Tây Ban Nha thua Pháp 0-1: Bản vá lỗi của Del Bosque

06/09/2014 07:28 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Trên danh nghĩa, đó là đội tuyển Tây Ban Nha của kỉ nguyên mới, nhưng những gì đã diễn ra trên sân cho thấy, đó chỉ là một bản vá lỗi của Del Bosque.

Vicente Del Bosque từ chối nói về “cuộc cách mạng” của đội tuyển Tây Ban Nha trước trận gặp Pháp, nhưng HLV kì cựu này đã gây ngạc nhiên cho hầu hết người quan sát: tung ra ba gương mặt mới ở đội hình xuất phát, và khi hết trận, chỉ giữ lại 3 cựu binh từng cùng ông vô địch EURO 2012.

Tân binh còn quá non

Đội bóng thiếu kinh nghiệm ấy là một bản vá lỗi, khi giữ bóng nhiều, đặc biệt trong hiệp 1 (giữ bóng 60% thời lượng), nhưng hầu hết thời gian không bùng lên hòng kiếm bàn gỡ hòa: tổ chức 138 đợt tấn công, hơn cả 135 của tuyển Pháp, nhưng không thể ghi bàn.

Cầu thủ đã ra mắt ấn tượng trong trận là Dani Carvajal. Anh 22 tuổi, chứng minh rằng mình đủ khả năng chiếm vị trí chính thức bên hành lang phải đội tuyển quốc gia. Chỉ trong 10 phút, hai lần hậu vệ này đã lùi về giải nguy khi Sergio Ramos bỏ vị trí. Carvajal ngoài ra cũng lao lên tấn công và thực hiện 2 quả tạt nguy hiểm vào vòng cấm, gồm cả 1 quả chọc khe từ cánh.

Nhưng trung tâm hàng thủ, thì tân binh Mikel San Jose đã có trận ra mắt khó khăn. Người đá cặp Sergio Ramos, cũng là đội trưởng trận này, gần như không hề hỗ trợ đàn em. Cặp trung vệ đã bị Karim Benzema hành hạ giữa hiệp 1 bằng 1 cú vô lê. Và Tây Ban Nha đã rất may mắn, khi bàn thắng của Benzema không được công nhận vì lỗi nhận định việt vị sai của trọng tài. May mắn ấy kéo dài cho đến khi Mathieu Valbuena thoải mái lẻn xuống biên ngang, chuyền ngược lên cho tân binh của Chelsea, Loic Remy, ghi bàn.

Ở hàng tiền vệ, khi Xavi, Xabi Alonso và Andres Iniesta vắng mặt, thủ lĩnh tuyến giữa của TBN là… Koke, mới 22 lần khoác áo đội tuyển. Cầu thủ trẻ của Atletico thực hiện các quả phạt góc và đá phạt trực tiếp, và cũng nỗ lực tổ chức các pha tấn công nhưng không tạo ra nhiêu cơ hội rõ ràng, mà thậm chí chuyền hỏng nhiều đường đơn giản.

Đến lúc này, người ta mới thấy nhớ Alonso.

Người bạn của Koke tại Atletico Madrid, Raul Garcia, đã gây nhiều ngạc nhiên khi được gọi lên tuyển, và màn thể hiện cho thấy anh còn quá non: Không thể bắt liên lạc với Cesc Fabregas ở trung tâm và Santi Cazorla bên biên trái. Anh bị thay ra sau 1 giờ đồng hồ bởi David Silva, 1 cựu binh, và 60 phút trên sân giống như phần thưởng cho anh, chứ không phải một sự chuẩn bị cho tương lai.

Lỗi vẫn hoàn lỗi

Tại World Cup 2014, sự mờ nhạt của tiền đạo nhập tịch Diego Costa là một thất bại của Vicente Del Bosque, và cho đến trận gặp Pháp, điểm yếu không được khắc phục.

Costa đang nhả đạn như súng liên thanh tại Premier League (ghi 4 bàn sau 3 trận) nhưng một lần nữa khó khăn trong việc thích nghi với tiki-taka: Anh như chơi cho một đội khác, tách biệt hoàn toàn với hàng tiền vệ, và trong suốt 65 phút hiện diện, chỉ tung được 1 cú dứt điểm không chính xác.

La Roja kết thúc trận đấu với 8 cầu thủ trên sân có ít hơn 12 lần khoác áo đội tuyển. một câu trả lời mạnh mẽ đến chỉ trích rằng Del Bosque đã quá bảo thủ tại World Cup vừa qua. Nhưng Del Bosque cho thấy, ông không hoàn toàn vô lý: Ngoại trừ Carvajal, ngay cả Koke, người cũng ra sân tại World Cup 2014, cho thấy họ quá non nớt để tiếp quản tiki-taka mà những Xavi, Alonso để lại. Lối chơi này cần một thời gian dài làm quen, trong khi đặt chiếc chìa khóa vào tay Koke, cầu thủ của một đội không sử dụng tiki-taka như Atletico Madrid, là quá ư vô lý.

Tiền vệ chơi hay nhất vẫn là Fabregas. Tiền vệ tỏ ra phù hợp nhất, đặc biệt ở các nhịp tiếp và luân chuyển bóng, là Santi Cazorla. Tiền vệ được Del Bosque cầu cứu khi cần bàn thắng là David Silva. Đó đều là những cựu binh, dự bị của Xavi, Alonso, hay cả Iniesta ngày trước, không phải những phát hiện mới đáng giá.

Ông Del Bosque sẽ phải nhanh chóng tìm ra lời giải cho quá nhiều bài toán trước mặt mình. Không thể mãi để “Cơn cuồng phong đỏ” sống kiếp của một cơn gió quẩn quanh.

109 Với 109 đường chuyền, Koke là cầu thủ chuyền nhiều nhất trong trận gặp Pháp. Tỉ lệ chuyền chính xác của anh cũng rất cao, 90,8%.

1 Đây là trận thua đầu tiên của tuyển Tây Ban Nha trước Pháp từ năm 2006. Năm đó, Tây Ban Nha thất bại trước Pháp ở vòng 16 đội World Cup.

0 Tây Ban Nha đã bị Pháp đánh bại sáng qua mà không sút nổi một cú trúng đích nào. Cầu thủ bên phía Tây Ban Nha dứt điểm nhiều nhất là Cesc Fabregas, sút 2, không chính xác 2.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm