Xem Tennis ở Mỹ

18/08/2014 20:08 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn)- Ở Mỹ, xem tennis không chỉ là tới sân xem các tay vợt đấu với nhau một vài trận là xong.

Anh bạn tôi vừa qua Mỹ đi xem tennis lần đầu ở giải Citi Open tổ chức hàng năm ở Washington D.C. Anh bảo “choáng”, vì được đi xe bus của ban tổ chức giải chở từ một cái bến gần nhà, thả anh ở ngay cổng sân rồi lại được đưa về. Mà dịch vụ này hoàn toàn miễn phí. Cả chuyến xe rộng mênh mông, xe 30 chỗ ngồi mà chỉ có 2 người. Xe cứ đúng giờ là lăn bánh. Cả 7 ngày tổ chức giải, cứ 10 phút lại có một chuyến xe xuất phát từ các bến.

Anh choáng vì sự thuận tiện ấy cũng đúng thôi. Đại để như anh bắt chuyến tàu điện ngầm tới Hồ Hoàn Kiếm rồi từ đó có xe chở thẳng ra sân Hàng Đẫy. Xong xuôi xe lại chở về chỗ cũ. Hoàn toàn không đoái hoài tới chuyện tắc đường, chen nhau xếp hàng mua vé.

Vé anh mua trên mạng, chỉ cần in ra tờ giấy A4, giống như mua vé máy bay qua mạng internet. Lỡ có quên, anh cũng chỉ cần mở cái Iphone ra cho xem tấm vé đã lưu trong đó hay được người ta gửi qua email.

Xem tennis hay một cuộc picnic?

Thực ra, những gì kể trên chỉ là phần đầu cho một ngày xem tennis đầy ắp các sự kiện.

Trước ngày thi đấu chính thức bắt đầu bao giờ cũng là ngày dành cho gia đình, mà trẻ nhỏ được vào sân miễn phí, được chơi tennis dưới sự hướng dẫn của các HLV chuyên nghiệp, và được tham dự những cuộc thi mà hầu như ai cũng có quà.

Trả thêm một ít tiền so với giá vé thông thường, người xem được tham dự lễ hội ẩm thực mà ở đó các đầu bếp hàng đầu của thành phố thi tài làm những món ăn và người xem được ăn thoải mái. Hoặc trả nhiều hơn nữa, người ta có thể ngồi trong các khu được bố trí riêng biệt với những chai rượu vang ngâm lạnh và những món ăn được giữ ấm trong những chiếc nồi inox sáng bóng rồi phóng tầm mắt xuống sân xem các tay vợt thi đấu.


Người hâm mộ quây quanh studio phỏng vấn các tay vợt để mong được lên hình TV

Nhưng hệ thống nhà hàng ngoài trời mới là sự lựa chọn phổ biến nhất. Nơi mà người hâm mộ ngả người trên những chiếc ghế hay trên bãi cỏ, nhâm nhi bia với những món ăn nhanh chế biến không hề tệ.  Nó giống như khung cảnh ở những công viên vào các dịp cuối tuần đầy ắp người đi dã ngoại và ăn đồ nướng ngoài trời.

Họ cũng có thể gặp các ngôi sao, chụp ảnh với các thần tượng của mình bất cứ lúc nào khi các tay vợt trên đường rời sân tập, tới sân đấu…

Xem tennis rẻ nhất

Chỉ trừ ngày bán kết và chung kết, vé vào sân các ngày còn lại là bán theo ngày. Điều này cho phép những người hâm mộ có thể xem từ trưa cho tới nửa đêm, từ những trận đầu tiên cho tới những trận cuối cùng trong ngày.

Mua một tấm vé ở sân trung tâm cũng cho phép người hâm mộ có thể vào xem bất cứ sân đấu nào.


Xem tennis còn là ngày của ẩm thực

Các buổi tập của các ngôi sao cũng thu hút được một lượng khán giả, bởi họ được thấy tận mắt và chỉ cách một hàng rào trước những Raonic thực hiện các cú serve siêu nặng, được thấy Gasquet thể hiện kỹ thuật bung trái một tay gần như hoàn chỉnh…

Không phải nam giới, mà chính phụ nữ mới là thành phần đa số trong số những người Mỹ hâm mộ tennis đến sân xem trực tiếp, nơi họ được thấy các tay vợt mạnh mẽ và thoải mái về tư tưởng.
Vậy mà một tấm vé vào cửa của Citi Open, một trong 11 giải đấu cấp ATP 500 trên toàn thế giới, cũng chỉ có có giá từ hơn 50 USD, và cao nhất là 80 USD . Giá vé này cao hơn một chút so với giá vé trung bình của giải NBA, nơi mà mỗi trận bóng rổ chỉ kéo dài hơn tiếng.

Mức giá ấy rẻ hơn rất nhiều so với đi xem một trận bóng đá giao hữu của các CLB châu Âu tổ chức trên đất Mỹ như khi Manchester United đánh bại Inter Milan, là 70 USD ngồi sau cầu môn còn tấm vé có vị trí ngồi đẹp nhất là gần 280 USD.

Vậy mà người Mỹ cũng đang chán đi xem tennis. Ba năm gần đây, Citi Open chưa năm nào thu hút được số lượng khán giả đông đảo để lấp đầy sân trung tâm có sức chứa khoảng 7000 chỗ.


Ở Mỹ, đi xem tennis là giải trí thực sự

Sự suy yếu của quần vợt Mỹ mà việc chức vô địch của Roddick năm 2007 là danh hiệu đơn nam cuối cùng của tennis Mỹ ở Citi Open cho thấy một giai đoạn thoái trào của quốc gia từng sản sinh ra nhiều nhất các huyền thoại tennis cả nữ và nam.

Hoặc nếu muốn tưng bừng hơn nữa cũng có thể phải chờ tới US Open, nơi mà lễ hội tennis ở đây còn được cho là vĩ đại nhất thế giới cả về khía cạnh số lượng khán giả cũng như các hoạt động xung quanh.  

Phạm Tấn (từ Washington D.C)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm