Góc Yến Thanh: Xin lỗi Pep, Arsenal giờ đã là 'Thợ săn'

22/10/2015 07:47 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận thắng Barca của Pep cách đây 4 năm, đó là một Arsenal cảm tử đúng nghĩa. Nhưng còn trước Bayern thì sao? Dù mục đích như nhau, nhưng Wenger đã thay đổi. Từ chỗ bị săn đuổi, bây giờ, họ đã bắt đầu biết làm kẻ đi săn...

Khi Guardiola nói rằng ông lo ngại Arsenal sẽ chơi như những “con thú” bị dồn vào chân tường, có lẽ đó là phát biểu mang tính ẩn dụ về hình ảnh một đội bóng đã trắng tay sau 2 lượt trận.

Một Arsenal kiên trì và khôn ngoan

Nhưng tại Emirates, mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng hoàn toàn khác. Ý chí quyết tử của các Pháo thủ là có thật. Có điều, nó đã được thể hiện theo một cách ít ai ngờ đến nhất.

Ở mặt điểm số, rõ ràng Arsenal đã cùng đường và không có giải pháp nào tốt hơn chiến thắng. Nhưng thật ngạc nhiên khi họ tiếp cận trận đấu như những người ngang cơ, ngang sức, và cả ngang trí với một trong những đội bóng hay nhất thế giới hiện tại. Không có màn điên cuồng cắn xé nào hết của một con thú bất chấp hiểm nguy để lao lên phía trước. Cũng chẳng hề có sự nhượng bộ hay e dè nào hết của những chàng trai đã quá quen với thất bại. Tại Bắc London, ngay cả các CĐV trung thành nhất của The Gunners cũng phải ngạc nhiên vì sự cứng cỏi của những họng pháo đã luôn bị nghi ngờ.

Không, không hề có hình ảnh của một kẻ nổi loạn đã phá ngang những bữa tiệc bàn thắng hay những chiến tích huy hoàng từ đại gia nước Đức. Khi Arsenal bỗng chốc gạt bỏ hoàn toàn sự sợ hãi, họ đã chơi như thể đó chỉ là một cuộc đấu 50-50. Đó là một Arsenal không chỉ quả cảm về đối đầu trực diện, mà còn biết kiên trì và khôn ngoan biết mấy ở những khoảnh khắc quyết định. Chỉ có sự tự tin hảo hạng mới làm được điều đó. Giống như chỉ có sự bình tĩnh đến lạnh lùng mới khiến người ta sống hết với từng trải nghiệm mà không hề oán than.

Vì đó là Wenger!

Guardiola là HLV được đánh giá cao về sự thông minh, tư tưởng tiếp nối, hay cả trí tưởng tượng rất phong phú về chiến thuật. Nhưng chính ông cũng thừa nhận, ngoài Alex Ferguson, chỉ có Wenger mới có sức sáng tạo và khả năng làm mới phong cách trong khoảng thời gian dài như vậy. Thêm một trận đấu, người ta thấy Giáo sư người Pháp đã tính toán chính xác về cục diện cũng như cách chơi của đối thủ.

Trước một Bayern quá mạnh ở trung tuyến và gần như vô đối ở kiểm soát bóng, chơi đôi công là tự sát. Nhưng phòng ngự thụ động cũng có thể tạo ra thảm họa khi bị rơi vào cái mê cung chuyền bóng của Hùm xám. Khi cái tên Lewandowski đang khiến các hậu vệ châu Âu khiếp vía, sẽ chẳng có cái xe buýt nào được an toàn.

Thật bất ngờ khi các Pháo thủ đã thành công khi hạn chế được tối đa tầm sát thương của các mũi nhọn Bayern. Bất ngờ hơn khi họ làm điều đó bằng chính lối chơi quen thuộc của mình: Tốc độ, sự kết dính, và những điểm đột kích vô cùng táo bạo. Sự tập trung giúp Cech hơn điểm so với Neuer và phần nào tạo ra bước ngoặt. Nhưng trên hết, việc Arsenal giữ vững phòng tuyến và tạo ra sức ép phản công mới là chìa khóa của chiến thắng.

Những học trò của Giáo sư đã có một trận đấu khó quên. Nhưng chính họ cũng sẽ không thể quên người đã nâng bước cho tập thể Gunners sẵn sàng bước vào chu kỳ mới. Khi Oezil, Sanchez, hay thậm chí cả Cech nữa bị chỉ trích vì vấn đề phong độ, Wenger vẫn tin rằng CLB bỏ ra số tiền lớn để đầu tư cho họ là đúng đắn. Mọi chuyện cũng đã từng xảy ra với Koscielny, Ramsey, Giroud, Walcott, hay cả Bellerin, những người chơi tuyệt vời trước Bayern. Đơn giản, với ông không ai sinh ra đã là nhà vô địch. Cũng như trong bóng đá, bất cứ ai cũng có thể sai lầm.

Wenger đáng được ngả mũ về sự chuẩn bị cũng như tính đúng đắn trong cách tiếp cận trận đấu. Nhưng để có được chiến quả này, ông cũng đã phải toan tính trong một thời gian dài. Đó là sự chuẩn bị trong âm thầm và áp lực dư luận. Đó là những suy luận có tính khoa học và niềm tin về những gì sẵn có. Đó cũng là tư tưởng xây dựng thành công vững chãi thay vì mua bằng tiền. Và đó cũng là Tình yêu nữa, cho những học trò xứng đáng được thể hiện mình dù trong tim đã đầy vết ngang dọc của kẻ chiến bại. Vì ông là Wenger!

2 Petr Cech mới để lọt lưới 2 bàn ở 5 trận gần nhất trong khuôn khổ Champions League (4 trận trước là trong màu áo Chelsea).

4 Olivier Giroud đã ghi 4 bàn thắng gần nhất đều từ băng ghế dự bị. Siêu dự bị.

8 Trong lịch sử, chưa có CLB nào gặp một đội bóng của Pep Guardiola mà lại có thể tung ra nhiều cú sút trúng khung thành như Arsenal đêm thứ Ba: 8 lần.


Yến Thanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm