏa mãn thú chơi, chắc chắn bạn phải có rất nhiều tiền”, ông Thụy nói.

Lại nói chuyện cạp đất. Ông Thụy với Tập đoàn Xuân Thành cũng giàu lên từ đất chứ đâu. Thế mới có biệt danh “Thụy đóng gạch” và ngay tại tư dinh triệu đô của vị doanh nhân trẻ tại đất Ninh Bình lúc này, cũng đặt cả mấy chiếc máy cẩu, rồi máy xúc, bên cạnh dàn siêu xe đắt tiền đấy thôi.



"Trò chơi" bóng đá đã ngốn của bầu Thụy (trái) không biết bao nhiêu tiền của.

Theo lời kể của người trong cuộc (ở đây là chính bầu Thụy), ông bảo mình không may mắn được xuất thân từ nghèo khó?! “Tôi sinh ra đã giàu có rồi và nhiệm vụ của tôi là tiếp tục phát huy, làm dầy hơn gia sản mà gia đình để lại, chứ nhất định không được để thất thoát”

Như bầu Kiên từng khẳng định, doanh nghiệp nào không có lợi nhuận trên 500 tỷ đồng/năm, đừng nói chuyện làm bóng đá đấy thôi. Trên thực tế, bầu Thụy không cần nói ra, thì ai cũng biết là vị doanh nhân trẻ này hẳn rất nhiều tiền.

Cho đến thời điểm này, đã ngót 2 năm bầu Thụy đầu tư cho bóng đá một cách nghiêm túc. Đấy là khi ông và thuộc cấp quyết định mua suất hạng Nhất của Hòa Phát V&V, đổi tên thành SG.XT và chuyển hộ khẩu vào TP.HCM. Rất nhiều tiền của bầu Thụy đã bỏ ra và hiện ông đang đợi thành quả.

Khác với mấy ông bầu nổi tiếng chơi ngông trong làng bóng đá Việt, bầu Hiển của HN.T&T thường kín tiếng hơn. Trong một phát biểu cách đây không lâu, ông bầu này đã khuyến cáo ai đó rằng, nói ít thôi và hãy hành động đi. Đấy cũng là tính cách bầu Hiển.

Kể từ ngày đầu tư vào bóng đá, gặt hái bao thành công, với SHB.ĐN và HN.T&T thay nhau lên ngôi, bầu Hiển cũng hiếm khi đăng đàn. Việc đề nghị tặng nhà, tặng xe cho vị thuyền trưởng đã có công đưa HN.T&T vô địch V-League, ông Phan Thanh Hùng, bầu Hiển cũng âm thầm. Nhưng phút cuối, tướng Hùng đã nhã nhặn từ chối, vì nó “không giống với con người mình cho lắm”.

Trở lại với chuyện tiền bạc. Trong làng bóng đá VN từ vài năm nay, khó có ai (nếu không muốn nói là không) đầu tư bạo như bầu Hiển. 3, 4 đội bóng chơi ở các giải đấu cao nhất hình chữ S, người ta tính rằng cứ mỗi tuần qua đi, ông bầu này lại mất vài tỷ đồng tiền thưởng cho các chiến thắng. Đấy là chưa nói đến quỹ lương.

Ông Hiển tiền đâu mà lắm thế? Rất nhiều người đã tự hỏi, để rồi không (hay chưa) bao giờ có câu trả lời thỏa đáng. Phải, ông Hiển có tiền, thì ông Hiển chơi. Và phải có rất nhiều tiền, ông mới dám chơi bóng đá. Bóng đá chuyên nghiệp, bản chất của nó là tiền. Cả bên trời Âu chứ đừng nói xứ ta đang bập bõm lên chuyên.

Trước trận-đấu-của-mùa-giải, bầu Hiển vẫn khá kín kẽ chuyện treo thưởng, mà chỉ rằng: “Gái có công thì chồng chẳng phụ”. Nếu HN.T&T lại leo đến đỉnh vinh quang một lần nữa, có thể ông bầu này sẽ mở hội. Một chuyến hành hương từ TP.HCM, vắt qua Đà Nẵng, rồi về đất Thủ đô đang được gấp rút chuẩn bị rồi.

Sân Thống Nhất, cuộc đối đầu SG.XT-HN.T&T, từ giá trị cầu thủ đến những hứa hẹn hiện kim cho thành tích vô địch, quy ra tiền, phải là tiền tấn theo đúng nghĩa đen của từ này, chứ không đùa.

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm