Wimbledon 2012: Murray, giấc mơ thật gần mà cũng thật xa

05/07/2012 09:50 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – 6-7(5), 7-6(6), 6-4, 7-6(4.). Và Murray đã thắng Ferrer để lần thứ 4 liên tiếp vào bán kết Wimbledon nơi Tsonga đứng đợi. Tay vợt Pháp cũng mất 4 set để hạ gục Kohlschreiber 7-6(5), 4-6, 7-6(3), 6-2.  



Andy Murray - Ảnh Getty

Bao năm rồi vẫn khắc khoải giấc mơ. Andy không nói về chuyện anh muốn trở thành số 1 thế giới. Không nói đến việc phải vượt qua những nỗi ám ảnh mang tên Nadal hay Djokovic. Anh chỉ nói về cúp vô địch Grand Slam.

Đã bao lần anh ước mơ. Đã bao lần anh khao khát. Và thực tế thì nhiều lần anh đã thấy giấc mơ ấy thật gần. Nhưng rồi anh vẫn không thể ôm nó vào lòng. Bây giờ một lần nữa Andy đi về phía…giấc mơ. Người ta thường nói “quá tam ba bận” nhưng với Wimbledon thì anh đã bước vào “bận thứ tư” rồi. 3 lần vào bán kết giải này liên tiếp trước đó là 3 thất bại liên tiếp. Còn ở lần thứ tư này, Andy?

Tsonga không phải là Nole hay Rafa. Không có cơn ác mộng hay nỗi ám ảnh nào ở đây cả vì trong 7 lần chạm trán tay vợt Pháp trước đó, Murray thắng tới 5 lần. Vậy thì đây sẽ là chiến thắng thứ 6? Có thể lắm chứ. Và như thế anh sẽ vào chung kết Wimbledon lần đầu tiên trong sự nghiệp?

Chưa biết được nhưng dù sao vẫn cứ phải mơ. Còn sống, còn hy vọng. Còn sống, còn ước mơ. Đâu có ai đánh thuế giấc mơ. Và những ước mơ chắp cánh cho người ta thăng hoa. Phải không, Andy?  Vào được chung kết Wimbledon nghĩa là anh đã chiến thắng rồi. Chiến thắng chính mình vi đã vượt qua cái ngưỡng của chính mình. Phải thế không, Andy?

Nhưng giờ là lúc phải nghĩ đến trận bán kết đã. Giấc mơ đang ở trước mắt anh rồi. Rất gần mà cũng rất xa. Nó tùy thuộc vào cách anh phản ứng với thách thức của số phận. Thắng được không, Murray?

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm