Zidane cứu đội bóng của vợ: Mũi tên trúng hai đích

15/04/2013 07:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hầu hết cánh mày râu thường chiều lòng nửa kia của mình bằng những món quà thông dụng như sôcôla, hoa hoặc sang hơn thì là đồ nữ trang. Zinedine Zidane thì không vậy. Cựu danh thủ người Pháp chọn cách phô trương và khôn ngoan hơn để vừa làm vợ vui, gia đình vợ mở mày mở mặt vì có rể quý, lại vừa kiếm được tiền.

Zidane và vợ yêu Veronique

Veronique Fernandez khá đặc biệt so với số đông WAGs. Cô cựu người mẫu kiêm vũ công này cực mê bóng đá và  thậm chí còn xếp nó trên cả sở thích về thời trang. Nhưng CLB Veronique yêu thích chẳng phải Real (nơi chồng làm việc) hay một đội bóng có tên tuổi nào đó tại Ligue 1 mà là Rodez Aveyron - niềm tự hào của quê hương cô.

Ngặt một nỗi Rodez Aveyron đang trong vòng xoáy của khủng hoảng tài chính. Đội bóng đang chơi ở giải hạng Tư của Pháp đã phải hứng chịu nỗi đau của việc bị đánh tụt hạng mùa trước và một năm trôi qua, tình hình trở nên tồi tệ hơn bội phần.

“Chúng tôi gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính bởi đóng đô tại khu vực kinh tế kém cỏi. chúng tôi có rất ít nhà tài trợ và chính quyền địa phương chỉ cấp cho chúng tôi một khoản vô cùng ít ỏi và khoản đó thậm chí còn giảm đi mỗi ngày” - Chủ tịch Jean Francois của Rodez Aveyron kể lể.

Đã không có tiền lại muốn giữ chân các cầu thủ bằng việc ký hợp đồng có thời hạn dài càng khiến cho Rodez Aveyron ngập trong nợ nần, đứng trước nguy cơ phá sản. Cái khó ló cái khôn, ông Jean Francois để ý thấy rằng Zinedine Zidane rất thường xuyên xuất hiện ở vùng quê thuộc Tây Nam nước Pháp để thăm bố mẹ vợ nên đã liên hệ với Veronique cậy nhờ giúp đỡ. Vốn là fan của Rodez Aveyron, Veronique lập tức bày tỏ tâm nguyện với chồng.

Mất một ngày dạo quanh khu vực SVĐ Stade Paul Lignon có sức chứa gần 6.000 chỗ của Rodez Aveyron để xem xét cơ ngơi, Zidane đã quyết định đầu tư cho đội bóng bằng cách chi tiền mua cổ phiếu. “Một vài người đến gặp tôi bộc bạch về tham vọng của họ đối với tương lai của CLB Rodez. Chúng rất thú vị, đó là những thứ cần làm và tôi muốn giúp sức” - Zidane chia sẻ.

Lý do anh đưa ra khá mùi mẫn. “Tôi đến từ một vùng đất nghèo khó, thành danh từ bóng đá đường phố. Tôi không bao giờ quên gốc gác của mình. Không phải bạn làm việc tại đội bóng hàng đầu thế giới là có thể quên đi những thứ khác”.

Đầu tư là phải có lãi

Cả Zidane và CLB Rodez chẳng hé lộ con số chính xác mà cựu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã chi ra để giúp đỡ họ. Chỉ biết rằng với sự góp mặt của Zidane trong danh sách cổ đông, cả hai bên sẽ có lợi. Rodez tin rằng các nhà tài trợ sẽ tìm đến với họ dưới ảnh hưởng của Zidane còn cựu ngôi sao Real thì không bỏ tiền ra làm từ thiện. Anh muốn kiếm được lãi từ số tiền mình đã chi và muốn cả danh hiệu trên sân cỏ.

Rodez từng chơi ở giải hạng 2 của Pháp và nay Zidane muốn đội bóng trở lại với quỹ đạo đó. “Tại sao lại không cố gắng để có ngày trở lại? Muốn vậy mọi người phải làm việc hết mình. Cần rất nhiều yếu tố nữa nhưng quan trọng là ở chúng ta, tất nhiên trong đó có tôi nữa. Nay đã là thành viên ban lãnh đạo, tôi và các bạn sẽ sát cánh bên nhau” - Zidane tâm sự trong ngày đầu nhậm chức mới.

Nhưng Zidane chẳng thể suốt ngày có mặt tại sân tập, thúc giục, động viên cầu thủ thi đấu cũng như xem xét tiền đầu tư sinh lời hay chưa. Bố vợ chính là người được Zidane “chọn mặt gửi vàng”, ủy thác quyền hạn. Công việc của ông là cập nhật tình hình làm ăn của đội bóng qua điện thoại cho con rể bởi Zidane đâu có sử dụng internet.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm