Mất ‘đồ chơi’ Thiago, M.U quyết mua ‘đồ chơi’ Fabregas

18/07/2013 07:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mất Thiago vào tay Bayern, giờ đây, M.U tái khởi động lại thương vụ Fabregas.


Biếm họa từ họa sĩ Omar Momani

Sau khi tốn một quãng thời gian dài để theo đuổi tiền vệ tài năng Thiago Alcantara của Barca, cuối cùng M.U bị Bayern Munich hớt tay trên một cách chóng vánh nhờ vào Pep Guardiola. Giờ đây Quỷ đỏ thành Manchester cần phải tìm kiếm một sự thay thế khác để thỏa mãn nỗi mong chờ từ người hâm mộ cũng như để tìm lại sự cân bằng sau cú hạ đo ván ở vụ Thiago.  

Một tiền vệ tổ chức tấn công vẫn là người mà M.U đang cần, và Cesc Fabregas, cựu đồng đội của Thiago Alcantara ở Camp Nou cũng như là mục tiêu theo đuổi dạo trước của nhà đương kim vô địch nước Anh, một lần nữa lọt tốp theo đuổi.

Các nguồn tin từ Anh nói rằng Barca đang xem xét lời đề nghị 25,9 triệu bảng từ M.U, tuy nhiên, có rất nhiều rào cản không cho phép David Moyes thành công ở thương vụ này. Đỉnh điểm là việc đích thân HLV Tito Vilanova của Barca mới đây lên tiếng khẳng định Fabregas đã nói với ông rằng anh muốn ở lại và thành công cùng Barca mặc cho việc anh sẽ phải cạnh tranh một suất đá chính ở mùa giải mới với những Xavi, Iniesta hay Sergi Roberto.

Ngoài ra, nếu có bán đi Cesc, khả năng Barca chấp nhận lời đề nghị của M.U là rất thấp, bởi Arsenal là đội nắm quyền ưu tiên mua lại cầu thủ theo thỏa thuận chuyển nhượng trước đây được ký kết giữa hai đội. Xem ra, tham vọng của M.U một lần nữa sẽ khiến họ nếm thất vọng.

Cự Giải
Theo Blog Omar Momani

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm