Tình yêu bất tử của CĐV Việt Nam

27/11/2014 15:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi AFF Cup 2014 khởi tranh, nhiều người e ngại rằng, sự thờ ờ, thiếu quan tâm của người hâm mộ sẽ khiến bầu không khí trên SVĐ Mỹ Đình ảm đảm, đìu hiu. Tuy nhiên, với những ai trực tiếp tới SVĐ Mỹ Đình để theo dõi 2 lượt trận đã qua của đội tuyển Việt Nam thì hẳn nỗi lo trên có phần hơi thừa.

Đúng là 2 trận đấu giao hữu quốc tế của đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2014 trên SVĐ Mỹ Đình đã diễn ra trong bầu không khí nguội lạnh vì có quá ít CĐV tới sân cổ vũ. Điều này khiến thầy trò HLV Miura cảm thấy chạnh lòng và liên tục kêu gọi sự quan tâm, ủng hộ từ phía người hâm mộ.

Không biết người hâm mộ có nghe được lời kêu gọi của HLV Miura hay không mà trong trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia đã có khoảng hơn 30.000 CĐV tới sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Điều này khiến không ít người cảm thấy bất ngờ và ngạc nhiên, trong đó có cả thầy trò HLV Miura.

Cho dù lượng khán giả tới sân trong trận đấu Việt Nam gặp Lào có giảm xuống, nhưng với các “đặc sản” của “chảo lửa” Mỹ Đình như những con “sóng” người và hàng vạn ánh đèn flash lung linh mờ ảo, các CĐV vẫn tạo nên  bầu không khí cổ vũ hừng hực khí thế và giúp cho thầy trò HLV Miura cảm thấy ấm lòng trong một chiều Đông lạnh lẽo.

Tuy nhiên, người hâm mộ không chỉ dành tình yêu, sự cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trên các khán đài, mà ngay cả các buổi tập cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Trong những buổi tập vừa qua của đội tuyển Việt Nam, có khá đông CĐV đến theo dõi và phần lớn trong số này là những bạn trẻ, học sinh, sinh viên, nên cách mà họ bộc lộ tình cảm cũng rất hồn nhiên, bộc trực.

Những CĐV này dám “cả gan” đòi ông Toshiya Miura, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, phải kiên nhẫn đứng chụp hình “tự sướng” với từng người đến mỏi chân, rồi họ tiếp tục đeo bám các cầu thủ ra tận xe ôtô chỉ để nhận được một cái bắt tay hoặc một chữ ký vội.

Bạn Duy Khánh, một thành viên của Hội CĐV Việt Nam (VFS), chia sẻ: “Các thành viên đến với Hội, đến với sân Mỹ Đình là bởi tình yêu với trái bóng và hơn hết là tình yêu với đội tuyển Việt Nam. Và một khi đã yêu thì thì dù mỏi tay, chùn gối, khản cổ họng cũng dốc hết sức cổ vũ”.

Ông Hoàng Văn Thủy, 54 tuổi, biệt danh Thủy “Kều”, người giữ lửa cổ động tại khu vực khán đài B, nơi cuồng nhiệt nhất SVĐ,  lại có một chia sẻ khác về tình yêu dành cho thầy trò HLV Miura: “Chúng tôi hầu hết đều là người có tuổi nhưng tình yêu, sự cổ vũ dành cho đội tuyển không hề thua kém các bạn trẻ. Trong hơn 10 năm qua,  dù đội tuyển đá ở trong hay ngoài nước, hễ có điều kiện là chúng tôi lại theo chân đội đi cổ vũ. Nếu kỳ AFF Cup này, đội tuyển Việt Nam lọt vào bán kết và chung kết, chúng tôi sẽ lên kế hoạch sát cánh cùng các cầu thủ không chỉ ở sân nhà mà còn cả khi đá sân khách.

Đúng là bóng đá Việt Nam có lúc thăng, lúc trầm, có trận thế này, thế khác, nhưng tình yêu mà chúng tôi dành cho đội tuyển sẽ không bao giờ nguội lạnh. Ai nói người hâm mộ đang quay lưng với đội tuyển Việt Nam? Người đó có lẽ đã nhầm, tôi không khẳng định SVĐ sẽ chật kín khán giả trong những trận đấu tới nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để tiếp lửa tinh thần cho đội tuyển Việt Nam”.

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm